Thể Thao

Bảng B: Đức và Bồ Đào Nha vào tứ kết

Sunday, 17/06/2012 - 05:56:35

Trong khi đó, Đức ra sân 3 trận thắng cả 3, được 9 điểm; Bồ Đào Nha thắng 2 thua 1, được 6 điểm; Đan Mạch thắng 1 thua 2, được 3 điểm, và Hòa Lan không điểm nào.

- Cristiano Ronaldo trổ tài bóng tròn xuất sắc
- Đức thắng kỷ lục vòng loại 100%

KHARKIV/KIEV, Ukraine – Hai trận chót vòng loại của bảng B diễn ra cùng giờ ngày Chủ Nhật 17-6-2012 tại nước đồng đăng cai Euro 2012 là Ukraine giữa Đan Mạch và Đức và giữa Hòa Lan và Bồ Đào Nha. Kết quả Đức và Bồ Đào Nha đều thắng với tỷ số 2-1 và cùng vào tứ kết. Hòa Lan chưa từng thua ê chề như Euro 2012 này, đành phải lên đường về nước sau khi thua ba trận vòng loại.
Trong khi đó, Đức ra sân 3 trận thắng cả 3, được 9 điểm; Bồ Đào Nha thắng 2 thua 1, được 6 điểm; Đan Mạch thắng 1 thua 2, được 3 điểm, và Hòa Lan không điểm nào.
Một Cristiano Ronaldo xuất quỷ nhập thần trên sân cỏ ghi cả hai bàn đưa Bồ Đào Nha và vòng tứ kết Euro 2012. Hòa Lan không thắng trận nào nên cũng không được điểm nào.
Đội Hòa Lan cần thắng phải từ 2 bàn trở lên mới có cơ may vào tứ kết. Niềm hy vọng mong manh đó đã được tiền đạo Rafael van der Vaart nhóm lên vào phút thứ 11 bằng một cú sút lọt lưới khung thành Bồ Đào Nha ngoạn mục và đẹp mắt.
Nhưng niềm hy vọng của đội Áo Cam mờ nhạt đi sau khi Ronaldo gỡ hòa từ một đường câu bóng chính xác của Joao Pereira vào khung thành Hòa Lan, Ronaldo đón được bóng và lừa qua hai hậu vệ sút vào lưới Hòa Lan. Hòa Lan mất tinh thần và đá loạng quạng.
Bồ Đào Nha có nhiều cơ hội sút nhưng thủ môn Hòa Lan bắt hay gạt ra ngoài, có trái chạm khung thành văng ra ngoài. Nhưng cũng lại chính Ronaldo nâng tỷ số cho Bồ Đào Nha bằng một cú làm bàn tương tự như bàn trước. Cú làm bàn này chứng tỏ Ronaldo là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đã chặn bóng lại rồi mới sút nên chính xác, chứ không như các cầu thủ ham thắng và thiếu kinh nghiệm, thẳng cẳng giơ chân sút bóng khi vừa tới chân. Bóng thường ra ngoài hay bay qua xà ngang.
Bồ Đào Nha thắng nói chung mà Ronaldo cũng thắng nói riêng, lấy lại tiếng tăm đã bị xóa nhòa trong trận gặp Đan Mạch.
Trong khi đó, Hòa Lan sẽ phải mất nhiều thời gian mới xóa được thành tích vừa xui xẻo vừa thi đấu lụn bại chưa từng có trong một giải túc cầu lớn như Euro hay World Cup. Hòa Lan thua cả ba trận mà cách đây mới chỉ hai năm đã là đệ nhị quán quân World Cup 2010. Hòa Lan có hàng trăm câu hỏi cần được trả lời và rút kinh nghiệm cho World Cup 2014.
Điều đầu tiên mà Hòa Lan phải làm là xóa cái tên Ronaldo ra khỏi đầu vì chàng tiền đạo Real Madrid đã trổ tài nghệ bóng tròn xuất sắc cả về nhịp độ thần tốc, sức mạnh vô song và bình tĩnh chết người.

Bồ Đào Nha sẽ gặp CH Tiệp trong vòng tứ kết
Đức thắng Đan Mạch 2-1. Tiền đạo Lukas Podolski của Đức ghi bàn đầu tiên ở phút thứ 19 cho đội tuyển không cần đấu trận này cũng vào vòng tứ kết vì đã thắng Hòa Lan và Bồ Đào Nha của Bảng B.
Cú làm bàn của chàng cầu thủ 27 tuổi, đang đá cho câu lạc bộ Koln, đã làm cho Đan Mạch tiêu tan hy vọng lập lại thành tích anh hùng vào năm 1992 khi đoạt cúp Euro năm đó.
Nhưng Michael Krohn-Dehli, tiền đạo đã ghi bàn thắng duy nhất cho Đan Mạch trong trận gặp Hòa Lan, đã gỡ huề cho Đan Mạch bằng cú đánh đầu. Đan Mạch lại có hy vọng. Nhưng rồi, Lars Bender lại xóa tan giấc mơ đó bằng bàn thắng thứ hai cho Đức.
Đức lọt qua vòng loại với tỷ số 100% vì thắng cả ba trận, và sẽ gặp Hy Lạp trong vòng tứ kết.

Thứ Ba 19-6-2012, Bảng D, giờ miền Tây Hoa Kỳ:
Thụy Điển gặp Pháp lúc 11 giờ 45 sáng
Anh Quốc gặp Ukraine lúc 11 giờ 45 sáng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT