Thanh Huyền/Viễn Đông

Người đàn ông bán bắp xào dạo - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông
Những ngày cuối tuần, du khách từ Sài Gòn kéo về Cần Giờ để hóng gió biển trong lành. Ngày trước, bãi biển Cần Giờ còn những chòi lá tạm bợ, xung quanh thì ngổn ngang rác, nhưng hiện tại đã được vài công ty đấu thầu xây dựng, đã khang trang hơn. Tuy nhiên, du khách đến Cần Giờ vẫn thường bị nạn bán hàng rong chèo kéo. Chỉ cần gọi một người bán cua biển dạo lại hỏi giá, tức thì nguyên một “đội” bán cua kéo lại, chào mời đến chóng mặt. Người bán rong bây giờ không còn bưng hàng như trước mà chạy trên xe đạp, để dễ “chạy” khi nhân viên trật tự đến đuổi.