Thể Thao

Barcelona thắng Manchester City, Juventus thắng Borussia Dortmund

Tuesday, 24/02/2015 - 07:39:35

Bài bình luận và tường thuật ở đây chú trọng đến trận giữa Barca với M.C. vì lẽ có những điểm đặc biệt cần chú ý hơn trận bên Ý. Juventus hiện đứng đầu bảng bên Ý trong khi Borussa Dortmund đứng hàng thứ 12 bên

Chuyện Đá Banh

Vòng 16 UEFA Champions League

Bài THANH NGUYỄN

Barcelona (Barca) từ xứ Catalan bên Tây Ban Nha (TBN) qua đấu với Manchester City (M.C.) tại sân Etihad, thành phố Manchester ở nước Anh ngày thứ Ba. Nếu tên sân đấu có hơi hướng Ả Rập thì vì nó do hãng máy bay Etihad Airways của Abu Dhabi bên Liên Hiệp Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE) ở Trung Đông bảo trợ.
Cùng thời điểm thì đội Borussia Dortmund của Đức kéo quân qua thành phố Turin bên Ý để đấu với Juventus của Ý.
Đây là 2 trận lượt 1 cho cả bốn đội vừa nêu.
Bài bình luận và tường thuật ở đây chú trọng đến trận giữa Barca với M.C. vì lẽ có những điểm đặc biệt cần chú ý hơn trận bên Ý. Juventus hiện đứng đầu bảng bên Ý trong khi Borussa Dortmund đứng hàng thứ 12 bên

Suerez sút một trái làm bàn cho Barcelona trong trận thắng Manchester City đêm thứ Ba. (Getty Images)




Đức. Ngược lại thì Manchester hiện đứng hạng nhì bên Anh và Barca cũng đứng hạng nhì bên TBN. M.C. thua đội đứng đầu là Chelsea 5 điểm; Barca thua Real Madrid đứng đầu bên TBN 4 điểm. Cả Barca lẫn M.C.- nhất là Barca - và Juventus đều có nhiều hy vọng vào Tứ Kết hơn là Borussia Dortmund.
Huấn luyện viên Mourinho của Chelsea cách đây hơn một tuần tuyên bố là trong 16 đội tranh nhau vào tứ kết thì chả có đội nào thuộc hàng được coi như là “nặng ký nhất.” Theo ông ta thì 16 đội là 16 thế lực đồng cân đồng lạng với nhau. Nói năng kiểu ấy thì tất nhiên là vô thưởng vô phạt; tuy khi tuyên bố như vậy là bởi ông ta trả lời câu hỏi xem ông ta có “ngán” gì hai đội Real Madrid và Barca bên TBN hay không.
Còn hôm thứ Hai thì HLV Enrique của Barcelona lại thận trọng tiên liệu khi người ta đưa ra ý kiến là Barca có phần “nhỉnh” hơn M.C. Ông ta nói, “Vấn đề là liệu đội chúng tôi có giữ được banh hay không.”
Cũng giải này vào năm 2014 M.C. thua Barca ở sân Etihad 2 bàn trắng và khi kéo nhau đi đấu bên sân nhà Barca là “Camp Nou” thì cũng lại thua nữa khiến tỷ số “gộp” của 2 lượt đấu là 4-1. Năm 2014 tại sân bên Anh M.C. có một người lãnh thẻ đỏ ra khỏi sân; rồi khi qua “Camp Nou” thì lại một người khác của M.C. bị đuổi ra khỏi sân. Và sau một năm thì tất nhiên đội ngũ của cả đôi bên đều không còn nguyên như trước. Nội bộ phe nào cũng có tí thay đổi về nhân sự.
Diễn biến trận đấu giữa Barcelona với Manchester City.
Trận đấu khởi sự vào lúc chiều tối thứ Ba. Thời tiết bên ngoài là 36 độ F; trời nhiều mây nhưng là trận đá đèn. Cả hai HLV Luis Enrique người TBN (Barca) và Pellegrini người Ý (M.C.) đều ăn mặc rất kín và ngồi yên trên ghế nơi hiên khán đài có mái che dành cho HLV cùng ban bệ và cầu thủ dự bị.
Đội hình của Barca là 4-3-3, cho thấy rõ là nhắm vào tấn công. Đội hình của M.C. là 4-4-2, dựa vào thế thủ. Barca có 3 tiền đạo tấn công gồm Neymar người Brazil, Suarez người Uruguay và Messi người Argentina. Ba tay này được báo chí phương Tây gần đây gán cho danh hiệu là cái “Chĩa Ba Tử Thần” -tạm dịch thoát ý từ mấy chữ “The Deadly Trident.” Phía M.C. thì không có cái chĩa nào ngoài hai tay tiền đạo nổi danh là Aguero người Chile và Dzeko người Bosnia.
Quả banh chưa di động gì hết trong chân của cầu thủ đôi bên mà tiếng reo hò cổ vũ đã vang trời. Tuyệt đại đa số là khán giả người Anh quanh bốn phía khán đài đông nghẹt, có khả năng chứa trên 45,000 người cho những trận thuộc giải UEFA.
Đội Barca thì có đông đủ những cầu thủ chủ chốt. Riêng M.C. thì không có kiện tướng Yaya Toure.
Trận đấu chỉ khai mào chừng mươi phút là ta đã có thể hình dung ra tình thế. Trong khi đội Barca cứ thế mà tiếp tục giữ banh thì M.C. cũng cứ thế mà đuổi theo banh. Điều mà HLV Luis Enrique kỳ vọng thì đã được bảo đảm.
Phút 15. Goal. Từ một quả banh trong vùng cấm địa của M.C. do Messi chuyền qua, Luis Suarez sút thẳng vào khung thành. Thủ môn Joe Hart không đỡ kịp. Tỷ số Barcelona-M.C. : 1-0.
Phút 29. Lại Goal. Phía M.C. chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp chỉnh đốn lại đấu pháp cùng đội ngũ thì phe Barca cũng đã lại đưa banh vào vùng cấm địa và từ một quả banh do Jordi Alba chuyền ngang qua, Luis Suarez lại làm bàn thêm lần nữa.
Tỷ số giữa Barcelona với Manchester City bây giờ là 2-0.
Cái “huông” của trận đấu năm 2014 dường như lại hiện hồn trở về. Mà năm rồi thì 2 bàn thắng từ chân của Messi và Dani Alvez đâu có nhanh như vậy.
Phút 40. Rakitic của Barca lãnh cái thẻ vàng. Luis Enrique thấy đội mình đá lọt hai quả cho nên có lẽ đã cảm thấy ấm áp trong người nên đã bước ra ngoài bìa sân đấu, tuy khăn foulard vẫn quàng kín cổ.
Phút 44. Lại đến phiên Alvez của Barca lãnh cái thẻ vàng một cách vô tích sự vì banh đang trong phần sân lưng chừng giữa đôi bên, mà hiệp 1 thì cũng sắp dứt đến nơi, chả việc gì phải đi ngáng chân ngáng cẳng người ta để lãnh cái thẻ vàng.
Phút 45+1 : Dứt hiệp 1.
Hiệp 2.
Phút 58. Clichy của M.C. lãnh cái thẻ vàng sau khi giành banh trái phép với Rakitic của Barca.
Phút 61. Nasri của M.C. ra; Fernandinho vào thay.
Phút 67. Dzeko ra; Wilfried Bony vào thay. Bony là cầu thủ nổi tiếng của Ivory Coast trong giải Phi Châu hồi tháng Giêng vừa qua.
Phút 69. Goal. Manchester City lọt được qua hàng phòng vệ của Barca, đưa banh vào cận khung thành. Bony và Aguero chạy theo banh. Bony đẩy nhẹ quả banh về phía trước, Aguero bắt được và sút vào lưới. Tỷ số giữa Barcelona và Manchester City: 2-1. Bốn phía khán đài vang dội tiếng hò reo của đám khán giả ủng hộ phe nhà!
Phút 70. Rakitic của Barca ra; Mathieu vào thay.
Phút 73. Clichy của M.C. giành banh với Dani Alvez của Barca nhưng banh thì đá không trúng mà lại nhè bên hông của Alvez mà đá, tất nhiên là không chủ ý. Thế nhưng vẫn lãnh thêm cái thẻ vàng thứ hai, tức là từ vàng đổi màu qua đỏ và bị đuổi ra khỏi sân. M.C. chỉ còn 10 người, kể cả thủ môn. Rõ ràng cái “huông” của năm trước lại trở về ám đội nhà.
Phút 74. Alvez đau quá, được thay thế bởi Adriano.
Phút 77. Silva của M.C. ra, Sagna vào.
Phút 87. Adriano của Barca bị cái thẻ vàng.
Phút 89. Fernando của M.C. lãnh thẻ vàng.
Trận đấu được thêm 3 phút sau phút thứ 90.
Phút 92:50. Penalty. Banh trong vòng cấm địa của M.C. Messi đưa banh đã gần sát làn ranh cuối cùng của sân bóng, tức là có chuyền ngược cho đồng đội thì cũng chưa hẳn đã có hy vọng vì lúc nhúc cầu thủ đôi bên trước khung thành, nhưng Zabaleta của M.C. lại nghĩ sao đấy đi ngáng cẳng Messi khiến cậu này ngã bổ nhào trên cỏ. Và thế là penalty. Messi đứng ra đá quả phạt đền. Ai nấy đều cầm chắc cái tỷ số 3-1 trong tay Barca thế nhưng Messi sút chênh chếch phía bên phải khung thành. Joe Hart nhào người ra đỡ được. Banh bật trở ra, Messi nhào tới đánh đầu thế nhưng quả banh bay chệch ra ngoài cột trái khung thành.
Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu cực kỳ sôi nổi từ đầu đến cuối, ngoại trừ 15 phút cuối cùng, khi mà M.C. chỉ còn 10 người lo ráo riết gỡ hòa còn Barca tuy vẫn đá tích cực nhưng chủ ý là cố giữ vững 2 bàn thắng sẽ được tính thành 3 vì thắng ở sân người. Suarez vừa khệnh khạng ra khỏi sân vừa ngoái lại nhìn về hướng Messi, vẻ mặt có phần ngao ngán sao đấy vì cứ đinh ninh Messi sẽ đá lọt lưới một cách dễ dàng.
Điều nổi bật hơn hết? Barcelona giữ được banh, chuyền tới chuyền lui một cách chính xác rồi khi tấn công thì chớp nhoáng. Phía Manchester City không giữ được ban, nếu chuyền thì chuyền ngang hoặc chuyền tới, mà cũng lại không chính xác. Trong cú làm bàn thứ nhì, quả banh trong chân của Barca được chuyền tới chuyền lui tất cả 22 lần trước khi lọt lưới. Cứ đấu pháp của hai bên như vậy thì hôm nào bên “Camp Nou” M.C. cũng sẽ lại thua nữa.
Cũng trong suốt thời gian 94 phút đấu đó thì ở sân Turin bên Ý, Juventus thắng Borussia Dortmund 2-1; công trạng của Tevez và Morata bên Juventus, và Reus bên Borussia.
Ngày thứ Tư 25/2 sẽ có trận giữa Arsenal (Anh) với Monaco (Pháp) ở sân bên Anh và giữa Atletico Madrid (TBN) với Leverkusen (Đức) ở sân bên Đức. (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT