Thể Thao

Bán kết Champions League lượt 2: Juventus loại Monaco, vào chung kết

Tuesday, 09/05/2017 - 07:59:47

Huấn luyện viên Simeone của Atletico nói rằng, "Trong đá banh thì chẳng có gì là không thể xảy ra được,” tức là Atletico vẫn có thể xoay ngược thế cờ chứ bà con cô bác chớ vội sớm kết luận là Real Madrid sẽ vào chung kết với Juventus.

Bài THANH NGUYỄN

Trận bán kết lượt 2 của Champions League diễn ra tại sân bên Turin, Ý, giữa Juventus và Monaco. Ở lượt 1 bên Monaco thì Juve đã thắng Monaco 2 bàn trắng thuộc diện "ở sân người.” Monaco vào lượt 2 với sự bất lợi mà dư luận chung ở Âu châu cho là khó cách chi vượt qua, bởi ít nhất theo thống kê từ trước đến giờ thì Monaco chưa từng thắng Juve ở sân bên Turin.


Đám cầu thủ Juventus nhảy cỡn ngay sau trận Juventus thắng Monaco, bán kết lượt 2 Champions League tại Turin ngày thứ Ba. (Richard Heathcote/Getty Images)

Ở Turin trong ngày thứ Ba này thì đúng là một ngày hội lớn cho dân Ý địa phương. Monaco ở phía Đông-Bắc biên giới Ý không xa Turin, cho nên đám dân Moaco đi ủng hộ đội nhà của họ cũng khá đông đảo, thế nhưng lọt vào biển người là dân Ý ở sân Turin thì đám fans Monaco hiển nhiên thành "đám dân tộc thiểu số,” chẳng còn thấy đâu giữa biển người áo trắng sọc đen là màu áo của đội Juve, cộng thêm hàng rừng biểu ngữ cùng hàng nghìn lá cờ trắng sọc đen phất phới từ đầu đến cuối trận.


Tiền đạo Mbappé với bàn thắng duy nhất cho Monaco trong trận với Juventus ngày 9 tháng 5 ở Turin. (Stuart Franklin/ Getty Images)

Sân Juventus Stadium ở Turin có chỗ ngồi cho 41,500 người. Ấy là chỗ ngồi! Hôm thứ Ba thì cả đứng cả ngồi thì e không dưới từ 55 cho đến 60 nghìn người, và đám khán giả người Ý thì ai nấy đều tin chắc là đội nhà của mình sẽ thắng

Trọng tài là ông người Hòa Lan tên Bjorn Kuipers. Cả Juventus lẫn Monaco không ai lỡ chân loại một đội Hòa Lan nào ở vòng 16 hay tứ kết cho nên đôi bên đều tin tưởng ở sự công bằng của trọng tài Kuipers!

Chẳng cần phải là huấn luyện viên Leonardo Jardim người Bồ Đào Nha của đội Monaco hay ông người Ý Massimiliano Alllegri của đội Juventus thì người ta cũng có thể hình dung ra được phương án tác chiến của đôi bên. Juventus đã có sẵn 2 bàn thắng ở sân người kia thì hẳn nhiên là có muốn tấn công để ghi thêm bàn thắng đến đâu, chủ yếu vẫn phải lo thủ cho vững cái đã. Việc này thì Juventus đã làm được với Barcelona sau khi thắng Barcelona đến 4 bàn trắng ở sân bên Ý, rồi qua lượt 2 ở sân Barcelona thì phòng thủ kín đến mức được cả Âu châu khen ngợi như là có khả năng phòng thủ cỡ "bậc thầy"!

Lượt 2 này thì Juventus không lo phòng thủ ở sân người mà là phòng thủ ngay tại sân mình tức là chẳng còn lạ nước lạ cái gì nữa; thuận lợi trăm bề, nhất là với biển người quanh khán đài mà tuyệt đại đa số là người nhà của mình!

Phe Monaco, ngược lại, không còn sự chọn lựa nào khác hơn là tấn! Còn lo thủ gì nữa một khi đối thủ đã thắng 2 bàn tại sân Monaco của mình? Thế nhưng vì Juventus là đương kim vô địch của Serie A bên Ý, và hiện cũng đứng đầu bảng, nắm chắc chức vô địch cho cả mùa bóng này, cho nên nó không phải thứ thường! Nó lo thủ đấy, thế nhưng nếu Monaco đặt trọng tâm vào việc dồn quân để gỡ cho được 2 bàn thua ở lượt 1 kia thì thể nào cũng có lắm lúc lỏng lẻo nơi hậu phương, và chừng đó nếu Juventus nó phản công thì Monaco lại có cơ thua thêm nữa!


Bàn thắng thứ nhất của Juventus với cú sút cận khung thành của Mandzukic trong trận với Monaco ngày 9 tháng 5 ở Turin. (Stuart Franklin/ Getty Images)

Đấy, trong ít dòng, là toàn bộ chiều hướng của trận đấu lượt 2, giải Champions League giữa Juventus và Monaco! Chẳng hạn như trọng tài vừa thổi hồi còi đầu tiên thì chỉ bốn mươi giây đồng hồ tiếp theo đấy là banh đã trong vùng cấm địa Juventus và ai nấy đều tưởng chừng như Juventus đã thua ngay một bàn vào thời điểm sớm sủa đó.

Juventus có Higuain chạy tiền đạo làm mũi dùi tấn công, với hai tiền đạo Dybala và Mandzukic hộ tống hai bên. Monaco có hai tiền đạo chạy song song là Mbappé và Falcao.

Nhìn chung thì thành phần đội ngũ của Juventus mạnh hơn Monaco cho dù Monaco hiện đứng đầu bảng Ligue 1 bên Pháp và có triển vọng đoạt chức vô địch bên Pháp năm nay.

Hiệp 1, Juventus có banh trong chân 60% thời gian, sút tổng cộng 10 lần, với 7 lần đúng hướng khung thành, so với 5 lượt sút của Monaco với 3 lần đúng hướng. Thủ môn Subasic của Monaco chẳng có gì kém so với "ông thủ môn già" 39 tuổi là Buffon của Juventus, chứ còn bằng không thì trong hiệp 1 với 7 cú sút đúng hướng khung thành của Juve, đội Monaco đã thua không chỉ 2 bàn.


Một mặt khán đài ở sân Juventus Stadium tại Turin, Ý, ngay sau trận bán kết lượt 2 Champions League ngày 9 tháng 5 giữa Juventus và Monaco. (Richard Heathcote/Getty Images)

Bàn thua thứ nhất của Monaco là vào phút thứ 32. Banh do Alves của Juve chuyền vào từ cánh trái cấm địa Monaco, Mandzukic sút trước khung thành, Subasic đỡ văng ra, Mandzukic sút trở lại vào nóc bên trong của lưới, ở cự ly không quá 3 mét bên góc phải cột gôn.

Có thể coi như trận bán kết lượt 2 giữa hai đội này đã được định vào phút thứ 32 đó!
Rồi như để khẳng định thêm điều vừa nêu, phút thứ 44, Juventus hưởng cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Monaco, Subasic nhào lên vung tay đánh cho quả banh văng ra xa ngoài mé ranh cấm địa, Alves thuận chân sút thẳng vào lưới. Juventus gác Monaco 2 bàn trằng trước khi dứt hiệp 1. Tỷ số gộp bấy giờ cho cả 2 lượt là Juve gác Monaco 4 bàn trắng.

Qua hiệp 2, đội Monaco đấu với cung cách không hề sờn lòng! Vẫn đá hiệu quả và đẹp mắt như trong hiệp 1; đấu với phong thái của một đội đang đứng đầu bảng Ligue 1, hơn cả Paris Saint Germain chứ không phải cỡ tầm thường. Tiền đạo Falcao của Monaco rất nhiều phen suýt làm bàn, thế nhưng ta vẫn biết là Juventus rất giỏi phòng vệ. Cho đến phút thứ 63 chẳng hạn mà Juventus chuyền banh qua lại cho nhau được 269 lượt trong khi con số đó với Monaco là 240 lượt thì rõ ràng là Monaco không đấu ở thế bị lép vế một tí nào. Đến phút thứ 80 chẳng hạn thì Juventus có banh trong chân 47% thời gian trong khi Monaco có banh 53% thời gian, đủ biết Juventus không thể ăn hiếp Monaco một cách dễ dàng.

Nhưng phải đợi cho đến phút 68, từ một cú phạt góc bên cánh phải cấm địa Juventus thì Mbappé mới sút lọt lưới được một bàn. Còn trên dưới 20 phút đấu sau đó, phải nói là Monaco vùng vẫy, tìm đủ cách luồn lọt qua tuyến phòng vệ của Juventus để gỡ thêm được bàn nào hay bàn nấy nhưng vẫn không thành công.
Trọng tài Kuipers cho thêm 3 phút phụ trội nhưng tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về Juventus; với tỷ số gộp cho cả 2 lượt đấu là 4-1.

Tổng kết trận đấu thì Juventus có banh trong chân 66%, sút tổng cộng 15 lượt, 10 lượt đúng hướng. Monaco sút tổng cộng 11 lượt, 5 lượt đúng hướng! Juventus thắng nhưng với một đối thủ đáng mặt đối thủ!

Thứ Tư đến trận bán kết lượt 2 giữa Real Madrid với Atletico Madrid. Real Madrid gác Atletico 3 bàn trắng trong trận ở sân mình vào lượt 1. Real Madrid sẽ đấu ở sân người và đến phiên đám Atletico phải lo sốt vó vì một đàng đã bị gác 3 bàn trắng, và một đàng là Real Madrid nó chỉ cần ghi 1 bàn ở sân Calderon không thôi là Atletico sẽ phải ghi 5 bàn thắng thì mới hòa được với Real Madrid. Thiên hạ cứ làm con tính giản lược là Real Madrid tệ lắm cũng phải thắng được 1 bàn, nhưng rồi làm sao Atletico thắng cho được 5 bàn để gỡ hòa cái đã?

Huấn luyện viên Simeone của Atletico nói rằng, "Trong đá banh thì chẳng có gì là không thể xảy ra được,” tức là Atletico vẫn có thể xoay ngược thế cờ chứ bà con cô bác chớ vội sớm kết luận là Real Madrid sẽ vào chung kết với Juventus.

Giới chuyên môn cá độ thì có lẽ họ chẳng chịu nghe theo ông Simeone. Theo tin tức cá độ mới nhất bên Âu châu thì dân cá độ nhà nghề họ cá xác suất cho riêng Real Madrid là 3 phần thắng, 1 phần thua!
Còn câu danh ngôn của ông Simeone thì đám cá độ có thể chỉ cần chép miệng nói,"Ông hẵng cứ trông vào gương của Barcelona bị Juventus gác 4 bàn trắng, rồi Monaco bị gác 2 bàn trắng chứ không nên nhìn vào gương bọn "gà nuốt giây thun" Paris Saint Germain gác Barcelona 4 bàn trắng rồi để bị thua ngược! Trong đá banh không phải cái gì có thể xảy ra được là cứ thế mà xảy ra hoài!" (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT