Mẹo Vặt

Bà trẻ ra tay trị… nước đái

Thursday, 01/09/2011 - 08:42:57

Hôm qua, Hằng có ghé nhà thăm cháu: Con mẹ mới sanh mấy tháng mà da thịt đã mượt mà, còn thằng bé thì “ghét” không chịu được, cái miệng lúc nào cũng nhem nhép, không tớp vú lại toét ra cười. Đúng là “mẹ tròn con vuông”, nhưng Hằng nhận ngay ra một điều bất thường.

Vũ Hằng

Xin chia sẻ với các bạn một tin vui… nội bộ: Đứa cháu gái, con người anh của Hằng, mới lâm bồn hạ sinh một bé trai được ba tháng. Các bạn có nhớ cô bé đã quyết định giữ lại… cái nệm giường sau đêm tân hôn không? Hằng nhớ là đã chia sẻ với các bạn câu chuyện “bí mật” này nhân lúc bàn về cách giữ nệm rồi mà!

Bây giờ cháu đã lên chức mẹ. Và cái ghế “bà trẻ” của Hằng lại được đóng thêm một cái đinh nữa để ngồi cho vững trong khi chờ đợi công tử nhà mình chính thức cho lên chức bà nội. Hôm qua, Hằng có ghé nhà thăm cháu: Con mẹ mới sanh mấy tháng mà da thịt đã mượt mà, còn thằng bé thì “ghét” không chịu được, cái miệng lúc nào cũng nhem nhép, không tớp vú lại toét ra cười. Đúng là “mẹ tròn con vuông”, nhưng Hằng nhận ngay ra một điều bất thường. Không chờ Hằng hỏi, con mẹ đã bẽn lẽn… thú tội, “Thằng bé ăn nhiều đái khỏe! Quần áo con giặt kỹ lắm mà vẫn còn mùi nước đái như vậy đấy, cô thông cảm nhé!”.

Thì ai cũng tưởng giặt nhiều xà bông là kỹ, thậm chí giặt đi giặt lại mấy lần còn kỹ hơn nữa. Nhưng nếu đã tốn nước hao xà bông đến thế mà không tẩy được cái mùi nước đái thì chưa thể gọi là kỹ. Nghe Hằng nói vậy thì con bé mẹ sáng mắt lên. Và cũng giống như khi Hằng chỉ cách giữ nệm giường mấy năm trước, con bé biết là cô nó sắp sửa có bí quyết gì đây.

Vẻ mặt đơn sơ đầy tín nhiệm của con bé làm Hằng bắt tội nghiệp. Chẳng cần nói nhiều, “bà trẻ” vơ lấy đám áo quần của cả mẹ và con, bỏ vào rổ rồi xuống bếp kiếm hộp baking soda. Các bạn biết rồi đấy, cái bí quyết của em thì có đi đâu xa hơn cái bếp cơ chứ! Vậy mà có người bảo rằng nó làm được rất nhiều “phép lạ”. Thì đây, các bạn thử xem thế nào:
- Trước tiên, tìm những vết ố vàng do sữa ói ra hoặc do nước đái còn đọng lại trên quần áo.
- Rắc Baking Soda trên các vết ố vàng đó, nhúng nước rồi vò tay cho kỹ… Nếu quần áo không có tì vết thì có thể bỏ qua giai đoạn này, và đưa sang máy giặt.
- Mở nước lên cho đầy cối, rồi thêm vào đó chừng nửa tách Baking Soda, khoắng cho baking soda tan đều, trước khi bỏ bột giặt, rồi giặt như bình thường.
Nhưng kết quả lần này thì không bình thường: Quần áo giặt xong sẽ mềm mại hơn, sạch hơn, và nhất là không còn hơi nước đái hoặc mùi sữa hoi nữa.
Tất cả khác biệt chỉ là do một nhúm bột Baking Soda đưa đến mà thôi. Các bạn có biết tại sao lại có được phép màu này không? Là vì, chất kềm (base) trong baking soda tác dụng với acid trong nước đái tạo ra một phản ứng trung hòa, làm hơi acid tan đi, và mùi nước đái, mùi sữa hoi cũng theo đó mà biến….

* Baking Soda và các vết dơ “cứng cổ”
Người ta khai thác thêm cái đặc tính này của Baking Soda để trị các vết dơ “cứng cổ”:
- Giặt quần áo thể thao, tẩy các vết vàng ố do mồ hôi đọng lại, trung hòa mùi mồ hôi hoặc mùi khói ảm lâu ngày vẫn còn vương vất: Đổ nửa tách Baking Soda vào một xô nước rồi nhúng quần áo vào đây mà ngâm khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi cho vào máy giặt.
- Giặt quần áo có nhiều vết bẩn do dầu mỡ của thợ sửa xe, hoặc bùn đất của thợ xây nhà: Vảy baking soda vào chỗ dơ, cho vào túi rác, túm miệng lại để một ngày (24 tiếng) trước khi mang ra giặt….
- Bảo trì máy giặt trong một thời gian dài không sử dụng: Trước khi đưa gia đình đi nghỉ hè, vảy bột baking soda vào trong thùng máy giặt để giữ cho máy không bị mốc, và sẵn sàng làm việc khi chúng ta về tới.

* Xà bông tự chế phẩm chất cao
Sau cùng, nếu là người dị ứng với hóa chất vốn có nhiều trong các loại xà bông bán trên thị trường, bạn có thể tự chế lấy xà bông để dùng ở nhà, phẩm chất cao mà lại đỡ tốn kém hơn với một ít vật dụng như sau: Hơn 2 gallon nước, 2 tách Baking Soda, 1 cục xà bông (Ivory, Fels Naptha, Zote hay bất cứ loại xà bông cục nào cũng được, chọn thứ không có mùi thơm) và làm theo công thức:
- Trước tiên, đun chừng 4 tách nước đến khi sôi, rồi để nhỏ lửa.
- Cắt cục xà bông thành từng miếng nhỏ, bỏ từ từ vào nồi nước sôi. Dùng một cái thìa lớn để quậy đều đến khi xà bông tan ra với nước, và xà bông sủi bọt, sau đó để thật nhỏ lửa.
- Đổ 2 gallon nước nóng vào một xô nước.
- Hòa 2 tách baking soda vào xô nước. (Có thể thêm nửa tách Borax hoặc ¾ tách thuốc tẩy không có Chlorine, nếu muốn chế một dung dịch xà bông mạnh hơn để trị những vết dơ quá lì).
- Tắt bếp, đổ chất xà bông sền sệt từ nồi vào xô nước đã pha Baking Soda, quậy đều và mạnh cho tất cả mọi thành phần tan hòa vào nhau trong vòng 5 phút.
- Đậy nắp xô, để đó cho nguội. Khoảng 24 tiếng đồng hồ sau, mở nắp quậy thêm một lần nữa rồi rót vào các chai xà bông để dùng dần….

Các bạn thử như vậy đi, bảo đảm không thua gì những thứ xà bông bột, xà bông nước khác đâu. Nhưng đừng nói gì với con nhỏ bán tạp hóa ở đầu đường nhé. Nó đã dọa “uýnh” Hằng mấy lần vì cái tội bép xép, tiết lộ bí mật làm ăn của nó rồi đó.

Vuhang231@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT