Người Việt Khắp Nơi

Băng 911 cho thêm chi tiết về cái chết của bà Trần Hiền

Friday, 10/10/2014 - 08:13:40

“Bà ấy không còn thở,” một người gọi 911 cho biết. “Bà không thở một chút nào ... Bà đã ở trong xe và có người đã tông bà rất nặng. Bà bị chảy máu khắp người.”

ORLANDO, Florida - Trong vòng vài phút sau khi bà Trần Hiền, 51 tuổi, được kéo ra ngoài một chiếc xe sau một tai nạn kinh hoàng với xe đâm vào đầu một chiếc xe khác, nhiều người đã gọi số 911 để tìm cách cứu bà Hiền. Một người đã quấn khăn chung quanh cổ của bà để ngăn chặn máu đang tuôn chảy ra ngoài một vết thương lớn.
Sau gần hai tuần từ ngày bà Hiền bị tai nạn và thiệt mạng, nhà chức trách đã công bố một số chi tiết qua việc cung cấp băng thâu âm 911, ghi nhận lời báo cáo của những nhân chứng có mặt tại hiện trường vào đêm xảy ra tai nạn. Băng này được đăng tải trên báo mạng Orlando Sentinel chiều thứ Sáu.
Tại ngã tư xảy ra tai nạn, nhiều người đã săn sóc bà Hiền, dùng tay nâng đầu trong lúc một cảnh sát viên ngoài giờ làm việc đến trợ giúp với phương pháp hô hấp nhân tạo.
Thế nhưng bà bị mất quá nhiều máu và đã bị hôn mê, theo ghi nhận trong băng 911 với lời trình báo của một phụ nữ đang góp tay cứu bà Hiền.
“Bà ấy không còn thở,” một người gọi 911 cho biết. “Bà không thở một chút nào ... Bà đã ở trong xe và có người đã tông bà rất nặng. Bà bị chảy máu khắp người.”
Cú gọi 911 này và ba cú gọi khác đã giúp cảnh sát tạo dựng lại cảnh tượng xảy ra tại hiện trường, trong một vụ án mà đến nay còn bí ẩn. Cảnh sát không nghĩ rằng bà Trần Hiền chết vì tai nạn xe cộ, vì thân thể đã có những vết cắt bằng dao hoặc vật nhọn.
Theo tường trình của cảnh sát công lộ Florida trước đây, nạn nhân “đã có hai hoặc ba vết cắt rất sâu vào cổ phía bên phải, không phù hợp với vết thương xảy ra trong tai nan xe cộ. “Xe không có cửa kính nào bị bể ... để mà có thể đưa đến việc miểng kính cắt vào cơ thể.”
Xe cứu thương đã chở bà Hiền đến bệnh viện Florida Hospital East Orlando, và rồi một chiếc trực thăng đã được dùng để đưa bà đến Orlando Regional Medical Center.
Tai nạn xảy ra ngày 29 tháng 9, 2014 gần góc đường Chickasaw Trail và Valencia College Lane. Sau vài ngày nằm trong nhà thương, bà Hiền qua đời ngày 2 tháng 10.
Vài nhân chứng đã mô tả những vết thương rất hãi hùng với tiếp viên 911.
Một người nam nói, “Chúng tôi đang có một phụ nữ bị thiệt mạng trong một tai nạn xe. Ở đây đang có một ông cảnh sát. Ông ấy đã kéo bà ra ngoài chiếc xe và cho biết rằng bà đã bị đứt cổ.”
Theo các điều tra viên, xe của bà Trần Hiền bị tai nạn vào khoảng sau 8 giờ tối 29 tháng 9. Đến 11:30 đêm hôm qua, một người em gái đã gọi cảnh sát Orlando và báo tin rằng gia đình chưa thấy bà Hiền về nhà như thường lệ. Lúc đó họ không biết bà bị tai nạn.
Lần cuối cùng có người thấy bà còn sống là tại tiệm móng tay Emerald Nails & Tan ở số 2429 đường S. Orange Avenue. Tiệm này do các chị em bà Hiền làm chủ và làm việc.
Theo các tin trước đây, bà Hiền đã cầm tiền khi rời tiệm và đến nhà băng. Cho đến nay cảnh sát vẫn chưa đưa ra một nguyên nhân nào mà họ nghi ngờ là đưa đến cái chết.
Một cuộc giảo nghiệm thi hài được thực hiện ngày 3 tháng 10. Cảnh sát chưa tiết lộ về kết quả giảo nghiệm. Cảnh sát từng phỏng vấn một người đàn ông. Người này đã được thả và không bị xem là nghi can.
Bà Hiền có tám anh chị em. Một người cháu trai từng nói với đài truyền hình rằng họ hy vọng có ai đó biết thêm tin tức và giúp cảnh sát làm sáng tỏ vụ này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT