Font-Size:
Bán rong mùa Vía Bà
(VienDongDaily.Com - 24/05/2011)
Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc thì có hàng ngàn người kéo về đây bán rong kiếm sống. ...
Hải Yến/Viễn Đông

Những người bán nhang, giấy tiền vàng mã đứng chờ để lôi kéo khách hành hương - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông
Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc thì có hàng ngàn người kéo về đây bán rong kiếm sống. Đây là một nhóm kiêm nhiều “nghề”, không chỉ bán hàng mà còn dẫn mối xem bói cầu siêu, có cả những người móc túi, giựt dọc… Ngoài những người bán nhang, bùa, giấy vàng bạc… cho đến các món làm từ trái thốt nốt, nước trà đá… tất cả tạo nên một môi trường lộn xộn, ô nhiễm ở nơi chốn thờ phượng.

Bán ngồi cặp hàng rào dù bị cấm - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Bán buôn dơ bẩn bên những thùng chứa rác - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Bà cụ bán nhang đèn - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Cô gái cười tươi với xề bánh bán ngày bán đêm - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Thả chim phóng sinh - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Bán chả chay, trà đá trước thùng rác - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông

Người mua cũng tấp nập - ảnh: Hải Yến/Viễn Đông
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/ban-rong-mua-via-ba-e2KqesVd.html