Thế Giới

Ba người Mỹ bị giết trong vụ tấn công giáo đường Do Thái

Wednesday, 19/11/2014 - 07:25:33

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki nêu danh tánh ba công dân Mỹ là các ông Mosheh Twersky, Aryeh Kupinsky và Cary William Levine.

Một ngày ảm đạm ở Jerusalem
Những tín hữu Do Thái Giáo Chính Thống đang bước theo xe tang dành cho giáo sĩ Moshe Tabersky, một trong bốn người bị giết chết trong giáo đường vào sáng thứ Ba tại Jerusalem. Hai thanh niên Palestine gây ra vụ tấn công đẫm máu nhất trong mấy năm đã bị bắn chết thiệt mạng. (Hình: Gil Cohen


JERUSALEM - Hai anh em họ người Palestine đã cầm mấy con dao chặt thịt và một khẩu súng, xông vào một giáo đường Do Thái tại Jerusalem, trong buổi cầu nguyện vào sáng thứ Ba. Hai người này đã giết chết năm người trước khi bị bắn thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại thành phố này trong năm nay. Cảnh sát đã bắn chết hai kẻ tấn công trong một cuộc đấu súng diễn ra sau đó.
Cuộc tấn công đã khiến cho sự lo ngại gia tăng trước bạo động kéo dài ở Jerusalem, trong cuộc xung đột dai dẳng giữa người Palestine và người Do Thái. Thành phố Jerusalem vốn đã bất an giữa lúc tình hình căng thẳng tăng cao, tại chốn thánh địa bị tranh chấp nhiều nhất.
Theo cảnh sát cho biết, những kẻ thờ phượng đã bị sát hại là ba người Mỹ và một người Anh. Cả bốn người cũng mang quốc tịch Israel. Người thứ năm thiệt mạng là một cảnh sát viên. Người này qua đời vài giờ trong bệnh viện sau khi hai hung thủ bị bắn thiệt mạng.
Vụ tấn công xảy ra ở Har Nof, một khu phố Do Thái Giáo Chính Thống có đông di dân nói tiếng Anh từ Âu Châu. Ba công dân Mỹ là giáo sĩ Do Thái Giáo.

Trong một tấm hình do chính quyền Do Thái cung cấp, người ta thấy một cuốn Kinh bị vấy máu. Hai hung thủ đã dùng súng và dao chặt thịt để sát hại các nạn nhân. (Kobi Gideon/Getty Images)


Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel tuyên bố sẽ “trả đũa một cách nghiêm khắc.” Ông mô tả cuộc tấn công là “một vụ sát hại tàn ác, trong đó những người Do Thái đến cầu nguyện đã bị giết bởi những kẻ sát nhân đê tiện.”
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bà Jen Psaki nêu danh tánh ba công dân Mỹ là các ông Mosheh Twersky, Aryeh Kupinsky và Cary William Levine.
Twersky là cháu trai của ông Joseph Soloveichik, một vị giáo sĩ nổi tiếng ở Boston. Ông Twersky cũng là người đứng đầu của trường Yeshivas Toras Moshe, một chủng viện dành cho các sinh viên nói tiếng Anh.
Nhà chức trách Israel đã xác định nạn nhân công dân Anh là ông William Goldberg.
Một số người đã bị thương trong đó có một người Canada trong vụ tấn công, theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Canada là Francois Lasalle cho biết. Ông từ chối cung cấp thêm những chi tiết cụ thể.
Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông đã nói chuyện với Thủ Tướng Netanyahu sau khi xảy ra cuộc tấn công. Ông Kerry lên án đây là một “hành động khủng bố thuần túy, tàn ác và bạo lực vô nghĩa.”
Tại New York, một thành phố có cộng động Do Thái Chính Thống lớn nhất nước Mỹ, Thị trưởng Bill de Blasio nói rằng vụ tấn công đã khiến cho ông cảm thấy “kinh hãi và đau đớn.”
Ông De Blasio nói, “Thành Phố New York đứng trong tình liên đới với Israel vào thời điểm khó khăn này. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện cho một tương lai hòa bình và an toàn cho tất cả dân chúng Israel.”
Thị Trưởng De Blasio và Ủy Viên Bill Bratton của Sở Cảnh Sát New York cho biết thành phố đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, tại các hội đường Do Thái và địa điểm quan trọng khác chung quanh thành phố New York.
Chủ Tịch Mahmoud Abbas của Palestine cũng đã lên án cuộc tấn công. Đây là lần đầu tiên ông đã làm như vậy, tính từ khi xảy ra một đợt gia tăng những vụ bạo động gây chết người chống lại Israel trong thời gian gần đây. Ông cũng kêu gọi Israel chấm dứt “những hành động khiêu khích” xung quanh một ngôi đền thiêng liêng cho cả người Do Thái Giáo lẫn người Hồi Giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT