Hoa Kỳ

Bác sĩ giải phẫu chết sau khi bị xét nghiệm âm tính Ebola sai

Monday, 17/11/2014 - 10:06:19

Bệnh nhân là bác sĩ giải phẫu Martin Salia, có gia đình sống ở tiểu bang Maryland. Ông đã được máy bay chở từ Sierra Leone đến Omaha vào hôm thứ Bảy, được gấp rút đưa vào đơn vị cách ly sinh học chuyên môn của bệnh viện này.

Bác sĩ Martin Salia


OMAHA - Một bác sĩ giải phẫu đã được xét nghiệm âm tính về Ebola ở Sierra Leone, miền tây Phi Châu. Sau đó một cuộc xét nghiệm khác lại cho thấy kết quả dương tính đối với loại virus gây chết người này. Ông được đưa về Mỹ, đến tiểu bang Nebraska cuối tuần qua để trị bệnh. Thế nhưng bệnh trạng đã quá trễ để chữa trị. Ông đã qua đời vào hôm thứ Hai, tại Omaha, theo bệnh viện Nebraska Medical Center loan báo.
Bệnh nhân là bác sĩ giải phẫu Martin Salia, có gia đình sống ở tiểu bang Maryland. Ông đã được máy bay chở từ Sierra Leone đến Omaha vào hôm thứ Bảy, được gấp rút đưa vào đơn vị cách ly sinh học chuyên môn của bệnh viện này.
Bệnh viện nói, “Chúng tôi rất tiếc khi thông báo rằng bác sĩ Martin Salia, bệnh nhân thứ ba được chúng tôi chăm sóc chống virus Ebola, đã qua đời do hậu quả của các triệu chứng phát triển của chứng bệnh này.”
Ông Phil Smith, giám đốc y tế của Đơn Vị Cách Ly Sinh Học tại bệnh viện, nói. "Chúng tôi hết sức buồn khi chia sẻ tin này. Bác sĩ Salia ở trong tình trạng hết sức nguy kịch khi ông đến đây, và rủi thay, dù đã cố gắng hết sức, chúng tôi không thể cứu được ông.”
Ông Smith cho biết bác sĩ Salia đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus Ebola, vào hôm 7 tháng 11, trong những ngày đầu của các triệu chứng. Ông Smith nói rằng những kết quả xét nghiệm “âm tính sai” là điều có thể xảy ra trong những ngày đầu tiên của các triệu chứng, khi lượng virus còn khá thấp. Rốt cuộc bác sĩ Salia được xét nghiệm dương tính với virus, vào hôm 10 tháng 11.
Theo Daniel Johnson, giám đốc chăm sóc các ca nguy kịch tại bệnh viện Nebraska Medical Center, cho biết, ông Salia bị bệnh nặng khi ông vào bệnh viện. Tại đây, toán y tế đã nhanh chóng chống lại chứng suy thận và suy hô hấp. Salia được cho chạy thận nhân tạo, cần phải có một máy thở, và nhận được huyết tương từ một bệnh nhân Ebola còn sống sót, theo ông Smith cho biết.
Ông Smith nói, “Chúng tôi sử dụng mọi cách điều trị có thể có sẵn, để đem lại cho bác sĩ Salia mọi cơ hội có thể có được để sống sót. Như chúng ta đã biết, việc điều trị sớm với những bệnh nhân này là rất cần thiết. Trong trường hợp của bác sĩ Salia, bệnh của ông đã quá nặng thêm khi ông đến đây để điều trị.”
Salia là người thứ hai chết vì Ebola tại Hoa Kỳ. Một người đàn ông sống ở Texas, tên là Thomas Eric Duncan, đã mắc bệnh ở Liberia, nước quê quán của ông. Nhưng sau khi trở về Dallas, thì ông mới được chẩn đoán. Ông Duncan qua đời hôm 8 tháng 10. Tám người khác đã được điều trị căn bệnh này tại Hoa Kỳ, trong đó có hai người được chữa tại bệnh viện Nebraska Medical Center đã sống sót. Trong những người khác sống sót có cô Nina Phạm, một y tá gốc Việt làm việc trong đội chăm sóc ông Duncan tại Dallas.
Theo Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Freetown cho biết, bác sĩ Salia đã trả tiền cho chuyến bay về Hoa Kỳ của ông. Các chi phí di chuyển và chăm sóc của những bệnh nhân Ebola khác, được máy bay chở sang Mỹ, đều đã được thanh toán bởi các nhóm mà họ làm việc cho tại Tây Phi.
Theo vợ của ông Salia là bà Isatu Salia cho biết, chồng bà tin rằng ông mắc bệnh sốt rét hoặc thương hàn, sau khi ban đầu được xét nghiệm âm tính với Ebola. Bà Salia nói rằng chồng bà thường làm việc ở Phi Châu, vì ông cảm thấy ở đó người ta cần ông. Ông Salia đã làm việc chính yếu tại một bệnh viện ở Freetown, nơi đó không phải là một đơn vị điều trị Ebola. Nhưng ông Salia làm việc trong ít nhất ba cơ sở khác ở Sierra Leone, theo các giới chức cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT