Người Việt Khắp Nơi

Băng đảng VN giết người tàn bạo, cứa cổ hai anh em

Thursday, 28/08/2014 - 10:00:21

PHILADELPHIA – Khi hai anh em đang bị giam giữ, bị trói và bị đánh đập, trong một garage ở phía sau một ngôi nhà trong vùng tây nam Philadelphia, những kẻ bắt cóc họ cho phép một trong hai người gọi một cú điện thoại, theo những nguồn tin của nhà chức trách cho biết.



Cảnh sát điều tra tại bờ sông Schuylkill, nơi họ tìm thấy xác của hai anh em bị cắt cổ.

PHILADELPHIA – Khi hai anh em đang bị giam giữ, bị trói và bị đánh đập, trong một garage ở phía sau một ngôi nhà trong vùng tây nam Philadelphia, những kẻ bắt cóc họ cho phép một trong hai người gọi một cú điện thoại, theo những nguồn tin của nhà chức trách cho biết.

Người này nói với người bạn trả lời điện thoại rằng hai anh em cần $100,000 Mỹ kim, nếu không họ sẽ bị giết.

Cũng theo các nguồn tin thực thi công lực nói với cho biết, nhóm bắt cóc họ là những thành viên của một băng đảng ma túy người Việt rất tàn bạo. Nhóm này đã cho hai anh em mượn tiền để mua ma túy, nhưng thay vì vậy hai anh em đã dùng số tiền ấy mà nướng hết vào một sòng bài ở thị xã Chester.

Người bạn nghe cú điện thoại là Vương Thanh, 23 tuổi, cư ngụ tại Northern Liverties. Người này nói rằng anh chỉ có thể xoay sở ra được $40,000 Mỹ kim mà thôi. Hai anh em nói rằng chừng đó tiền cũng đủ để cứu được mạng sống của họ.

Nhưng khi người bạn của họ đến ngôi nhà ở khu phố 2400, trên đường 72nd Street vào sáng sớm thứ Tư, anh liền bị cướp hết tiền, trói lại, bịt miệng và bị đâm bằng dao, cùng với hai anh em kia, theo các nguồn tin cho biết.

Trong những giờ trước bình minh ngày thứ Tư, cả ba người đàn ông này vẫn còn sống. Họ đã bị đưa lên xe, chở tới một bãi đậu xe trên đường Kelly Drive, gần khán đài coi chèo thuyền ở sông Schuylkill, theo các nguồn tin cho biết,

Từng người một, họ đã bị đưa ra khỏi xe, và bị đâm thêm lần nữa trên bờ sông. Cổ họng hai anh em đều bị cắt, và chân của họ bị xích vào mấy chiếc xô chứa đầy nhựa đường, trước khi họ bị ném xuống vùng nước nông, theo các nguồn tin cho hay.

Vương Thanh cũng đã bị đâm nhiều lần và bị cứa cổ, nhưng những kẻ bắt cóc anh đã không bị xích vào xô chứa bê-tông như hai anh em kia. Thanh đã giả chết, theo cảnh sát cho biết. Rồi khi nhóm băng đảng bỏ đi, Thanh cố lên được khỏi sông. Anh lảo đảo bước đi, người đẫm máu, và chỉ mặc đồ lót. Anh đi xuống đường Kelly Drive, nơi đây anh vẫy tay ra hiệu với một chiếc xe tuần tiễu chạy ngang qua, vào lúc khoảng 4 giờ sáng

Một lúc sau, cảnh sát tìm thấy hai anh em dưới nước. Họ đã chết tại hiện trường.

Theo đại úy James Clark chuyên trách các vụ sát nhân cho biết, cảnh sát đang tìm kiếm năm hoặc sáu người đàn ông, mà họ tin là có dính líu vào vụ giết người này.

Ông Clark nói với các cơ sở truyền thông ở Philadelphia hôm thứ Tư, “Đây là một trong những vụ giết người dã man hơn mà tôi từng nhìn thấy”.

Vào tối thứ Tư, cảnh sát tư pháp liên bang đã sử dụng một thiết bị phá cửa, để đập vỡ cửa của một ngôi nhà, nằm trong khu phố Tây Nam Philadelphia. Cảnh sát tin rằng đây chính là nơi ba thanh niên đã bị giam, trước khi bị đem đi giết. Các thám tử lục soát ngôi nhà để tìm bằng chứng, cùng với một xe trailer đậu bên cạnh một ngôi nhà dường như bị bỏ hoang nằm phía bên kia đường.

Ngôi nhà mà các thám tử lục soát là trống rỗng, nhưng cảnh sát đã tìm thấy và bắt sáu con chó được nuôi ở đó. Một người hàng xóm cho biết một người đàn ông trung niên sống ở trong căn nhà đó với vợ và mấy đứa con nhỏ. Người láng giềng này nói rằng có nhiều người thường xuyên đến và đi từ ngôi nhà ấy. Còn người đàn ông trung niên thì thỉnh thoảng được nhìn thấy đến và đi từ căn nhà bỏ hoang nằm phía bên kia đường.

Đại úy Clark nói rằng người đàn ông sống sót sau vụ tấn công có một hồ sơ hình sự và được cảnh sát biết đến. Anh ta cũng từng được nhắm làm mục tiêu trong quá khứ, theo các nguồn tin thực thi công lực cho hay. Trong ngày thứ Năm, cảnh sát cho biết tên của người sống sót là Vương Thanh, nhưng chưa tiết lộ tên của hai anh em bị cắt cổ.



Vương Thanh

Thanh là người không xa lạ đối với cảnh sát địa phương. Trong tháng Bảy, Thanh từng nộp đơn khiếu nại với cảnh sát, cho biết một người quen đã làm trầy chiếc xe hơi của anh, sau đó người ấy bảo anh đến gặp anh ta ở Chinatown, và nói thêm rằng anh ta có một khẩu súng. Sau đó, vào tối ngày 9 tháng Tám, Thanh bị lôi ra khỏi xe mình, và bị tấn công bằng một cây búa ở Southwest Central City, theo một báo cáo của cảnh sát cho biết.

Thanh nói với cảnh sát rằng những người đàn ông tấn công anh bảo anh “lên xe của họ trước khi họ giết anh.” Anh liền bỏ chạy và gọi cho cảnh sát. Hai người đàn ông đã bị bắt giữ liên quan đến vụ này.

Ông Clark đã không xác định danh tánh của hai nạn nhân chết dưới sông. Cả ba đều là người Việt Nam. Và họ tin rằng băng đảng cũng là người Việt Nam, và băng này rất tàn ác có tiếng trong vùng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT