Người Việt Khắp Nơi

Bắc Ninh - quê hương Quan Họ

Tuesday, 22/02/2011 - 07:04:55

WESTMINSTER – Những cơn mưa bão cuối tuần đổ xuống Quận Cam trong 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy bỗng nhiên ngưng hẳn. Vào sáng Chúa Nhật 20-2-2011, trời ...

Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

bacninhDSCN2792.jpg

Những câu hát đối qua làn điệu Trống Quân đang được trình bày bởi các liền anh, liền chị Bắc Ninh - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông.


WESTMINSTER – Những cơn mưa bão cuối tuần đổ xuống Quận Cam trong 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy bỗng nhiên ngưng hẳn. Vào sáng Chúa Nhật 20-2-2011, trời quang, mây tạnh, nắng vàng ấm áp như để hòa niềm vui chung với một số đông khoảng 600 đồng hương Bắc Ninh và gia đình về hội ngộ tại nhà hàng Seafood Palace, thành phố Westminster.
Theo lời của ban tổ chức và vị hội trưởng đương nhiệm là GS Nguyễn Ngọc Kỳ: “Đây là cuộc họp mặt mừng Xuân lần thứ 5 của Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California, nhằm mục đích duy trì thông lệ tốt đẹp để tạo cơ hội gặp gỡ, hàn huyên, tâm sự thân mật giữa các đồng hương nơi hải ngoại.
Vì số đồng hương đến tham dự hàng năm đều gia tăng và để khỏi phụ lòng quý khách, năm nay hội đã đặt chỗ tại nhà hàng Seafood Palace từ tháng 6, là lúc nhà hàng chưa khai trương và con số 60 bàn đã được ghi danh hết ngay từ phút đầu”. Cũng theo lời GS Nguyễn Ngọc Kỳ: “Các vị khách đến với hội đồng hương Bắc Ninh không hẳn phải là nguyên quán, nơi sinh trưởng, mà có thể là ‘thê hương, mẫu quán’, quê vợ, quê mẹ, người đến Bắc Ninh làm việc hay có lòng yêu mến Bắc Ninh... đã là Bắc Ninh rồi”.

bacninhDSCN2802.jpg

Các thiếu nhi nhận tiền mừng tuổi đầu năm từ vị Hội trưởng đương nhiệm là GS Nguyễn Ngọc Kỳ - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông.

Trong số quan khách tham dự, có sự hiện diện của GS Trần Ngọc Ninh, nhà báo Võ Long Triều, GS Trần Huy Bích, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, LS Đoàn Thanh Liêm, nhà báo Trần Phong Vũ, ông Nguyễn Văn Liêm, thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, GS Nguyễn Lý Tưởng, nhà báo Đỗ Việt Anh...
Được hỏi về cảm nghĩ khi đến với Hội Xuân Bắc Ninh, ông Vũ Đức Giang, 82 tuổi, hiện cư ngụ tại thành phố Santa Ana, cho biết: “Bắc Ninh là nơi sinh quán của tôi, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên đến tham dự, tôi thấy vui và hy vọng sẽ đến những lần kế tiếp”.
Ông Vũ Trọng Thu, 74 tuổi, một đồng hương Bắc Ninh hiện cư ngụ tại thành phố Huntington Beach, cho biết thêm: “Tôi thấy mình giống như con cá hồi, quay trở về nguồn cội để tìm những rung cảm khi được bên cạnh những đồng hương xa xứ”.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tuy không phải là người Bắc Ninh, ông quê ở Hà Nam, sinh sống tại Hà Nội, nhưng có nhiều bạn thân quê ở Bắc Ninh và ông đã yêu mến những câu hát quan họ từ thuở nhỏ. Theo ông, “Quan họ Bắc Ninh rất tình tứ, phong phú, mang giai điệu riêng biệt như một đặc sản tinh thần của vùng đất văn học có nhiều vị khoa bảng. Nơi đây cũng là quê ngọai của thi hào Nguyễn Du. Mỗi năm, Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam Cali tổ chức họp mặt đều đông người tham dự, vì đã làm sống lại, cùng duy trì, phát huy nền văn hóa tốt đẹp ấy”.

bacninhDSCN2842.jpg

Trình diễn Áo Dài Việt Nam trên sân khấu - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông.

Không khí vui tươi, rộn ràng của hội Xuân Bắc Ninh, ngoài những lời thăm hỏi lẫn nhau còn được thể hiện qua những chiếc áo dài cổ truyền dân tộc. Những tà áo nhiều mầu sắc, không chỉ dành riêng cho các cô thiếu nữ hay các cụ đáng kính, mà khá đông những em nhỏ cũng được mặc áo dài. Riêng trang phục của các “liền anh, liền chị” của quê hương xứ quan họ rất đặc sắc. Phái nam thì khăn xếp, áo the đen nho nhã, phái nữ thì duyên dáng trong vạt áo tứ thân, tóc buộc đuôi gà, chít khăn mỏ quạ hay khăn vấn, áo lụa, kiềng vàng.

Chương trình được khai mạc đúng 11 giờ 30 với các nghi thức chào quốc kỳ Việt - Mỹ và phút mặc niệm, tưởng nhớ đến các đồng hương đã ra đi. Sau đó là lời chào mừng và cám ơn của hội trưởng là GS Nguyễn Ngọc Kỳ về sự có mặt đông đảo của các đồng hương đến tham dự. Đây cũng là lúc giới thiệu Ban Chấp Hành và Ban Cố Vấn nhiệm kỳ mới, đồng thời giới thiệu Đặc San Bắc Ninh Xuân Tân Mão, với nhiều bài vở có giá trị. Phần thuyết trình của GS Trần Ngọc Vân về dân ca Trống Quân, cùng với sự sơ diễn những câu hát đối của Xuân Mai, Bá Toàn và Phi Yến. Tiếng “mõ làng” khai mạc cho hội Xuân, các em nhỏ vui mừng vì được tiền mừng tuổi đầu năm và cùng hòa vang với ban văn nghệ Bắc Ninh khúc hát Bắc Ninh Hải Ngoại Xuân Ca:

“Đồng hương Bắc Ninh ta đến mừng Xuân mới
Mừng Xuân nâng ly vang tiếng cười tiếng nói
Cùng nhau vui ca những khúc ca tình người
Cùng nhau say sưa những ấm êm cuộc đời”...

bacninhDSCN2853.jpg

MC Hồng Vân, nhạc sĩ Anh Bằng cùng Thúy Anh đang nói với khán giả về hai chữ: “chung giường” và “chung đường” trong bài hát quan họ “Mình ơi em chẳng cho về” - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông.


Phần văn nghệ được điều khiển bởi hai MC Hồng Vân và Xuân Mai qua nhiều tiết mục như nhạc cảnh Bến Nước Tình Quê (Thanh Hà, Búp Lê), hoạt cảnh Vào Chùa (Thanh Vân), hợp ca Đám Cưới Đầu Xuân (Phi Yến, Hữu Hòa), đơn ca Gởi Người Em Gái (Đăng Phúc) và hai ban hợp ca thiếu nhi BMC cùng Sóng Xanh, trong nhạc phẩm Khúc Nhạc Ngày Xuân và Trên Đồi Xuân.
Phần trình diễn thời trang áo dài Việt Nam do Vân Thu và Thanh Hà thực hiện, với các người mẫu đã tạo thêm nhiều vẻ đẹp cho cả “áo và người mặc” trên sân khấu.
Phần hát quan họ Bắc Ninh “Người ơi người ở đừng về” với các “liền anh” Bá Toàn, Đăng Phúc, Hữu Hòa và các “liền chị” Minh Ngọc, Ái Loan, Thanh Vân. Riêng “Mình ơi em chẳng cho về”, do Thúy Anh trình diễn, đã gây sự chú ý và vui nhộn, khi nhạc sĩ Anh Bằng được mời lên sân khấu. Ông cho biết mặc dù tai ông hiện nay chỉ còn nghe được ba mươi phần trăm, nhưng ông nghe rõ cô đã sửa lời hát của ông trong câu: “Yêu em xin chớ chung giường với ai...” thành “... xin chớ chung đường với ai”. Phần trả lời của Thúy Anh là “chung đường còn chưa được, nói chi chung giường... thì... game’s over”.
Chương trình có thêm phần sổ xố rút thăm, nhưng không bán vé, gồm 4 giải thưởng với lô độc đắc là một laptop hiệu Dell.
Hội Xuân Bắc Ninh được kết thúc với phần hợp ca nhạc phẩm Đón Xuân. Đa số đồng hương ở lại đến phút cuối và bịn rịn chia tay, ghi vội số điện thoại và hẹn gặp lại nhau sang năm tới.

bacninhDSCN2859.jpg

Các liền anh, liền chị trong Hội Xuân Bắc Ninh với “Người ơi người ở đừng về” - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT