Thế Giới

Bão tuyết phủ trắng sa mạc Sahara

Tuesday, 09/01/2018 - 11:46:59

Ông Karim Bouchetata, một người địa phương, nói rằng họ kinh ngạc khi thức dậy bỗng thấy cảnh tượng tuyết trắng bất thường này.




Hình tuyết phủ sa mạc Sahara do Karim Bouchetata cung cấp.

Tình trạng thời tiết bất thường đã xảy ra tại một vùng khô cằn, thường nóng cháy ở miền bắc Phi Châu.
Vào đầu tuần này, những cồn cát thường rực cháy nắng tại sa mạc Sahara đã bị tuyết phủ lần thứ ba tính trong gần 40 năm.

Với nhiệt độ chạm mức 1 độ Celsius, tức là gần mức đông đá (34 độ F), người dân sống tại thị trấn Ain Sefra ở Algeria, nơi được xem là cửa ngõ dẫn vào sa mạc Sahara, đã thích thú trượt xuống từ những cồn cát trước khi lớp tuyết dày chừng 40 cm tan đi vào buổi trưa cùng ngày.


Hình tuyết phủ sa mạc Sahara do Karim Bouchetata cung cấp.

Tuyết rơi trên sa mạc Sahara sau khi một cơn bão đột ngột đổ tới khu vực này.
Ông Karim Bouchetata, một người địa phương, nói rằng họ kinh ngạc khi thức dậy bỗng thấy cảnh tượng tuyết trắng bất thường này.

Ông nói với đài ABC Úc, “Người ta rất vui, trẻ em nô đùa trên tuyết, và mọi người đều chụp ảnh.”
Vớ lấy máy ảnh, Bouchetata chụp hình thị trấn của ông và những ngọn núi ở xung quanh.
Ông nói, “Đây là nơi duy nhất ở Algeria thu thập bốn bức tranh tương phản. Thành phố có nhiều đụn cát, tiếp theo là rừng, sau đó là những ngọn núi.”

Ông Bouchetata nói rằng thị trấn này đã được phủ dưới một lớp tuyết dày mấy inch, trong khi những cồn cát xung quanh và những ngọn núi Atlas ở bên ngoài được tuyết phủ trắng xóa.

Tính trong gần 40 năm, đây chỉ là lần thứ ba có tuyết rơi ở sa mạc Sahara.
Dân chúng địa phương đăng nhiều tấm ảnh lên Facebook và Twitter, chụp cảnh cát màu cam nhô lên từ dưới một lớp tuyết trắng.

Trong tháng 12 năm 2016, tuyết rơi dày khoảng một mét.
Trước đó tuyết rơi chỉ trong 30 phút vào năm 1979.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT