Thể Thao

Bán kết Gold Cup: Mỹ và Panama bị loại, Jamaica vào chung kết với Mexico

Thursday, 23/07/2015 - 08:50:38

Phải qua đến phút thứ 50 qua hiệp 2 thì Mỹ mới gỡ được một bàn. Banh vừa vào lọt khỏi làn ranh cấm địa của Jamaica thì Bradley sút.

Thủ môn Brad Guzan cuả Mỹ không đỡ được cú đá tự do của Barnes đội Jamaica trong trận bán kết Jamiaca thắng Mỹ 2-1. (Getty Images)

 

Bán kết Gold Cup: Mỹ và Panama bị loại, Jamaica vào chung kết với Mexico

ATLANTA - Sân đấu Georgia Dome ở hướng Tây Bắc của Atlanta bên tiểu bang Geogia là một sân đấu lớn có thể chứa 80,746 khán giả .

Thứ Tư 22/7 có 2 trận bán kết giải Gold Cup ở đấy. Trận đầu giữa Mỹ với Jamaica và trận sau giữa Mexico với Panama. Giới “chuyên môn” về bóng đá đã có khuynh hướng dự kiến là Mỹ và Mexico sẽ thắng và sẽ cùng đấu chung kết ở Philadelphia vào ngày Chủ Nhật tới đây. Kết cuộc là Mỹ thua Jamaica 1-2, và Mexico thắng Panama 2-1 sau 120 phút với Panama chỉ còn 10 người từ phút 25 của hiệp 1.

Trận giữa Mỹ với Jamaica

Bốn phía khán đài với 5 tầng kể cả tầng dưới cùng , tầng 3 và 4 có chiều cao hẹp hơn, đều đông nghẹt khán giả. Có lẽ bao nhiêu triệu khán giả theo rõi trận đấu được trực tiếp qua các kênh truyền hình hẳn phải có lúc tự hỏi xem có phải đất Mỹ này đã có một sự chuyển biến lớn trong khuynh hướng càng ngày càng thích thú môn bóng đá. Bởi cũng trong ngày này thì vé vào cửa ở sân Lincoln Financial Field tại Philadelphia cho trận chung kết vào ngày Chủ Nhật 24 đã được bán sạch bách. Có thể cho rằng thiên hạ trù tính là sẽ có đội Mỹ trên sân hôm ấy; mà cũng có thể là người ta thích đi vì đấy là một trận chung kết, bất biết ai sẽ đấu với ai.

Nhưng dù gì đi nữa thì những ai kỳ vọng sẽ được thấy đội Mỹ ngày hôm ấy thì ngày thứ Tư cũng đã phải “buồn năm phút” vì đâu có ai ngờ được là vừa mới đây Mỹ đã thắng cả Hòa Lan lẫn Đức là hai anh “thứ dữ” trong làng bóng đá thế giới mà nay lại có thể thua anh đứng hàng thứ 76 theo FIFA?

Nhưng điều đó không có nghĩa là Jamaica thắng vì “hên.” Họ thắng không vì cái may mà vì chút “tài mọn riêng chân,” (thay vì mấy chữ “tài mọn riêng tay” như trong thơ Kiều của ta)! Số liệu thống kê sau trận đấu cho thấy đội Mỹ có 94% các lần giao banh kém chính xác trong khi phe Panama chỉ có 63%. Tỷ lệ giữ banh trong chân cũng không chênh lệch nhau nhiều: Mỹ 58%, Panama 42%. Ăn thua là khi banh đến vùng cấm địa và trước khung thành của nhau thì ai làm gì được ai.

Vậy thì Jamaica làm được việc trước. Phút thứ 30, từ một cú phạt góc, Mattocks của Jamaica làm bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Bốn phút sau, đội Mỹ chưa kịp trả đũa hay trả chén bát gì thì thủ môn Brad Guzan của mình lại xớn xác xách quả banh chạy ra khỏi làn ranh cấm địa mà ném ra xa cho đồng đội! Thế là vi phạm, vì ra khỏi làn ranh là thủ môn phải dùng chân! Guzan bị cái thẻ vàng và Jamaica được hưởng cú đá tự do ngay trước làn ranh cấm địa. Giles Barnes của Jamaica đứng ra sút quả banh đó trước một hàng rào cầu thủ theo như thông lệ. Banh bay vèo qua những cái đầu nhảy dựng lên để đỡ, và bay tọt vào bên phải, trên cùng của góc lưới. Và thế là Mỹ thua 2 bàn trắng.

Phải qua đến phút thứ 50 qua hiệp 2 thì Mỹ mới gỡ được một bàn. Banh vừa vào lọt khỏi làn ranh cấm địa của Jamaica thì Bradley sút. Thủ môn Thompson của Jamaica đỡ banh văng ra hơn 1 mét, Bradley nhào tới sút bồi thêm một phát vào lưới.

Nhưng từ đấy đến hết 90 phút cộng thêm 3 phút phụ trội thì tỷ số kết thúc trận đấu vẫn là 1-2 trong một buổi xế chiều khá oi ả.

Thủ môn Ochoa của Mexico đón bắt một cú sút của đội Panama trong trận bán kết Mexico thắng Panama 2-1. (Nicholas Kamm/Getty Images)

Trận giữa Mexico với Panama

Sân đấu ở trận trước có bao nhiêu người thì hình như số đó vẫn ngồi hay đứng nguyên đấy, cộng thêm số người mới vào mà ta có thể giả định là dân gốc Panama và Mexico. Trận trước có bao nhiêu cờ Mỹ quanh bốn phía khán đài thì trận này có ngần ấy cờ Mexico. Cũng có cờ Panama nhưng ít hơn.

Một trận đấu hào hứng, sôi nổi, nhưng chẳng lấy gì làm hứng thú cho người yêu thích bóng đá, chuộng cái gì cho thật sòng phẳng, mạch lạc.

Trong giải World Cup của phụ nữ vừa mới rồi bên Canada, cầu thủ đội Mỹ xách cái biểu ngữ ra trước sân, căng nó ra với hàng chữ: “My game is fair play.” Ý muốn nói là đối với từng cầu thủ là họ sẽ “chơi đẹp”!

Trong trận giữa Mexico với Panama thì cầu thủ đôi bên không có ai làm điều gì quá đáng mà chỉ có anh trọng tài người Mỹ Mark Geiger là có những phán quyết thuộc loại “controversial,” tức là đề tài dẫn đến tranh cãi. Vào phút 25 của hiệp 1, cầu thủ Tejada của Panama tranh banh với một cầu thủ Mexico. Tejada và anh kia cùng nhảy lên cao để đánh đầu quả banh cho đồng đội mình. Khi nhảy thì cánh tay của Tejada vung ra phía sau, do phản xạ tự nhiên hay do cố ý thì đấy là đề tài có thể được tranh cãi. Thế nhưng cánh tay Tejada chạm vào mặt cầu thủ Mexico, anh kia ngã xuống, tay ôm lấy một bên mặt.

Trọng tài xếp động tác của Tejada vào loại nguy hiểm cho nên phạt thẳng cái thẻ đỏ, đuổi ra sân. Anh này cáu tiết cãi om xòm trời đất. Một đồng đội của Tejada nhảy vào khiếu nại với trọng tài, được tặng luôn cái thẻ vàng. Và thế là một đội xem ra kém thế hơn Mexico bấy giờ phải đấu với 9 người trên sân vì thủ môn thì bề nào cũng không ra khỏi khu vực khung thành.

Ấy thế mà suốt thời gian còn lại của hiệp 1, Mexico không làm gì được Panama. Để rồi đến phút 56 của hiệp 2 thì từ một quả phạt góc bên cánh trái cấm địa Mexico, Torres của Panama đánh đầu lọt lưới một quả! Thủ môn Ochoa thuộc loại tài nghề, nổi tiếng từ kỳ World Cup 2014, vẫn không đỡ được!

Từ đấy cho đến phút thứ 88, chỉ còn 2 phút nữa là dứt trận đấu, Mexico vẫn không làm gì được Panama. Nhưng đến phút đó thì banh đến trước khung thành của Panama. Một cầu thủ Mexico sút quả banh bay bổng vào hướng khung thành, thù môn Pinedo nhảy vọt lên đón quả banh cùng lúc với Torres- cậu làm bàn thắng lúc nãy- cũng nhảy theo để tiếp ứng.

Cả hai cùng ngã lăn quay xuống mặt cỏ, nhưng trong khi tranh quả banh thì một cầu thủ Mexico cũng ngã theo. Trọng tài chạy đến lấy một bàn tay vỗ lên cánh tay mình và chỉ vào vị trí phạt đền. Torres đứng lên cãi inh ỏi là tay mình không chạm quả banh. Đám cầu thủ dự bị của Panama bên bìa sân đã điên người về vụ Tejada trước đấy bị cái thẻ đỏ, giờ này lại càng thêm điên tiết vì chỉ còn 2 phút là Panama đã có thể thắng Mexico. Thế là có màn xô đẩy giữa hai phe cầu thủ bên bìa sân, lôi kéo theo những người cùng phe từ ngoài sân đấu.

Đấu khẩu, tranh cãi kéo dài 7 phút đồng hồ. Rốt cuộc Panama vẫn bị cú phạt đền do Guardado sút. Anh này sút vào cánh phải khung thành; Pinedo bay theo đúng hướng nhưng không kịp tốc độ quả banh. Và thế là kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1 để dẫn đến 30 phút phụ trội. Các mẩu videos người ta chiếu lại sau đó cho thấy tay Torres không chạm quả banh! Còn bảo là vì Torres làm ngã cầu thủ Mexico trước khung thành thì luận cứ cũng chả lấy gì làm vững.

Phút 103 của 15 phút phụ trội đầu tiên, banh trước khung thành Panama. Lại cậu Torres tìm cách chận đường banh của Orozco bên đội Mexico cho nên làm tay này ngã lăn trong cấm địa. Lại penalty,và cũng lại do Guardado sút. Phen này thì Pinedo bay sai hướng. Guardado sút một đàng, Pinedo bay đi một nẻo. Từ lúc đó, với tỷ số 2-1 nghiêng về phần mình, đội Mexico chỉ còn mỗi việc là lo giao banh qua lại với nhau để giết thì giờ. Và Mexico thắng Panama 2-1 để vào chung kết với Jamaica.

Sau trận đấu, một số người đổ xô ra sân để tính chuyện “hỏi thăm sức khỏe” trọng tài Mark Geiger, thế nhưng đám nhân viên an ninh sân đấu vội vàng vây quanh anh trọng tài này để đưa anh ta ra khỏi sân.

Có thể tóm tắt tinh thần trận thắng của đội Mexico như sau: Kể từ lúc Mexico gỡ hòa 1-1 cho đến khi gác Panama 2-1, huấn luyện viên Herrera của đội Mexico không hề có cử chỉ biểu hiện vui mừng gì hết. Mà ông ta là người xưa nay ồn ào năng động nhất trong số những huấn luyện viên quốc tế! Có thể vì ông ta biết là đấu với một đội mất đi một người, lại không “nổi tiếng” như đội mình mà chỉ thắng được vào những giây phút cuối cùng bằng hai quả phạt đền như vậy thì cũng chả có gì để mà hãnh diện cho lắm về mặt tài nghề.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT