Thế Giới

Bác sỹ hàng đầu tại Sierra Leone bị nhiễm Ebola

Thursday, 24/07/2014 - 02:49:41

“Tôi phải nói rằng tôi lo sợ cho tính mạng của mình, bởi vì tôi yêu quý mạng sống của tôi. Các nhân viên y tế rất dễ bị mắc bệnh, bởi vì chúng tôi là nơi mà người bệnh tìm đến đầu tiên. Ngay cả với quần áo bảo vệ đầy đủ, chúng tôi vẫn gặp nhiều nguy cơ”.

FREETOWN, Sierra Leone – Vị bác sĩ cầm đầu cuộc chiến chống Ebola, một loại virus nhiệt đới làm chết người ở Sierra Leone, đã mắc phải chứng bệnh nan y này, theo văn phòng tổng thống cho biết. Bác sỹ Sheik Umar Khan, 39 tuổi, được Bộ Y Tế ca ngợi là một “anh hùng quốc gia”. Ông đang dẫn đầu cuộc chiến nhằm kiểm soát một đợt bùng phát dịch Ebola đã giết chết 206 người tại nước này ở Tây Phi Châu.

Vốn không có cách chữa trị và không có thuốc chủng ngừa, Ebola có thể tiêu diệt tới 90% những người bị lây nhiễm. Nhưng tỷ lệ tử vong của đợt bùng phát hiện nay là thấp hơn, ở mức khoảng 60%. Ở Guinea, Liberia và Sierra Leone, có 632 người đã chết vì bệnh này, theo các dữ liệu mới nhất của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Tình trạng này đã gây áp lực mạnh lên hệ thống y tế yếu kém của một số nước nghèo nhất của châu Phi.
Báo cáo của WHO, được công bố hôm Thứ Bảy tuần qua, cho biết có 19 người mới chết, và 67 ca nhiễm bệnh mới, trong vòng 4 ngày tính từ báo cáo trước đó của WHO. Bác sỹ Khan là một nhà vi khuẩn học người Sierra Leone. Ông có công chữa bệnh cho hơn 100 nạn nhân nhiễm Ebola. Ông đã được chuyển vào khu điều trị do tổ chức từ thiện y tế Medecins Sans Frontieres điều hành, theo một văn bản được văn phòng tổng thống công bố vào tối Thứ Ba.
Một nguồn tin tại khu y tế xác nhận rằng, bác sỹ Khan còn sống và đang được điều trị, nhưng không cho biết chi tiết về tình trạng của ông. Bộ Trưởng Y Tế Miatta Kargbo gọi Khan là một anh hùng dân tộc, và nói rằng bà sẽ “làm bất cứ điều gì để bảo đảm cho ông sống sót”. Hiện chưa biết ông Khan đã nhiễm vi khuẩn như thế nào, vì ông luôn chú ý mặc trang phục bảo vệ.
Tuy nhiên, Khan nói rằng ông đã lo lắng về chuyện nhiễm virus Ebola. Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói: “Tôi phải nói rằng tôi lo sợ cho tính mạng của mình, bởi vì tôi yêu quý mạng sống của tôi. Các nhân viên y tế rất dễ bị mắc bệnh, bởi vì chúng tôi là nơi mà người bệnh tìm đến đầu tiên. Ngay cả với quần áo bảo vệ đầy đủ, chúng tôi vẫn gặp nhiều nguy cơ”.
Cách đây ba ngày, 3 y tá trong cùng nơi làm việc với bác sỹ Khan cũng đã chết vì Ebola. Đợt bùng phát Ebola bắt đầu ở miền đông nam xa xôi của Guinea trong tháng Hai, và từ đó lan rộng trong khu vực Tây Phi. Triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm này là tiêu chảy, nôn mửa và xuất huyết nội tạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT