Thể Thao

Barcelona thắng Levante 5-0, Messi làm bàn 3 lần

Monday, 16/02/2015 - 06:37:32

Tại mỗi nước các đội bóng vẫn tiếp tục tranh nhau ráo riết để coi xem dứt mùa bóng thì ai sẽ là vô địch.
Đường còn dài, thế nhưng nhìn qua tình hình chung cũng như thực lực của từng đội trong nhóm hàng đầu của mỗi nước thì có sự khác biệt tương đối rõ rệt.

Bài THANH NGUYỄN

Ở Âu Châu, ngoại trừ một số nước phía Bắc vì lý do thời tiết cho nên mùa bóng hàng năm có sai biệt, thì cho đến nay đã vào khoảng “nửa mùa.”
Tại mỗi nước các đội bóng vẫn tiếp tục tranh nhau ráo riết để coi xem dứt mùa bóng thì ai sẽ là vô địch.
Đường còn dài, thế nhưng nhìn qua tình hình chung cũng như thực lực của từng đội trong nhóm hàng đầu của mỗi nước thì có sự khác biệt tương đối rõ rệt.

Luiz Suarez sút một quả kiểu “lật bàn đèn” hết sức ngoạn mục vào phút thứ 73. (Getty Images)



Cụ thể như trong nhóm Premier League bên Anh thì Chelsea hiện đứng đầu với 59 điểm, Manchester City đứng nhì với 52 điểm và Manchester United đứng hạng ba với 47 điểm. Giới bình luận bóng đá bên đó cho đến giờ này đều kết luận rằng cuộc chạy đua sẽ xoay quanh hai anh dẫn đầu chứ còn MU với 47 điểm khó mà ngoi lên hạng nhì chứ đừng nói gì hạng nhất.
Ở Đức, tình hình lại càng rõ nét hơn cả. Bayern Munich đứng đầu với 52 điểm trong khi VTL Wolfsburg đứng nhì với 44 điểm, rồi Borussia Dortmund đứng ba với 36 điểm thì đến hết mùa, đương kim vô địch là Bayern e sẽ vẫn giữ chức thêm một mùa bóng này nữa.
Bên Pháp, trùng hợp thế nào mà hạng đàn anh là Paris Saint Germains để cho “đàn em” Caen gỡ hòa 2-2 trong trận ngày 14 tháng Hai thì liền theo đó, đội Olympique de Marseille cũng để cho “đàn em” Stade de Reims gỡ hòa 2-2. Rốt cuộc thì Lyon vẫn đứng đầu với 50 điểm, Marseille đứng nhì với 49 điểm và PSG đứng ba với 49 điểm. (Tuy cùng số điểm nhưng Marseille đứng nhì vì còn căn cứ vào những yếu tố khác như số lần thắng, số gôn đạt được, v.v.) Tức là tình trạng tranh đua trong nhóm Ligue1 cho đến dứt mùa bóng cũng còn hứa hẹn nhiều đột biến.
Tại Ý thì tình trạng cũng tương tự như bên Đức. Đội Juventus của nhóm Serie A hiện đứng đầu với 53 điểm thì AS Roma theo sau với 47 và Napoli đứng kế với 42 điểm. Cứ cái đà đó thì Juventus cũng sẽ vẫn duy trì cái thế đương kim vô địch qua mùa bóng 2014-15 này nữa.
Riêng ở Tây Ban Nha thì tình hình mới thực sự trớ trêu và gay cấn. Đương kim vô địch là Atletico Madrid thì hiện đứng hạng ba với 50 điểm trong khi Barcelona đứng nhì với 56 điểm sau trận thắng Levante 5-0 ngày Chủ Nhật, 15 tháng Hai. Đội hiện dẫn đầu là Real Madrid với 57 điểm. Tức là cứ cái đà này thì chẳng sớm thì muộn Barcelona sẽ đuổi kịp RM và ngoi lên hàng đầu cũng không chừng. Lý do:
Vào đầu mùa bóng, RM có khập khiễng đôi chút nhưng sau đó thắng liên tục để dẫn đầu. Nhưng kế đó, gần đây thì RM lại vừa thắng vừa hòa hay thua, với trân thua nặng nhất là khi đấu với Atletico Madrid rồi thua đến 4 bàn trắng. Trong khi đương kim vô địch là A.M. từ đầu mùa bóng cũng thắng hay bại khá bất tường thì Barcelona cũng đại để như vậy. Và đầu mùa bóng, do sự hục hặc giữa Messi với HLV Enrique vì cách bố trí đội ngũ của anh này cho nên Barcelona cũng thắng bại không đều. Nhưng sau vài tháng đầu thì Barcelona lại trên cái đà thắng liên tục, cho đến ngày hôm nay. Và chỉ một đôi lần Real Madrid hòa hoặc thua là Barcelona đã từ từ đuổi đúng là “bén gót.”
Tuần rồi, sau khi thua Atletico Madrid thì RM đã thắng Deportivo de la Coruna 2-0 và có được tổng số điểm là 57. Đến Chủ Nhật vừa qua, Barcelona lại cũng thắng Levante 5-0 để ngoi lên với 56 điểm, tức là “sát nút” với RM. Thắng 5-0 thì cũng chẳng có gì lạ cho lắm. Đội Levante đứng hàng thứ 19 và cũng bắt đầu trận đấu với 19 điểm. Đội ngũ của Levante thì không cách chi địch lại với Barcelona với những cầu thủ thuộc loại đắt tiền như Messi, Neymar và Suarez. Toàn là cỡ lương gấp hàng chục lần so với cầu thủ của Levante; “tiền nào của đó” như người ta vẫn nói.
Trong trận này, một mình Messi làm 3 bàn vào những phút 38, 59, 65 (quả phạt đền). Trước đó, phút thứ 17 thì Messi đã tiếp banh cho Neymar làm một bàn và để kết thúc chương trình lấn áp đàn em không nương chân, Luiz Suarez sút một quả kiểu có người gọi là “lật bàn đèn” hết sức ngoạn mục vào phút thứ 73.
Từ ngày đấu cho Barcelona thì như vậy đã có tất cả 33 lần Messi đá lọt lưới 3 quả trong một trận đấu. Cristiano Ronaldo từ ngày đấu cho Real Madrid thì đã 27 lần làm được chuyện đó, tuy khi so sánh hai người thì một số trong giới bình luận bóng đá cho rằng Messi tài nghệ hơn Ronaldo ở chỗ tỷ lệ những lần Ronaldo đá phạt đền để có được 3 lần lọt lưới trong một trận đấu là nhiều hơn Messi. Người không đồng ý cách so sánh kiểu đó thì chất vấn rằng “nếu đá penalty mà dễ hơn làm bàn theo kiểu bình thường thì tại sao Barcelona lại chỉ ưu tiên cho Messi đá phạt đền và RM ưu tiên cho Ronaldo làm chuyện đó?”
Có điều là đối với giới hâm mộ bóng đá tại Tây Ban Nha cũng như ở mọi nơi thì thường khi ít mấy ai cân nhắc đến việc đội thuộc hàng thứ mấy trong nước đấu với đội hạng mấy. Thường thì người ta cứ trầm trồ nếu đội này thắng đội kia, và những “gương mặt quen” vẫn cứ thế mà thường xuyên làm bàn. Nhưng cũng vì vậy mà các cầu thủ thuộc loại đắt tiền, thuộc loại hàng đầu như Messi, Ronaldo, Neymar, Bale, Suarez, v.v. mà trong một đôi trận không làm bàn – cho dù đồng đội khác của họ làm bàn thay mình- thì thiên hạ bắt đầu “hỏi thăm sức khỏe” họ. Chẳng hạn như Gareth Bale mà đội RM mua về từ Tottenham Hotspur bên Anh với cái giá 100 triệu Euros ($114 triệu đô-la) thì trong mấy trận gần đây mỗi lần hụt đá lọt lưới là các “fans” ở sân nhà của RM cứ thế huýt gió, la ó phản đối. Còn như một đội mà cứ thua liên tiếp đôi ba trận là lập tức thiên hạ bắt đầu “đòi lấy đầu” huấn luyện viên. Chẳng hạn như vào đầu mùa bóng thì các fans” của Barcelona đòi thay HLV Enrique cũng là vì thế.
Nhưng hiện giờ thì mọi con mắt hình như đang hướng về Ronaldo. Tháng Giêng năm nay, kể từ hôm Ronaldo bị cái thẻ đỏ phải rời khỏi sân do có hành động bất nhã đối với cầu thủ đối phương rồi sau đó bị cấm chỉ ra sân cho hai trận đấu thì khi trở lại sân trong trận với Atletico Madrid (RM thua 4-0) thì anh ta liên tục không làm bàn trong hai trận liền. Cùng thời gian thì Messi cứ thế làm bàn hết trận này qua trận khác.


Messi trong trận thắng Levante (Getty Images)

Mấy ngày gần đây ở Madrid, giới bình luận túc cầu bèn “nói gần nói xa” là ông Chủ Tịch Perez của Real Madrid tuy xưa nay vẫn tôn sùng Ronaldo, và ai nấy vẫn cứ coi Ronaldo như trụ cột của đội ngũ RM, thế nhưng chuyện kinh doanh trong bóng đá thì trước sau gì cũng vẫn là chuyện kinh doanh. Do đó mà cứ cái đà này, một ngày nào đấy mà ông Perez có cái ý đem “bán” Ronaldo cho một câu lạc bộ bóng đá nào đấy để thu hồi chừng $150 triệu đô chẳng hạn thì ông ta có khi sẽ không chùn tay.
Trừ phi Ronaldo, vừa tròn 30 tuổi trong tuần qua, đã nguôi ngoai phần nào về chuyện tình buồn đường ai nấy đi với cô bạn gái siêu mẫu người Nga Irina Shayk sau “Năm năm hương lửa đang nồng” và ổn định lại tinh thần để đấu đá cho ra tư thế của người đoạt giải Ballon dOr hai năm liền thì có khi ông Perez sẽ thôi không nghĩ đến chuyện bán buôn gì nữa!
Cộng thêm mẩu tin giờ chót là sau trận Barcelona thắng “đàn em” Levante 5-0 thì Atletico Madrid –nhắc lại là đương kim vô địch 2013-2014 - đang đứng hạng ba với 50 điểm thì sau trận giữa Barcelona với Levante, làm thế nào đấy lại để cho đàn em Celto de Vigo (hạng thứ 9 với 25 điểm) đá bại với tỷ số 0-2 cũng trong ngày Chủ Nhật.Đội Real Madrid không chờ không đợi mà có người khác rửa hờn cho mình sau trận thảm bại 0-4 với Atletico hai tuần trước đây cho nên đầu năm Ất Mùi có lẽ cũng nên tìm đến một cái chùa Tàu nào đấy ở Madrid mà xin một quẻ xem sang Xuân vận hạn có thay đổi gì chăng!(tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT