Thể Thao

Barcelona thắng Sevilla, đoạt giải Copa Del Rey

Monday, 23/05/2016 - 12:21:41

Cầu thủ đôi bên đều nằm dài ra sân mà thở rốc; trừ một vài anh Barcelona sướng quá quên cả mệt mà cứ thế ôm chầm lấy nhau, ôm chầm lấy huấn luyện viên Enrique.




Javier Mascherano của Barcelona (bên trái) bị đuổi sau khi chơi xấu Kevin Gameiro của Sevilla trong trận chung kết Copa del Rey hôm Chủ Nhật tại Madrid, Tây Ban Nha. (Denis Doyle/ Getty Images)


Đội trưởng Iniesta của Barcelona ngay sau khi nhận chiếp cúp của giải Copa Del Rey từ tay nhà vua Felipe Đệ VI đang mỉm cười bên cạnh. (Gonzalo Arroyo Moreno/ Getty Images)

 

Toàn đội Barcelona với chiếc cúp Copa Del Rey trong trận chung kết, thắng Sevilla 2-0. (Gonzalo Arroyo Moreno/ Getty Images)

 

Barcelona thắng Sevilla, đoạt giải Copa Del Rey

Bài THANH NGUYỄN

Chủ Nhật vừa qua có trận chung kết giải Copa Del Rey tại sân Vincente Calderon ở thủ đô Madrid giữa Barcelona với Sevilla. Đội Barcelona cư ngụ ở tuốt trên miệt Đông Bắc trong khi Sevilla thường trú tại vùng dưới cùng trên bản đồ Tây Ban Nha, miệt Tây Nam, cho nên chung kết giải “chiếc cúp của nhà vua”, tên gọi chiếc cúp, với sự tham dự của vua Felipe đệ VI, thì tốt hơn cả là mượn đỡ sân nhà của đội Atletico Madrid để đấu. Sân này chứa được 55 nghìn người thì hôm nay, khỏi cần phải nói, cũng ngần ấy người đi xem. Barcelona có đám dân Catalan của mình đi theo ủng hộ với hàng nghìn lá cờ xứ Catalan được phép mang theo, thì đội Sevilla cũng có đám dân Andalusia đi theo cổ vũ, bên cạnh đại đa số là dân thủ đô cũng như từ các nơi kéo về xem.

Barcelona năm nay bị loại ra khỏi giải UEFA Champions League, chỉ mới đoạt chức vô địch La Liga trong nước. Sevilla là đội đứng hạng 7 trong nước nhưng vừa mới thắng Liverpool bên Anh để đoạt giải UEFA Europa League là giải kém vế hơn giải UEFA kia. Và cả hai, ai cũng muốn có thêm cái “Cúp của nhà vua” trong tay cho thêm thanh thế.

Điều đó có nghĩa là mùa bóng đã kết thúc, trong nước chỉ còn mỗi trận này là quan trọng nhất cho nên cầu thủ đôi bên ai còn được bao nhiêu hơi sức từ đầu mùa bóng đến giờ thì hôm nay đem xài cho bằng hết. Cứ xem vào con số vi phạm suốt trận đấu cũng như số thẻ vàng thẻ đỏ là ta thấy ngay mức độ gay gắt của trận đấu. Barcelona vi phạn tổng cộng 11 lần, (trong đó có những vi phạm với thẻ vàng lẫn thẻ đỏ), còn Sevilla vì dưới hạng so với Barcelona cho nên muốn thắng thì phải tìm cách “chơi bạo” hơn, tức là vi phạm tổng cộng 31 lần.

Nhưng Barcelona lại là phe “lãnh thẹo” trước tiên! Phút thứ 36, một mình Gameiro của Sevilla có banh trong chân và tiến nhanh đến trước cấm địa Barcelona; hậu vệ Mascherano đuổi theo bên cạnh không thấy còn chước gì khác hơn là níu áo Gameiro cho anh kia ngã lăn xuống. Mascherano bị ngay cái thẻ đỏ, ra khỏi sân. Barcelona còn 9 người chạy trên sân vì thủ môn thì bề nào cũng loay hoay một chỗ.

Sevilla có ngay lợi điểm về mặt nhân sự. Đã vậy, chẳng bao lâu sau thì Suarez, một nhân vật chủ chốt trong bộ ba Messi-Suarez-Neymar bị thương nơi chân nên phải ra để đồng đội khác vào thay. (Bị đưa ra khỏi sân, Suarez khóc tức tưởi). Tức là Sevilla có thêm lợi điểm thứ hai; thế nhưng sau 45 phút của hiệp 1 cũng như 45 phút của hiệp 2, Sevilla vẫn không tận dụng được hai mặt lợi thế đó.

Sau 90 phút đôi bên đấu 30 phút phụ trội được chia ra làm 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút theo thông lệ. Vậy thì vừa dứt 90 phút của hiệp 2, phút thứ 92, thì trung đạo cực kỳ lợi hại của Sevilla là Ever Banega bị cái thẻ đỏ sau khi đốn ngã Neymar đang tiến banh về hướng cấm địa Sevilla. Như vậy là bước chân vào 30 phút đấu phụ trội, đôi bên có ngang số cầu thủ chạy trên sân như nhau là 9 chọi 9. Bởi thế mà Barcelona có thể dồn quân để tấn công tương đối dễ dàng hơn so với trước đấy.

Phút thứ 97, từ một quả banh do Messi từ trên phần đất Sevilla chuyền chéo sang cánh trái cho Jordi Alb, cậu này đón được banh, chạy bay vào hướng cánh trái khung thành, hậu vệ Sevilla đuổi theo, thủ môn Sergio Rico của Sevilla nhào ra phía góc trái khung thành để cản hướng banh, nhưng Alba sút chéo về hướng phải khung thành, lọt lưới!

Đã thấm mệt sau gần một trăm phút đấu, bàn thua chớp nhoáng đó lại càng khiến cho đội Sevilla kém hiệu lực do mất tinh thần. Vậy thì đến phút thứ 121, tức là đến tận cùng của thời gian 30 phút phụ trội, banh lại trong chân Messi trước cấm địa Sevilla. Cậu ta chuyền nhanh cho Neymar bên cánh trái, Neymar đón banh, đưa về hướng trái khung thành và sút chéo vào góc phải.

Trận đấu kết thúc 3 phút sau đó với Barcelona thắng Sevilla 2-0. Cầu thủ đôi bên đều nằm dài ra sân mà thở rốc; trừ một vài anh Barcelona sướng quá quên cả mệt mà cứ thế ôm chầm lấy nhau, ôm chầm lấy huấn luyện viên Enrique. Phía Sevilla thì ai nấy đều như những con gà mắc mưa, buồn rầu ủ rũ. Huấn luyện viên Unai Emery của đội Sevilla trông lại càng buồn nữa. Của đáng tội thì với ngần ấy vi phạm cũng như cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân suốt trận đấu thì cả hai huấn luyện viên ông nào ông nấy cũng đã phát cuồng, thay nhau mà cứ thế nhảy dựng lên, vung tay vung chân, mồm la hét phản đối cầu thủ đối phương trên sân hoặc những vụ bắt lỗi của trọng tài mà ông nào cũng cho là oan uổng!

Sau cùng thì cầu thủ đôi bên lần lượt kéo lên khán đài để bắt tay nhà vua cùng các chức sắc cao cấp. Phe Sevilla lên trước. Đám Barcelona theo sau, mỗi người nhận một chiếc cúp nhỏ trong khi đội trưởng Iniesta đứng ra nhận chiếc cúp cũng hình thù như vậy nhưng to tướng do nhà vua ban cho!

Barcelona năm nay nữa là năm thứ hai đoạt được cái cúp Copa Del Rey này!

Năm nước với những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu là Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha thì mỗi nước, mỗi năm đều có những giải nội địa của mình. Hôm thứ Bảy 21/5 đã có bốn trận cho bốn giải FA Cup bên Anh, Coupe De France bên Pháp, DFB German Cup bên Đức và Coppa Italia bên Ý.

Như vậy là hết còn cái cúp nào nữa để mà tranh nhau. Cả 5 chiếc cúp đó, nay đều đã có người nhận là Manchester United, Paris Saint Germain, Bayern Munich, Juventus và Barcelona!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT