Thể Thao

Ba trận đấu bên Ý: Fiorentina, Samporia, Lazio đều thắng

Tuesday, 17/03/2015 - 08:01:31

Trong 3 trận thì trận đáng chú ý nhất là trận giữa Fiorentina với Milan. Và cũng là trận có chút vui nhộn chả khác gì tí nắng trong một ngày mưa.

HLV Fillipo Ingazhi của Milan sau khi thua Fiorentina 1-2. (Getty Images)

Ba trận đấu bên Ý: Fiorentina thắng Milan, Samporia thắng Roma, Torino thua Lazio, và một màn hi hữu

Bài THANH NGUYỄN

Các đội thuộc La Liga (TBN) và Premier League vẫn thường chọn ngày giao đấu vào cuối tuần. Bên Ý, thế nào mà họ vẫn chọn ngày trong tuần, mà có khi lại nhè ngày thứ Hai để mà đấu. Không những thế lại còn nhằm một ngày thứ Hai như ngày 16 tháng Ba với ba trận đấu ở Turin (tuốt trên miệt Tây Bắc), Florence (Tây Bắc của Roma) và Roma mà ở cả ba nơi đều khoảng 52 độ F và có mưa từ lất phất đến nặng hạt.

Chả thế mà khán đài cả ba nơi, đâu đâu cũng trống lơ trống lốc. Nhưng cả 6 đội Fiorentina, Roma, Torino, Sampora, Lazio, và Milan thì đấu vẫn cứ phải đấu vì lịch đấu đá của Serie A đàng nào cũng có lý do của nó để phải sắp đặt ra như vậy.

Vậy thì sau ba trận đấu dưới mưa rơi đã chẳng lấy gì làm vui, tất nhiên là phải có ba đội còn kém vui hơn nữa vì thua.

Và cũng tình cờ thế nào mà ba trận đấu ngày 16 tháng Ba là giữa 6 anh trong nhóm 10 đội hàng đầu hiện nay của Serie A. Anh đứng hạng 10 là Milan. Bởi thế mà Fiorentno đấu với Milan thì tức là anh hạng 5 đấu với anh hạng 10. Giữa Sampora với Roma thì ấy là hạng 6 đấu với hạng 2. Và giữa Torino với Lazio thì ấy là hạng 9 đấu với hạng 3.

Xem qua như vậy thì vào trận đấu tại cả 3 nơi, ta có thể phỏng đoán là giữa Fiorentina với Milan thì Fiorentina “phải” thắng, giữa Sampora với Roma thì Roma cũng “phải” thắng, và giữa Torino với Lazio thì Lazio cũng “phải” thắng, phải không nào ?

Vậy thì kết quả là Fiorentino (5) với Milan (10), quả nhiên là Fiorentino thắng 2-1. Giữa Sampora (6) với Roma (2) thì tỷ số lại không “quả nhiên” ở mức 2-0. Và giữa Torino (ngoài nước Ý vẫn được gọi là Turin) hạng 9 với Lazio hạng 3 cũng lại “quả nhiên” là 0-2.

Trong 3 trận thì trận đáng chú ý nhất là trận giữa Fiorentina với Milan với kết quả 2-1 như đã nêu. Và cũng là trận có chút vui nhộn chả khác gì tí nắng trong một ngày mưa.

 Đáng chú ý trước hết là vì đội Milan xưa nay vẫn thuộc hàng kỳ cựu, danh tiếng lừng lấy bên Ý. Tại làm sao mà trong mùa bóng 2014-15 này nó tụt hậu một cách thê thảm để đến giờ này đứng hạng 10, với ngần ấy cầu thủ với tên tuổi mà người ghiền bóng đá Âu Châu rất dễ nhớ, thì chưa thấy nhà bình luận nào phân tích cho ra nhẽ.

Vài tên tuổi điển hình: Diego Lopez (thủ môn từ Real Madrid qua), Abbiati (thủ môn), Abate, Cerci, Montolivo, De Jong, El Shaarawi, Keisuke Honda, Bonaventura , Mexes …đều là những tên tuổi trong danh sách đội tuyển quốc gia đi dự World Cup 2014 hoặc cùng Milan đi dự tranh những kỳ có giải Champions League châu Âu. Trong khi tên tuổi cầu thủ của Fiorentina thì tương đối không quen thuộc như so với cánh Milan.

Vào trận một cái là đội hạng 10 (Milan) cũng áp đảo đội hạng 5 (Fiorentina) chả thua gì đối phương. Tuy hiệp 1 thì đôi bên tới tấp tấn công nhau nhưng không bên nào đá lọt lưới bên nào. Phải đợi qua hiệp 2, ở phút thứ 55 thì từ góc trái ngoài vùng cấm địa của Fiorentina, quả banh được chuyền qua hướng giữa trước vùng cấm địa; cầu thủ Destro của Milan đón được quả banh và sút thẳng vào lưới, đưa tỷ số giữa Fiorentina-Milan lên 0-1.

Mưa vẫn tiếp tục rơi. Và tiếng đồng ca từ một phía khán đài vẫn vang rền trong mưa. Chả biết dàn đồng ca của phe nào, bởi nó vẫn bắt đầu từ hiệp 1.

Nhưng qua phút 82 thì Joaguin của Fiorentina lại kết hợp với đồng đội Rodriguez để trước khung thành Milan khoảng 4 mét, Rodriguez đánh đầu một quả đẹp mắt vào lưới Milan, gỡ hòa cho đội mình. Tỷ số giữa đôi bên là 1-1.  

Bốn phía khán đài vẫn còn trống nhiều chỗ, thế nhưng tiếng hò reo chả khác gì ở một khán đài đông nghẹt. Nhưng được vài phút, đến phút thứ 85 thì các cầu thủ không sao, riêng trọng tài dường như có tí vấn đề. Ông ta rảo bước ra ngoài bìa sân, chiếc giày nơi chân phải bị sút ra. Có người giúp ông ta cột lại giây nơi giày, nhưng vấn đề không phải nơi chiếc giày hay mắt cá nơi chân. Ông tiếp tục nói gì đấy với mấy anh y tế của sân đấu. Xong rồi thì ông ta trở ra sân. Ra được ít phút thì ông lại quay trở vào phía có mấy người y tế. Lại nói năng cái gì đấy, và người ta lấy một cái ống nho nhỏ, màu trắng, có chất thuốc gì đấy bên trong, đưa lên lỗ mũi cho ông ta hít hít. Rồi ông ta lại quay ra sân. Ra được chưa đầy một phút thì ông ta lại quay trở vào. Vì trời mưa cho nên đầu cổ, tóc tai và quần áo ông ta; cũng như tất cả các cầu thủ, đều ướt sũng. Ông lại nói năng gì với mấy người quay quần ở đấy. Và phen này thì ông không quay trở ra nữa mà để cho một trọng tài khác ra thay.

Chỉ có điều là trong suốt khoảng thời gian một vài phút đó thì chuyện khó tin nhưng có thiệt đã diễn ra trên sân, là cầu thủ lo ngó chừng nhau chứ việc gì phải canh chừng trọng tài? Nhiệm vụ trọng tài là canh chừng cầu thủ chứ đâu phải ngược lại, phải không nào? Và cũng vì thế mà trọng tài hay không trọng tài, trên sân các cầu thủ vẫn cứ thế mà hăng tiết vịt đấu đá với nhau tận tình như không có chuyện gì xảy ra bên lề sân cỏ. Đến đấy thì ông trọng tài tạm coi như nhuốm bệnh gì đấy, trong khi chờ trọng tài thay thế sẽ ra sân, bèn bước nhanh ra ngoài thổi còi rối rít để bắt ngưng trận đấu đang sôi nổi. Các cầu thủ ngơ ngác nhìn vào bên trong và ngừng chân. Thì cũng dễ hiểu. Trời đang mưa, nhìn ra xung quanh, gì mà chả thấy mọi cái cứ như sau bức màn the?

Chả biết liền đấy thì cầu thủ đội nào bị chi trí hơn đội nào. Chỉ biết là đến phút 88 thì banh lại ở bên góc phải vùng cấm địa của Milan. Một đồng đội của Joaguin –cái anh chàng đưa banh cho Rodriguez làm bàn cách đó ít phút - chuyền banh cho anh ta đang lởn vởn trước khung thành, và lần này thì chính anh ta đánh đầu một cú quyết liệt vào ngay dưới sà ngang, lọt lưới Milan, nâng tỷ số lên 2-1 cho phe mình.

Cũng vì cái vụ nhốn nháo lúc ban nãy mà hết 90 phút trọng tài gia hạn thêm đến 6 phút. Nhưng kết quả tối hậu thì vẫn thế: Fiorentina-Milan 2-1. Milan đúng hạng 10 vẫn giữ nguyên hạng 10 còn Fiorentina vì thêm được 3 điểm cho nên chỉ còn cách Napoli ở hạng 4 có 1 điểm.

Ống kính truyền hình xoáy vào HLV Fillipo Ingazhi của Milan vào những phút cuối cùng của trận đấu với bàn tay che mặt như không còn muốn nhìn thấy cảnh phũ phàng trên sân.

Phải mãi đến ngày 21 thì các đội của serie A mới tiếp tục đấu lại với nhau. Nhưng chắc chắn trước và sau trận đấu nói trên vào ngày hôm nay, chả có đời thuở nào lại có cái cảnh mấy phút đấu không trọng tài như vừa kể. (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT