Thể Thao

Bạo động đến chết người trên sân bóng, và những chuyện khác

Monday, 11/05/2015 - 07:41:37

Vậy chứ trong mấy ngày cuối tuần như hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì dễ chừng thế giới bóng đá ngưng hoạt động? Làm gì có chuyện đó! Người hâm mộ bóng đá cứ việc “yên chí nhớn” là quanh năm suốt tháng không có lúc nào ...

Các fans của đội Preston chuẩn bị hành hung đội trưởng đội Chesterfield. (Hình báo Guardian)

 

Bạo động đến chết người trên sân bóng,
và những chuyện khác

Bài THANH NGUYỄN

Hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật – là ngày Mother’s Day tại Hoa Kỳ- thì thế giới bóng đá quốc tế có khá nhiều chuyện đáng nói. Bởi “thế giới bóng đá” không có nghĩa chỉ xoay quanh những trận banh giữa các đội nổi tiếng, với các giải lớn. Bóng đá là người đá quả bóng trên sân và người xem. Bóng đá là chuyện của con người.

Người ta đang chuẩn bị để xem những trận bán kết giải UEFA Champions League lượt 2 giữa Real Madrid với Juventus và giữa Barcelona với Bayern Munich khởi sự vào hai ngày thứ Ba 12/5 và thứ Tư 13/5. Người ta cũng chờ đợi liền ngay đấy những trận bán kết lượt 2 giữa Sevilla với Fiorentina và giữa Napoli với Dnipro vào cùng ngày thứ Năm 14/5.

Vậy chứ trong mấy ngày cuối tuần như hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì dễ chừng thế giới bóng đá ngưng hoạt động? Làm gì có chuyện đó! Người hâm mộ bóng đá cứ việc “yên chí nhớn” là quanh năm suốt tháng không có lúc nào từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam bán cầu mà lại không có quả banh lăn trên sân với người xem bu quanh khán đài. Chưa chi mà các giải UEFA chưa đến hồi kết thì vạn nhất ta có mở truyền hình ra xem một trận đấu “cỡ lơn lớn một chút” thì đã thấy mấy dòng quảng cáo kiểu như “Chỉ còn 40 ngày nữa là sẽ đến giải Sudamericana” ở Nam Mỹ. Cứ mỗi ngày thì con số đó lại tụt đi một. Để cho ai nấy đều nhấp nhỏm, háo hức, “đứng ngồi chẳng yên” nếu là dân ghiền bóng đá!

 

Chuyện bên Đức

 

Từ Bắc xuống Nam bán cầu có hai trận banh đáng nói. Một là trận giữa đội Bayern Munich với đội Augsburg bên Đức và hai là trận giữa đội Kaizer Chiefs với đội Chippy United ở tuốt dưới Nam Phi. Có người ghiền bóng đá nào để tâm gì đến hai cái đội Nam Phi đó không nhỉ? Chuyện đó ta sẽ bàn sau.

Nói về chuyện đội Bayern Munich với huấn luyện viên Pep Guardiola trước. Vậy thì tình hình là như thế này: Hôm thứ Bảy 9/5, đội Bayern Munich – mươi ngày trước được tấn phong vô địch của Bundesliga bên Đức- loay hoay thế nào mà để thua Augsburg là đội đứng hàng thứ 5 với tỷ số 0 - 1! Tân vô địch mà để thua như vậy thì coi cũng “kỳ”, thế nhưng vấn đề là như sau: Đây là lượt thua thứ 4, liên tiếp từ hôm 28/4 khi thua Borussia Dortmund (hạng 7 “giời ạ”) ở vòng bán kết giải Pokal tức là “German Cup”. Nhắc lại là với tỷ số 1-1 sau 120 phút đấu, rốt cuộc Bayern thua Dortmund ở vòng đá luân lưu vì đá không trot lọt đến 4 quả!

Thế rồi qua ngày 2/5 khi đấu với Leverkusen- hạng 4 trong Bundesliga- cùng là đội Đức với nhau cả, thì lại thua đến 2 bàn trắng. Và với “thành quả” như vậy thì đến 7/5 thầy với trò bèn kéo nhau qua Tây Ban Nha, nơi cái Camp Nou của đội Barcelona để đấu bán kết lượt 1, giải UEFA Champions League, để rồi lại “ôm cái đầu máu” trở về vì thua đến 3 bàn trắng!

Và tất nhiên là, Guardiola đang “rầu rĩ râu ria ra rậm rạp” (có sao mô tả y như vậy, không hư cấu) thì, nhắc lại, hôm thứ Bảy lại đi thua “thằng con nhà” Augsburg 1 bàn trắng. Kiểu này mà ngày thứ Ba 12/5 khi đón tiếp “phái đoàn” Barcelona qua sân Alianz Arena ở Munich mà đấu lượt 2 thì chả biết đám cầu thủ của Bayern có cần người dìu ra sân hay không, nếu như bước đi không vững vì run rẩy?

Thì đầu đuôi cũng do nơi chính Pep Guardiola chứ chả có ai khác vào đấy! Có đời thuở nhà ai, tướng cầm quân đi đánh giặc mà trước ngày ra quân lại đi nói với mọi người là “Phe bên kia chúng nó có một thằng tướng mà không ai có cách chi để ngăn chặn?” Ngày 6/5, trước bán kết lượt 1 ở Barcelona, Guardiola nói nguyên văn như thế, tuy là nói về trận banh và nói về Messi!

Thiệt là quái gở! Thiệt là lạ lùng! Bởi Luis Enriqué hiện là huấn luyện viên của Barcelona. Chả lẽ anh ta không biết gì về cái “tài” của Messi? Thế nhưng anh ta từng nói gì? Anh ta nói với mọi người: “Bóng đá là môn thể thao với sự tham gia của toàn đội, không một cá nhân nào, cho dù có tài ba đến mấy mà có thể làm nên được việc gì nếu không có toàn thể đội ngũ của mình!”

Hôm thứ Bảy vừa có trận ở Camp Nou giữa Barcelona với Real Sociedad, hạng 10 trong La Liga của TBN. Suốt hiệp 1 phe Barcelona không đá lọt được lấy một bàn. Qua hiệp 2, hai bàn thắng là do Neymar với Pedro làm bàn. Messi không sút lọt quả nào! Phải chăng vì cỡ như Real Sociedad mới ngăn cản được Messi? Có biết bao nhiêu trận Messi – hay cỡ như Ronaldo bên Real Madrid- không làm được bàn nào? Tóm lại thì cho dù là huấn luyện viên cỡ nào đi nữa thì không phải cái gì nói ra cũng đều sâu sắc hay chính xác! Vậy chứ hồi năm rồi Barcelona qua Munich, cũng giải UEFA Champions League năm đó, bị thua 4 bàn trắng ở lượt 1, rồi trở về Camp Nou, lượt 2, cũng lại thua Bayern 3 bàn trắng nữa thì sao nhỉ? Phen này chuẩn bị đấu lượt 2 với Barcelona ở Munich thì Guardiola chỉ còn một cách duy nhất về mặt “tâm lý chiến” để cổ vũ cho đội mình. Ấy là tập cho họ đồng ca và hát cho bằng được bài kiểu như “Lục Quân Việt Nam” của Văn Giảng: “Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn…” Nhưng e không cón kịp nữa. Bởi vậy chỉ còn biết dùng câu tiếng Catalan đối với ông ta, (Guardiola là dân catalan): “Déo pot ajudar vostè  (Xin ơn trên phù hộ ông)!

 

Chuyện chết người ở Nam Phi

 

Tình hình đội Bayern bên Đức là như thế nhưng chưa chết ai. Còn hôm thứ Bảy thì ở sân bóng Nelson Mandela tại Nam Phi thì có người chết do bạo động. Điều khá mỉa mai ở chỗ ông Nelson Mandela, người được cả thế giới ngưỡng mộ vì đã thành công chống lại chế độ “Apartheid” bằng đường lối bất bạo động thì nay ở một sân bóng mang tên ông lại có người chết vì bạo động cho dù không vì quốc gia đại sự gì cho cam!

Nam Phi cũng có một nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu mang tên Premier League! Có 16 đội trong đó. Kaizer Chiefs đứng đầu bảng và từ hồi tháng Tư đã được coi như vô địch năm nay rồi, nhưng quy định của hiệp hội bóng đá bên đó buộc phải chờ cho hết những trận đấu còn lại thì mới được lãnh giải! Bởi thế mà trận ngày 9/5 với một đội hàng “tép riu” trong bảng (thứ 14) chẳng qua chỉ cốt “đấu cho tròn thủ tục”! Kết quả là Kaizer Chiefs thắng Chippy United 2-0. Thì cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng các “fans” của đội thua trận hôm đó lại không coi đấy như chuyện tất yếu sẽ phải là như thế! Khán đài hôm đó bán hết sạch số vé cho 46,000 chỗ ngồi . Quan trọng là cỡ đó. Còi trọng tài vừa kết thúc trận đấu là hàng nghìn khán giả bất mãn với kết quả trận đấu bèn ào xuống sân cỏ. Một tay nào đấy xô sát với cảnh sát và tước khẩu súng của cảnh sát viên này. Cảnh sát giằng lại khẩu súng. Đội bên giằng co thì khẩu sung bị “cướp cò,” tay kia lăn đùng! Đã có người chết kiểu đó thì không còn là chuyện thể thao gì nữa cho nên thiết tưởng cũng chẳng cần dài dòng văn tự gì thêm.

 

Chuyện đội trưởng đội bóng bị hành hung

 

Phải tiếp ngay qua chuyện ngày Chủ Nhật ở sân bóng đội Preston North End cách Luân Đôn 354 km hướng Tây Bắc. Bên Anh có các giải cho Premier League là nhóm đội bóng hàng đầu. Dưới đó là nhóm Football League gồm 3 phân nhóm từ cao xuống thấp, mỗi nhóm có 24 đội: The Championship, League One và League Two.

Vậy thì hôm rày League One có giải tranh chức vô địch mà Chủ Nhật 10/5 là bán kết lượt 2 giữa đội Chesterfield với đội Preston tại sân của đội Preston. Kết quả tổng cộng cho cả 2 lượt sau trận đấu là 0-4. Và chuyện ngược đời bèn xảy ra! Sau trận đấu, cả trăm ủng hộ viên của Preston, đội thắng trận, đổ xuống sân cỏ và bu quanh đội trưởng Ian Evatt của đội Chesterfield để hành hung!

“Fans” của đội thắng trận hành hung đội trưởng của đội thua trận! Cần xác định rõ lại như vậy! Nguyên do “một phần” vì trước kia Evatt đấu cho đội Blackpool là một đội “cừu địch” với Preston! Chả biết khi xưa khi đấu cho Blackpool thì Evatt làm gì nên tội với đội Preston, nhưng nếu chỉ là “một phần” của sự việc thì phần kia, sau khi Chesterfield thua Preston, nó là thế nào, tại làm sao đội trưởng một đội thua trận lại bị “fans” của đội thắng trận hành hung thì họa chăng chỉ có ngành tâm lý học khi xét đến những biến chứng phi lý nơi giống người, may ra mới có phần nào đấy cho câu trả lời!

Khán giả tràn xuống sân sau trận Preston thắng Chesterfield 4-0. (Youtube)

 

Cạnh đấy thì cũng trong cùng ngày, đội Liverpool kéo nhau qua sân Stamford Bridge của đội Chelsea để đấu với anh vừa mới được tấn phong vô địch của Premier League năm nay. Được tấn phong, tuy còn một trận cuối này để đấu. Vậy thì sau 90 phút đôi bên hòa nhau 2-2. Phe vô địch không vui lắm nhưng không buồn; bởi hòa thì còn hơn thua. Vô địch mà thua thì coi “kỳ” lắm! Riêng Liverpool thì mới buồn vì đã “nghèo thì không dám ham nhiều,” chỉ muốn có thêm tí điểm để ngoi lên hạng 4 nhưng rồi rốt cuộc vẫn không xong! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT