Bác sĩ Úc cắt bỏ thành công khối u trên mặt bé trai Philippines
Saturday, 05/07/2014 - 04:11:36
Một bác sĩ phẫu thuật người Úc đã thành công trong việc thực hiện một ca mổ phức tạp, để cắt bỏ 1 khối u lớn trên mặt của một bé trai người Philippines. Trước đó, em bé này đã phải nâng khối u lên mỗi khi em muốn ăn cơm hay uống nước.
Cậu bé Jhonny trước và sau khi được phẫu thuật.
SYDNEY, Úc – Một bác sĩ phẫu thuật người Úc đã thành công trong việc thực hiện một ca mổ phức tạp, để cắt bỏ 1 khối u lớn trên mặt của một bé trai người Philippines. Trước đó, em bé này đã phải nâng khối u lên mỗi khi em muốn ăn cơm hay uống nước.
Bé trai Jhonny Lameon, 7 tuổi, bị chứng “fronto-nasal encephalocele”, một chứng thoát vị não nghiêm trọng, bắt nguồn từ một khiếm khuyết của ống thần kinh, khiến các lớp mô và chất dịch phình to qua đôi mắt và che phủ khuôn mặt. Cậu bé được 1 thiện nguyện viên của tổ chức NGO Interplast phát hiện trong một chuyến đi Philippines, và thiện nguyện viên này đã gởi ảnh của em tới nhà phẫu thuật James Leong, thuộc bệnh viện nhi đồng Monash tại Melbourne. “Ngay khi tôi thấy các bức ảnh, tôi đã gởi ngay các email để xin bệnh viện chấp thuận để chúng tôi có thể giúp đỡ em bé này,” bác sĩ Leong nói.
Một nhóm thiện nguyện viên của Interplast và Children First Foundation đã đưa bé Jhonny tới Úc, vì Philippines không thể thực hiện được cuộc phẫu thuật này, và gia đình nghèo khổ của cậu bé cũng không trả nổi tiền viện phí. Theo bác sĩ Leong, tình trạng dị tật bẩm sinh này rất hiếm gặp, với tỷ lệ 1 trên 10,000 trẻ sơ sinh. Tại các nước phát triển, dị tật loại này thường được phát hiện và chữa trị từ rất sớm.
Một nhóm 4 chuyên gia phẫu thuật, tất cả đều làm việc thiện nguyện, đã thực hiện ca mổ dài 8 giờ để tháo bỏ khối u và tái tạo lại gương mặt cho bé Jhonny. Ca mổ được thực hiện vào tháng 3 vừa qua, nhưng chỉ mới được bệnh viện công bố vào hôm Thứ Năm.
Cậu bé hiện đang hồi phục trong một trung tâm điều dưỡng sức khỏe tại phía Bắc Melbourne, và bác sĩ Leong cho biết, cậu bé giờ tràn đầy sức sống và đã có thể sinh hoạt bình thường như mọi trẻ em khác cùng độ tuổi.
“Jhonny từng gọi khối u là ‘trái banh’ và cho biết khối u khiến cậu bé rất khổ sở. Cậu bị kỳ thị và trêu chọc, và phải nâng khối u khỏi mặt mỗi khi ăn uống,” bá sĩ Leong nói. “Cậu bé cũng muốn được chạy và chơi đùa như các bé trai khác, nhưng ‘trái banh’ đã khiến chuyện đó là không thể. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được có cơ hội thay đổi cuộc sống của cậu bé này, và chúng tôi hy vọng chất lượng cuộc sống của Jhonny sẽ tăng lên thật nhiều.”
Bé trai Jhonny Lameon, 7 tuổi, bị chứng “fronto-nasal encephalocele”, một chứng thoát vị não nghiêm trọng, bắt nguồn từ một khiếm khuyết của ống thần kinh, khiến các lớp mô và chất dịch phình to qua đôi mắt và che phủ khuôn mặt. Cậu bé được 1 thiện nguyện viên của tổ chức NGO Interplast phát hiện trong một chuyến đi Philippines, và thiện nguyện viên này đã gởi ảnh của em tới nhà phẫu thuật James Leong, thuộc bệnh viện nhi đồng Monash tại Melbourne. “Ngay khi tôi thấy các bức ảnh, tôi đã gởi ngay các email để xin bệnh viện chấp thuận để chúng tôi có thể giúp đỡ em bé này,” bác sĩ Leong nói.
Một nhóm thiện nguyện viên của Interplast và Children First Foundation đã đưa bé Jhonny tới Úc, vì Philippines không thể thực hiện được cuộc phẫu thuật này, và gia đình nghèo khổ của cậu bé cũng không trả nổi tiền viện phí. Theo bác sĩ Leong, tình trạng dị tật bẩm sinh này rất hiếm gặp, với tỷ lệ 1 trên 10,000 trẻ sơ sinh. Tại các nước phát triển, dị tật loại này thường được phát hiện và chữa trị từ rất sớm.
Một nhóm 4 chuyên gia phẫu thuật, tất cả đều làm việc thiện nguyện, đã thực hiện ca mổ dài 8 giờ để tháo bỏ khối u và tái tạo lại gương mặt cho bé Jhonny. Ca mổ được thực hiện vào tháng 3 vừa qua, nhưng chỉ mới được bệnh viện công bố vào hôm Thứ Năm.
Cậu bé hiện đang hồi phục trong một trung tâm điều dưỡng sức khỏe tại phía Bắc Melbourne, và bác sĩ Leong cho biết, cậu bé giờ tràn đầy sức sống và đã có thể sinh hoạt bình thường như mọi trẻ em khác cùng độ tuổi.
“Jhonny từng gọi khối u là ‘trái banh’ và cho biết khối u khiến cậu bé rất khổ sở. Cậu bị kỳ thị và trêu chọc, và phải nâng khối u khỏi mặt mỗi khi ăn uống,” bá sĩ Leong nói. “Cậu bé cũng muốn được chạy và chơi đùa như các bé trai khác, nhưng ‘trái banh’ đã khiến chuyện đó là không thể. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi được có cơ hội thay đổi cuộc sống của cậu bé này, và chúng tôi hy vọng chất lượng cuộc sống của Jhonny sẽ tăng lên thật nhiều.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...
Có tin lính Pháp và lính Mỹ cùng nhảy dù vào Odessa, Ukraine. Putin họp khẩn cấp lúc 3 giờ sáng?
Rò rỉ video cho thấy đoàn xe hụ còi mở đường lúc 3 giờ sáng khi Putin triệu tập họp nội các khẩn khi hay tin lính dù Pháp và ...