Người Việt Khắp Nơi

Ban Tù Ca Xuân Điềm kỷ niệm 21 năm thành lập

Thursday, 09/10/2014 - 08:41:33

Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam ca ngợi tinh thần và ý chí đấu tranh bền bỉ của nhạc sĩ Xuân Điềm cũng như các anh chị em ca viên, đặc biệt nhạc sĩ Xuân Điềm luôn có những sáng tác mới vào từng thời điểm khác nhau.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Chiều Chủ Nhật ngày 5 tháng 10, 2014 vừa qua tại hí viện Saigon Performing Arst, thuộc thành phố Fountain Valley, Nam California, Ban Tù Ca Xuân Điềm đã tổ chức buổi “Thu Hát Cho Quê Hương” để đánh dấu 21 năm thành lập.


Ban Tù Ca Xuân Điềm. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong buổi kỷ niệm đặc biệt này, Nghị Sĩ Lou Correa, ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Westminster, ông Michael Võ, Thị Trưởng Foutain Valley và phu nhân cùng đông đảo thân hữu, đồng hương và các cơ quan truyền thông đều có mặt, không chỉ để nghe ban tù ca hay các ca nghệ sĩ hát mà còn để nói lên tấm lòng biết ơn những anh chị em trong ban tù ca, suốt 21 năm qua không ngừng đem lời ca tiếng hát, hát thay cho hàng triệu dân oan, hàng triệu đồng bào đang sống lầm than, cơ cực, đang bị chà đạp nhân phẩm, nhân quyền, hát thay cho các nhà tu hành các tôn giáo không được tự do truyền bá niềm tin cho các tín đồ, và đặc biệt, hát thay cho 90 triệu đồng bào trong nước và hải ngoại đang căm thù những người lãnh đạo đất nước lại đem giang sơn, tổ quốc mình hiến dâng cho ngoại bang.
Hai Thị Trưởng gốc Việt hiện diện trong buổi kỷ niệm 21 năm của Ban Tù Ca cũng không tiếc lời ca ngợi những gì Ban Tù Ca đã và đang làm cho quê hương đất nước, và các ông chỉ có tấm Bằng Tưởng Lục trao tặng nhạc sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca như món quà tinh thần, ghi nhận những đóng góp của Ban Tù Ca suốt 21 năm qua không hề mệt mỏi.
Nhớ lại trong lần kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Tù Ca, nhà văn Trần Phong Vũ đã lên phát biểu, “Nói đến đấu tranh là phải nói đến ban tù ca Xuân Điềm, vì tiếng hát đấu tranh của ban tù ca đã vượt xa, tỏa đi khắp bốn phương trời, nói lên bầu nhiệt huyết của những người Việt Quốc Gia quyết tâm chống lại bè lũ độc tài đảng trị cộng sản...”
Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam ca ngợi tinh thần và ý chí đấu tranh bền bỉ của nhạc sĩ Xuân Điềm cũng như các anh chị em ca viên, đặc biệt nhạc sĩ Xuân Điềm luôn có những sáng tác mới vào từng thời điểm khác nhau.
Sau tháng Tư 1975, hàng trăm ngàn Quân, Cán, Chính VNCH đã bị bắt vào các nhà tù Việt Cộng, nhiều người đã chết vì bị công an, quản giáo tra tấn đánh đập, nhiều người chết vì trốn khỏi trại giam hoặc chết vì đói, vì lao động khổ sai. Bởi thế, sau khi ra khỏi tù, không ai không căm thù giặc cộng nên mới có những phong trào, tổ chức ra đời để đấu tranh với mục đích giải thể chế độ cộng sản. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân có đường lối đấu tranh riêng. Trong đó, nhạc sĩ Xuân Điềm đã dùng khí cụ sắc bén là âm nhạc để đấu tranh, vì “hát bằng ba lần nói,” và người nhạc sĩ này dù tuổi đời đã cao, dù trải qua bao nhiêu năm ngục tù, 21 năm qua anh không ngưng tiếng hát, không ngưng sáng tác. Khi dân oan kêu gọi anh có ngay sáng tác. Khi giặc Tàu vào biển Đông của ta, anh cũng có ngay sáng tác mới và đặc biệt những thanh niên, sinh viên VN , những nhà đấu tranh cho dân chủ bị đàn áp, bắt bớ là mọi người lại được dịp nghe ban tù ca hát ca khúc mới của anh.
Ban Tù Ca Xuân Điềm có một đặc điểm mà không một ban nhạc nào có; đó là nhiều cặp vợ chồng luôn có mặt bên nhau trong ban tù ca để cùng cất cao tiếng hát như nhạc sĩ Xuận Điềm – Thu Liễu, như Phan Đại Nam – Minh Nguyệt, như Sơn Thanh – Lan Hương như anh Quỳnh, chị Yến…. Ngoài ra, các ca viên khác như Xuân Mai, Thanh Vân, Khánh Vân, Tuấn Khải, Vũ Hùng, Ngọc Đăng, Bích Thuận, Kim Vân, Kim Chi, Nguyễn Lữ, Quang Áng … là những khuôn mặt rất thân quen của cộng đồng, vì ít khi thấy họ vắng mặt trong những buổi sinh hoạt đấu tranh. Một điểm đáng trân trọng khác đối với nhạc sĩ Xuân Điềm là đôi khi nhận được những số tiền do đồng hương gửi tặng, anh không bao giờ giữ làm của riêng mà tất cả được gửi về cho những nhà đấu tranh trong nước.
Chương trình Thu Hát Cho Quê Hương được dàn dựng công phu với nhạc cảnh mở màn là cuộc di cư vào Nam năm 1954, chiếc cầu Bến Hải hay còn gọi là cầu Hiền Lương hiện ra trước mặt mọi người, tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng chân người chạy, náo loạn vì đạn Việt Cộng ngăn không cho đồng bào vượt qua cầu sang miền Nam tự do. Sau nhạc cảnh, ca khúc Về Miền Nam được ban tù ca trình bày để nhắc đến miền đất tự do. Nhưng rồi tháng Tư Đen ập đến, hàng trăm ngàn người liều mạng bỏ nước ra đi, và bây giờ ca sĩ Carol Kim tự hỏi Việt Nam Tôi Đâu? sau đó cô trình bày tiếp nhạc phẩm Anh Là Ai?
Qua những đau khổ vừa diễn tả qua các nhạc phẩm, ca sĩ Mai Thiên Hương, rồi các ca sĩ Trung Chỉnh, Như Mai trình bày các bài hát Tiếng Hờn Sông Núi – Tình Ca Quê Hương – Tình Thư Của Lính. Đặc biệt nhạc phẩm Một Chút Quà Cho Quê Hương do cố nhạc sĩ Việt Dũng sáng tác, và nhạc phẩm Tìm Em Giữa Chợ Mã Lai của nhạc sĩ Trần Chí Phúc được ca sĩ Như Mai diễn tả làm nhiều người xúc động, hàng trăm người im phăng phắc thả hồn vào lời ca và chắc chắn cũng không quên nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Việt Dũng.
Anh Tom Võ trong bộ đồ bay lên trình bày ca khúc Một Chuyến Bay Đêm. Kế tiếp là nhạc cảnh Cho Người Vào Cuộc Chiến cũng mang nhiều ý nghĩa.
Ứng cử viên Bùi Phát trình bày bài hát Bên Bờ Đại Dương, tiếng hát của người không chuyên nghiệp nhưng chẳng thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp. Tiếp theo, nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca do các ca viên ban tù ca phụ trách. Vào cuối chương trình có nhạc cảnh Quê Hương Khóc Người Ở Lại thật cảm động.
Biệt Đoàn Văn Nghệ Mê Linh từ San Jose xuống trình bày nhạc phẩm Việt Nam Anh Hùng Ca, Vũ Đoàn Việt Cầm đóng góp tiết mục Hội Nghị Diên Hồng và toàn ban tù ca hợp ca hai nhạc phẩm Hưng Đạo Vương và Tôi Sẽ Đi Dựng Ngọn Cờ Vàng thật sống động để kết thúc chương trình kỷ niệm 21 năm thành lập ban tù ca Xuân Điềm. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT