Người Việt Khắp Nơi

Bán pháo nổ "tạch tạch," "bùm bùm" nhân Lễ Độc Lập tại Little Saigon

Thursday, 30/06/2016 - 09:41:08

Pháo bán ở những sạp chung quanh Quận Cam đều là hàng của hãng pháo TNT. Họ cũng có dán một bảng khuyến cáo người dân không nên mua pháo bông không rõ nguồn gốc vì như thế dễ gây cháy nổ, rất nguy hiểm.

Phóng sự

Bài THỦY NGÂN

WESTMINSTER - Ngày 4 tháng Bảy hàng năm là ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, được gọi là ngày July Fourth, là một trong những ngày lễ lớn ở xứ cờ hoa, sánh ngang với Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh, nhưng tưng bừng, nhộn nhịp hơn với những dịp vui chơi ngoài trời. Đây cũng là dịp duy nhất trong năm người dân được bán, mua và xem chính quyền địa phương tổ chức bắn pháo bông ở khắp mọi nơi. Năm nay ngày lễ này rơi vào thứ Hai đầu tuần.

Bảng khuyến cáo bằng bốn ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Hàn, Việt đại ý cảnh cáo người chơi pháo lậu sẽ bị phạt $1,000, được dán tại các sạp báo năm nay. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Theo thông tin trên website của Chương Trình Giáo Dục và An Toàn Chơi Pháo (California California Fireworks Safety and Education Program), tại Quận Cam có 10 thành phố cho phép người dân bán và đốt pháo trong dịp Lễ Độc Lập gồm: Anaheim, Buena Park, Costa Mesa, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Santa Ana, Stanton, Villa Park, Westmister.

Hôm thứ Năm, 30 tháng 6, 2016, dọc theo đường Westmister Boulvevard, một con đường buôn bán sầm uất thứ hai (sau Bolsa Avenue) của cộng đồng người Việt tại Little Saigon, và cũng là nơi tập trung những sạp bán pháo, chúng tôi đã có các cuộc phỏng vấn nhanh với những người bán pháo.


Bên ngoài sạp pháo hoa của người Việt góc đường Westminster và Euclid trong khu chợ Người Việt (cũ) trống trơn, dự kiến sẽ bắt đầu bán vào ngày Chủ Nhật 3/7. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Dù mấy ngày trước các sạp bán pháo hoa đã được dựng sẵn, nhưng vì lo ngại người mua sớm, sử dụng bừa bãi gây nguy hiểm nên gần sát ngày lễ các sạp mới được phép bán. Trong ngày thứ Năm thì một số sạp pháo mới bắt đầu trưng hàng ra bán.

Ở góc đường Westminster và Brookhurst, ngay trong khu chợ 99 cent có một sạp pháo nhưng khóa cửa im lìm. Đối diện bên kia đường trong khu chợ Hòa Bình thì có hai sạp, một sạp nằm bên mặt đường Brookhurst cũng trống trơn chưa có gì, còn sạp nằm bên mặt đường Westmister thì đang dọn hàng ra chuẩn bị bán. Khi chúng tôi đến thì họ từ chối trả lời phỏng vấn cũng như chụp hình với lý do họ đang rất bận rộn. Đây là sạp pháo hoa của người Mỹ.

Toàn cảnh của sạp pháo hoa của trường trung học Westminster ở góc đường Westminster và Newland trong khu chợ Stater Bros. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Ở góc đường Westminster và Euclid, trong khu chợ Người Việt (cũ) cũng có một sạp pháo hoa, sạp này của người Việt. Nhưng cũng trống trơn chưa cho bày biện gì hết. Khi chúng tôi hỏi thì một nhân viên giấu tên cho biết kế hoạch là sẽ bắt đầu bán vào ngày Chủ Nhật và kết thúc vào trưa ngày thứ Ba, anh này cũng cho biết khách hàng ở đây 70% là người Mễ, họ mua nhiều pháo lắm, đem về Santa Ana bắn. Anh còn nhiệt tình chỉ, “Nếu muốn xem thành phố người ta bắn pháo hoa thì ra biển mấy chỗ như Huntington Beach hoặc Newport Beach.”

Sạp cuối chúng tôi đi là ngay góc đường Westminster và Newland. Lúc chúng tôi đến là khoảng gần 4 giờ chiều, chỗ này đã chuẩn bị xong xuôi và đang bắt đầu bán, có nhiều em gái trẻ đứng ở phía trước ngay vệ đường, đang giăng cờ và giơ bảng chào mời người đi đường vào mua pháo hoa.
Hỏi ra mới biết đây là sạp pháo hoa của trường trung học Westminster, các em gái kia là các học sinh của trường tình nguyện ra đây để phụ giúp. Đây là hoạt động gây quỹ cho những hội nhóm trong trường. Một cách rất hay để giúp các em học sinh thêm kinh nghiệm sống, tự lập và quý trọng công sức lao động của mình.

Người quản lý giấu tên ở đây cho biết, “Bữa nay chúng tôi bắt đầu lúc 10 giờ sáng và sẽ kết thúc lúc 10 giờ tối ngày 4/7, và mỗi ngày cũng mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Chúng tôi bán ở đây được ba năm rồi, cho Westminster High School. Mấy bé đứng ở ngoài mời chào là học sinh tình nguyện của trường, còn người bán (trong sạp) là 18 tuổi trở lên. Người ta mua đông nhất và lúc chúng tôi bận rộn nhất là ngày July Fourth, Mỹ, Mễ, Việt Nam ai cũng có (mua) hết. Chúng tôi chỉ bán cho người từ 16 tuổi trở lên thôi. Mỗi năm, lượng khách tăng nhiều hơn vì bạn bè, người thân, bà con, hàng xóm của mấy em học sinh kéo lại mua ủng hộ nhiều lắm.”

                                                           Bán pháo gây quỹ cho trường
Những người bán và các em tình nguyện viên của trường trung học Westminster trước sạp pháo hoa của trường ngay góc đường Westminster và Newland trong khu chợ Stater Bros. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Người quản lý cười cho biết thêm, “Hi vọng chúng tôi sẽ bán hết lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 7 để đóng cửa đi về.”

Cũng trong khu phố Little Saigon, một nhóm người Việt Nam cũng sẽ bán pháo gây quỹ nhận dịp Lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Ban Liên Lạc Hội Đoàn Giới Trẻ Việt Nam sẽ bán pháo bông gây quỹ tại gian hàng Phantom Fireworks trong khu siêu thị Thuận Phát trên đường Beach Boulvevard, ở góc đường McFadden. Gian hàng sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, từ thứ Sáu hôm nay đến cuối ngày thứ Hai.

Pháo bán ở những sạp chung quanh Quận Cam đều là hàng của hãng pháo TNT. Họ cũng có dán một bảng khuyến cáo người dân không nên mua pháo bông không rõ nguồn gốc vì như thế dễ gây cháy nổ, rất nguy hiểm.

Như trong một tờ quảng cáo mà chúng tôi được phát, pháo có đủ loại đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua. Có loại là những tép pháo nhỏ mà mấy đứa trẻ hay ném xuống đất kêu “tạch tạch,” có loại cầm tay cháy sáng người ta hay chơi trong những dịp sinh nhật, có loại bắn lên trời như công viên Disney hay bắn mỗi tối. Có loại bán nguyên bộ đầy đủ các loại pháo cho cả gia đình chơi. Có loại bán cho tổ chức hay hội nhóm đông người chơi. Nên theo đó giá cả cũng khác nhau dao động từ $2.49 đến $500, tùy loại chọn. Ngoài ra còn có những khuyến mãi như mua 1 tặng 1, giảm giá 45% hấp dẫn người mua.

Pháo bông bắn lên sáng bừng một góc trời như những bông hoa với đủ màu rực rỡ. Lấp lánh và nhanh chóng tan biến như chưa từng có. Thêm nữa nó mang lại niềm vui cho mọi người, người lớn hay trẻ nhỏ đều thích xem pháo hoa với cả niềm hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt. Nhất là những lúc pháo được bắn liên tục, hoặc có những hình thù ngộ nghĩnh. Âm thanh “bùm bùm” trãi ra khắp nơi hòa lẫn tiếng nhạc tiếng cười nói trong không khí mùa hè.

Thật là một ngày đáng tận hưởng ở xứ tự do và dân chủ nước Mỹ này.
Cho nên dù biết giá của pháo không hề rẻ nhưng cứ tới dịp, người người vẫn mua vẫn bắn ầm ầm. Nhưng vẫn nên nhắc nhau có vui mấy cũng phải tuân thủ những quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh như chỗ đặt pháo hoa để bắn lên trời phải cách cách nhà cửa, xe cộ, cây cối, người xung quanh… 35 feet (khoảng 10 mét).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT