Thế Giới

Ban tam ca linh mục Pháp đi lưu diễn chuyến cuối cùng dài một năm

Sunday, 13/04/2014 - 10:45:14

Trước đây người ta từng nghe tiếng hát của một nữ tu từ nước Ý. Bây giờ là một ban nhạc của các linh mục ở Pháp, đang có khoảnh khắc riêng của họ trong ánh đèn sân khấu tâm linh, khi họ bắt đầu lên đường làm chuyến lưu diễn kéo dài một năm, để giới thiệu album mới nhất của họ. Một trong ba linh mục

 
Trước đây người ta từng nghe tiếng hát của một nữ tu từ nước Ý. Bây giờ là một ban nhạc của các linh mục ở Pháp, đang có khoảnh khắc riêng của họ trong ánh đèn sân khấu tâm linh, khi họ bắt đầu lên đường làm chuyến lưu diễn kéo dài một năm, để giới thiệu album mới nhất của họ. Một trong ba linh mục là người Việt Nam.

Theo một bài viết đăng trên báo The Guardian, từ khi ban tam ca Les Prêtres bắt đầu cách đây năm năm, họ đã bán 1.7 triệu bản của hai album đầu tiên của họ, là “Spiritus Dei” và “Gloria,” và trình diễn với tổng số 150,000 người tại 45 buổi hòa nhạc. Trong một buổi hòa nhạc gần đây tại nhà thờ chính tòa Gap trong dãy núi Alps của Pháp, Giám Mục Jean-Michel Di Falco Leandri - cũng là người quản trị nhóm ca nhạc này - nói với cộng đoàn, “Các bạn có mặt bây giờ ở đây đông hơn ở thánh lễ.”

Trong tháng qua, Xơ Cristin, 25 tuổi, một nữ tu ca sĩ từ Sicily, đã gây sửng sốt cho các giám khảo trong cuộc thi ca nhạc The Voice ở Ý. Phim video của mục trình diễn nhiệt tình của nữ tu này hát bài “No One” của Alicia Keys đã nhanh chóng được nhiều người hâm mộ.

Từng nhận được bức thư khích lệ của Giáo Hoàng Francis, và được Giáo Hoàng Benedict XVI nói việc họ ca hát là “tốt cho nước Pháp,” nhóm Les Prêtres lần đầu tiên thu hút sự chú ý của công chúng trong chương trình truyền hình Vivement Dimanche. Người dẫn chương trình này là ông Michel Drucker đã chào đón ban tam ca trở lại vào cuối tuần. Trong dịp ấy, họ đã trình diễn các ca khúc từ album mới nhất và thứ ba của họ - được gọi một cách thích hợp là “Amen” - trong đó có một bản phối nhạc của Dvorak và bài Ba Chuông Giáo Đường của Edith Piaf, cũng những ca khúc ăn khách bởi Nana Mouskouri và Céline Dion.

Một trong ba ca sĩ này, Joseph Nguyễn Đình Nguyên, mặc áo sơ mi màu đen, tương phản với hai vị kia mặc áo giáo sĩ có cổ cồn. Anh Nguyên quyết định rời khỏi chủng viện vào năm 2011, kết hôn với một phụ nữ từ quê hương Việt Nam, và hai người nay đã có một đứa con trai. Nhưng anh đã đồng ý trình diễn với Les Prêtres vì sự ủng hộ của công chúng.

Ban tam ca được thành lập khi Giám Mục Di Falco, hiện nay 72 tuổi, muốn gây quỹ cho một trường đạo ở Madagascar, và hai người bạn của ông đề nghị lập một ban hát. Đức Cha Di Falco nói, “Chúng tôi biết về các linh mục ca sĩ khác.”

Ở Pháp, linh mục Dòng Tên Aimé Duval đã có một sự nghiệp ca hát thành công trong thập niên 1950, linh mục Joseph Gelineau cũng vậy, trong khi gần đây Bắc Ái Nhĩ Lan sản xuất thành lập nhóm The Priests, nhóm ca này trở nên nổi tiếng vào năm 2008 và cũng đã phát hành ba album. Nữ tu ca sĩ độc đáo người Bỉ Jeanne Marie-Paule Deckers, được gọi là Soeur Sourire, đã nổi tiếng quốc tế vào năm 1962 với ca khúc “Dominique.”

Giám Mục Di Falco nói, “Chúng tôi không có gì để mất cả, vì vậy chúng tôi quyết định thử nó.” Những album do chuyện ấy đã thu về được tổng cộng 1 triệu euro, được tặng cho các tổ chức từ thiện tôn giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT