Hoa Kỳ

Bạch xà được trưng bày tại sở thú San Diego

Friday, 26/12/2014 - 08:17:43

Một cuộc thi đặt tên đang diễn ra. Các tên để lựa chọn: Adhira (sét), Sapheda (màu trắng), Krima (kem), Cini (đường), Moti (ngọc trai) và Sundara (đẹp).

Con rắn từng bị bắt ở Thousand Oaks.

 

Một con rắn hổ mang màu trắng, có nọc độc, từng bò đi lang thang và bị bắt ở Thousand Oaks, nay đã được đem ra trưng bày vào hôm 23 tháng 12, trong khu động vật bò sát Reptile House tại sở thú San Diego Zoo. Khi đến xem, bạn có thể giúp đặt tên cho nó.
Con rắn cái này dài 4 feet (1.2 mét) được mang ra triển lãm từ hôm thứ Ba, 23 tháng 12, đúng mùa lễ Noel. Con bạch xà này từng được cách ly trong 90 ngày, sau khi bị bắt hồi tháng Chín năm nay. Sau đó nó phải trải qua một cuộc khám nghiệm thể lý và được thử máu, để bảo đảm nó không mang virus, ký sinh trùng, hoặc bị ve bám.
Con rắn chưa được đặt tên này có một môi trường sống rộng hơn một mét vuông tại Reptile House, với một cửa sổ để du khách có thể nhìn vào. Để nhường chỗ cho nó, một con trăn đã được dời đi nơi khác.
Trước khi bị bắt, con rắn hổ mang độc màu trắng này đã bò lang thang ở Thousand Oaks nằm về phía bắc Los Angeles, trong bốn ngày vào đầu tháng Chín. Cuối cùng nó bị bắt và được đưa vào sở thú San Diego.
Một cuộc thi đặt tên đang diễn ra. Các tên để lựa chọn: Adhira (sét), Sapheda (màu trắng), Krima (kem), Cini (đường), Moti (ngọc trai) và Sundara (đẹp).
Con rắn này là rắn hổ đất, chứ không phải là rắn bạch tạng. Rắn hổ đất có sắc tố hạn chế; rắn bạch tạng thì không có.
Rắn hổ mang có rất nhiều trong khu vực Đông Nam Á bản địa của họ. Nhưng ở California, việc nuôi rắn hổ mang là bất hợp pháp, nếu không có giấy phép.
Không rõ bằng cách nào mà con rắn hổ mang ấy bò lang thang ở Thousand Oaks. Lời suy đoán tốt nhất là nó đã từng là vật nuôi của ai đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT