Người Việt Khắp Nơi

Bà họ Vương nhận tội tông chết con trai của thẩm phán

Sunday, 08/02/2015 - 10:32:09

Bà Marguerite Vương và ông Michael Vương, cả hai đều 67 tuổi, đã nhận tội trước tòa hôm thứ Sáu, 6 tháng Hai, 2015 tuần qua, theo luật sư Anthony Salerno của Michael Vương cho biết. Theo dự trù, họ sẽ bị tuyên án vào ngày 6 tháng Ba.

LOS ANGELES - Một phụ nữ gốc Việt đã nhận tội lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Bà đã tông chết người con trai của một thẩm phán liên bang. Tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang đi bộ về nhà sau một bữa tiệc Giáng Sinh vào ban đêm.

 

Bà Marguerite và ông Michael Vương tại tòa án trong tuần qua. (Hình đài ABC7)



Bà Marguerite Vương là một nhân viên làm việc cho sở bưu điện được 28 năm, phụ trách phân loại thư từ. Ba đang lái xe đi làm ca đêm bắt đầu lúc 3 giờ sáng, thì tông vào anh David Pregerson, theo cảnh sát cho biết.
Pregerson, 23 tuổi, là một đạo diễn phim mới vào nghề. Anh là con trai của ông Dean D. Pregerson, một thẩm phán tại Địa Hạt Miền Trung Hoa Kỳ, và là cháu trai của ông Harry Pregerson, thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Liên Bang Địa Hạt thứ 9.
Khi cảnh sát truy dò ra được chiếc xe hơi tại ngôi nhà của vợ chồng họ Vương ở Mar Vista thuộc Hạt Los Angeles, chồng của bà liền tìm cách nhận lấy trách nhiệm, nhưng trong cuộc tra hỏi của cảnh sát sau đó, ông đã thú thật là vợ mới là người lái xe đêm hôm đó, và ông nhận tội là người trợ giúp cho can phạm sau khi xảy ra tai nạn.
Bà Marguerite Vương và ông Michael Vương, cả hai đều 67 tuổi, đã nhận tội trước tòa hôm thứ Sáu, 6 tháng Hai, 2015 tuần qua, theo luật sư Anthony Salerno của Michael Vương cho biết. Theo dự trù, họ sẽ bị tuyên án vào ngày 6 tháng Ba.
Trong một cuộc điều tra kéo dài ba tháng dẫn đến vụ họ bị bắt giữ trong năm 2014, vợ chồng Vương đã trốn tránh, không lên tiếng mặc dù gia đình danh giá của nạn nhân đã kêu gọi qua giới truyền thông với một lời hứa bày tỏ lòng nhân từ đầy xúc động. Họ chỉ muốn người gây tai nạn hãy nhận trách nhiệm để cho họ yên lòng sau khi chôn cất con trai còn trẻ tuổi.
Trong một cuộc họp báo với các nhà điều tra cuối năm 2013, Thẩm Phán Dean Pregerson từng nói, “Chúng tôi sẵn sàng tỏ lòng nhân từ. Chúng tôi sẵn sàng kêu gọi sự cảm thông.”
Nhưng ông cũng nói thêm rằng chuyện nhân từ ấy sẽ khác đi, nếu người lái xe không tự nguyện xuất hiện để nhận tội.
Ông nói rằng nếu “bạn đã từ chối cơ hội để làm điều đúng, thì tôi sẽ cảm thấy hoàn toàn ngược lại.”
Trong một cuộc điều tra dài suốt ba tháng, vợ chồng họ Vương đã không trình diện với nhà chức trách.
Vì không đạt được một thỏa thuận giữa phía luật sư và công tố viên liên quan đến việc nhận tội của hai vợ chồng, chánh án Kathyrn Solarzano của Tòa Thượng Thẩm sẽ quyết định bản án, tại một phiên điều trần trong tương lai.
Bà Marguerite Vương có thể bị bản án tối đa là bốn năm tù, và chồng bà có thể lãnh ba năm tù giam vì tội trợ giúp vợ tránh né trách nhiệm.
Anh David Pregerson bị xe tông trên đường Chautauqua Boulevard, vào lúc khoảng 3 giờ sáng ngày 27 tháng 12, 2013. Một nhân viên an ninh tư nhân đã phát giác anh bị thương nặng nằm giữa đường. Cách bốn ngày sau đó, anh từ trần trong bệnh viện.
Cuộc điều tra đã được hỗ trợ bởi các đoạn video giám sát nhận được từ các chủ nhà trong khu gia cư, cũng nhờ sự loan tin không ngừng và rộng rãi của nhật báo Palisadian-Post.
Những đoạn băng video cho thấy chắc chắn rằng chiếc xe hơi bị nghi ngờ tông anh Pregerson là một chiếc Volvo đời 1990. Báo Palisadian-Post đã đăng một bức ảnh chung chung của một kiểu xe tương tự, khiến cho một người nhận ra và báo tin cho cảnh sát biết về chiếc xe. Người này là một bạn đồng nghiệp của bà Marguerite Vương, cùng làm việc tại một cơ sở phụ của Bưu Điện Hoa Kỳ ở Pacific Palisades.
Vào sáng hôm xảy ra tai nạn, bà Marguerite đi làm trễ, và tiếp tục có mặt tại sở làm, nhưng ngưng lái chiếc xe Volvo, sau khi bức ảnh của một chiếc xe giống như vậy xuất hiện trên trang nhất của tờ báo. Những ấn bản của tờ báo đăng hình chiếc xe đã được phân loại tại cơ sở soạn thư của bà Marguerite, theo người mách tin cho biết.
Khi cảnh sát đến thẩm vấn bà Marguerite Vương thì ông Michael Vương nói rằng chính ông đã lái chiếc xe ấy.
Lúc đầu, ông bị buộc tội ngộ sát bằng xe. Nhưng khi bằng chứng cho thấy bà Marguerite Vương mới là người lái xe, thì ông Michael chỉ bị cáo buộc là người trợ giúp cho can phạm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT