Thế Giới

Bà già ở Kenya học võ chống tấn công tình dục

Monday, 27/03/2017 - 10:24:34

Cảnh sát Kenya ước tính rằng 85 phần trăm trong số những vụ tội phạm tình dục đều không được báo cáo.


Phụ nữ tập võ để chống nạn hiếp dâm ở thủ đô Nairobi, Phi Châu. (ABC News Úc)


Trong những cộng đồng người nghèo ở Kenya, Phi Châu tỷ lệ những vụ tấn công tình dục là rất cao, nhưng cũng khó xác định được số lượng.

Đó là vì hầu hết những vụ ấy không bao giờ được báo cáo.
Tuy nhiên, một nhóm phụ nữ cao niên đã thấy tỷ lệ ấy là quá đủ rồi, và họ đang chống trả.
Korogosho là một trong nhiều khu định cư không chính thức ở Nairobi. Đó là một khu nhà ổ chuột.
Đó là nơi mà một nhóm phụ nữ cao tuổi đang dùng những yếu tố từ môn vật và võ karate để bảo vệ chính họ và những người khác. Đây là một phần của một chương trình tìm cách ngăn chặn các cuộc tấn công tình dục.

Beatrice Nyariara, một bà cụ 74 tuổi dữ dằn, đang tham gia khóa tập võ.
Bà Nyariara nói, “ Tình trạng rất thiếu an toàn, vì trước khi chúng tôi bắt đầu lập nhóm phụ nữ già giống như tôi, nhiều phụ nữ từng bị những người đàn ông trẻ tuổi hãm hiếp. Họ dùng ma túy, rượu. Khi nó nhập vào trong đầu óc họ, họ không thể phân biệt được những người lớn tuổi với các cô gái trẻ.”

“Chúng tôi tìm được một người nào huấn luyện cho chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu tập karate. Khi chúng tôi tiếp tục, đám thanh niên nhận ra rằng chúng tôi sẽ không bị tổn thương, và họ bắt đầu tháo lui. Hầu hết các phụ nữ trong nhóm này đã bị tấn công tình dục cá nhân, hoặc họ biết ai đã tấn công họ.

Cảnh sát Kenya ước tính rằng 85 phần trăm trong số những vụ tội phạm tình dục đều không được báo cáo.

Bà Jane Waithegeni bị cưỡng hiếp tập thể cách đây hơn 10 năm. Bà bị bắt cóc từ một chiếc xe bus công cộng.

Bà Waithegeni nói, “Họ cởi áo tôi ra và bịt mắt tôi. Tôi được đưa sang một chiếc xe thứ hai, sau đó sang một chiếc xe thứ ba. Tôi bị giam trong ba ngày và bị hãm hiếp. Họ đã làm cho tôi bị nhiễm HIV.”

Bây giờ bà Waithegeni là một huấn luyện viên thể dục cho nhóm phụ nữ này. Nhưng bà cũng là một cố vấn cho các nạn nhân bị hiếp dâm.

Bà nói, “Nếu có một cô gái, họ sẽ thổ lộ mọi chuyện với tôi. Tôi sẽ nói với cô ấy, Nói cho tôi biết là điều tốt, vì ngay cả khi cô cho tôi biết một chút, tôi sẽ hiểu được. Tôi có thể đưa cô tới đúng người để điều trị. Cứ im lặng chỉ làm cho sự việc trở nên khó khăn hơn.”

Việc huấn luyện tự vệ đã giúp làm giảm bớt 15 phần trăm trong số lượng những vụ hiếp dâm được báo cáo ở Korogosho.

Bà Nyariara đã dùng tài võ của bà, trong một cuộc đột nhập vào nhà, khi một thanh niên ban đêm xông vào.

“Khi anh ta bước vào, tôi liền đánh. Anh ta té ngửa. Tôi đạp lên hạ bộ của anh ta. Anh ta nói, “Bà ơi, xin đừng giết con.”

Bà Nyariara nói rằng cảnh sát và an ninh chỉ đến cộng đồng trong thời gian gần đây mà thôi. Quá trễ cho quá nhiều người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT