Hoa Kỳ

Bầu cử sơ bộ Indiana: Trump thắng, Cruz rút lui, Sanders quậy tiếp, bà Clinton không ngán

Tuesday, 03/05/2016 - 11:09:20

Indiana là tiểu bang duy nhất có bầu cử sơ bộ trong tuần này, và chiến thắng của ông Sanders tạo được một khí thế mà ông đã nhắc đến trong lời phát biểu trước báo chí, “Tôi đã cảm được một khí thế rất mạnh. Chúng tôi hiểu rằng, và tôi không phủ nhận điều này trong một giây nào, rằng chúng tôi đang phải chiến đấu ngược lên đồi trong trận chiến trước mắt.” Ông nói tiếp rằng ông thấy “có một hướng đi tiến tới vinh quang, cho dù hướng đi đó là một con đường khá hẹp.”


Từ bên trái là ông Donald Trump, Nghị Sĩ Ted Cruz, Nghị Sĩ Bernie Sanders, và bà Hillary Clinton. Cả hai ông Trump và bà Clinton đang dẫn trước trong đảng của họ. Tuy nhiên, chiến thắng của ông Trump tại Indiana ngày thứ Ba đã mở rộng đường cho ông tiến thẳng tới sự đề cử của Cộng Hòa với sự bỏ cuộc của ông Cruz, trong khi bà Clinton còn phải đương đầu với ông Sanders vì ông chưa muốn đoàn kết. (Hình: Getty Images)


Tỉ phú Donald Trump đã thắng cuộc bỏ phiếu sơ bộ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Indiana ngày thứ Ba. Về phía Dân Chủ, ông Bernie Sanders thắng khít khao và vẫn tiếp tục vận động tranh cử mặc dù không có hy vọng được đảng tiến cử.

Chiến thắng của ông Trump với 53% số phiếu so với 38% của ông Ted Cruz đã khiến vị nghị sĩ liên bang từ Texas này không còn hy vọng và phải quyết định rút lui trong một thông báo vào đêm thứ Ba. Không chỉ có ông Cruz, các đối thủ khác của ông Trump trong đảng Cộng Hòa cũng phải tạm ngưng một cuộc vận động nhằm cản đường ông Trump. Với kết quả tại Indiana, và trong tương lại tại California, ứng cử viên Donald Trump đang có khí thế rất mạnh để tiến quân vào Đại Hội Đảng trong mùa hè và giành cho được sự đề cử của đảng.

Vài tiếng đồng hồ sau khi ông Trump được công bố thắng phiếu, Nghị Sĩ Cruz, một đối thủ chính yếu của ông Trump, đã đọc bài diễn văn thông báo quyết định tạm ngưng cuộc tranh cử, tức là nói một cách khác, ông đầu hàng trong cuộc đua tổng thống. Nghị Sĩ Cruz nói với những người ủng hộ, “Chúng ta đã dành hết cho cuộc chiến trên chiến trường Indiana. Các cử tri đã chọn một con đường khác. Và vì thế, với lòng đau buồn nhưng với tinh thần lạc quan vô bờ bến cho tương lai lâu dài của đất nước chúng ta, chúng tôi xin thông báo tạm ngưng cuộc tranh cử ở nơi đây.” Trong bài diễn văn rút lui, ông Cruz không nhắc đến tên ông Trump hoặc gợi ý ông sẽ ủng hộ nhà tỉ phú địa ốc này, người mà nay gần như chắc chắn sẽ nắm được sự tiến cử của đảng chiếu theo qui luật.
Trong khi đó tại tòa nhà mang tên của mình, Trump Tower, ông Trump đã nói những lời hòa giải hơn đối với một đối thủ mà mới trước đó đó ông miệt thị với những lời lẽ hạ cấp. Vào sáng thứ Ba, ông Trump chê bai ông Cruz là "Lyin' Ted" (Tên Ted Nói Dối) và còn truyền tin đồn là cha của ông Cruz có dính líu đến vụ ám sát Tổng Thống Kennedy tại Texas hơn nửa thế kỷ trước.

Thế nhưng sau khi biết mình thắng, ông Trump đề cao ông Cruz là một người “thông minh” và “một đối thủ rất xứng đáng.” Trump nói, “Ông ấy có một tương lai không thể ngờ” trong bài diễn văn kêu gọi sự đoàn kết trong đảng Cộng Hòa.

Lời kêu gọi này đã được ít nhất một nhân vật quan trọng hưởng ứng, và đó là ông Reince Priebus, Chủ Tịch Ủy Ban Đảng Cộng Hòa Quốc Gia. Trong một thông điệp gởi trên Twitter, ông Priebus nói rằng ông Trump là “người dự đoán” sẽ thắng sự đề cử và khuyên toàn đảng hãy đoàn kết sau lưng ông Trump.

Trong khi đó, sự đoàn kết là điều chưa được thấy trong đảng Dân Chủ. Mặc dù hầu như không có triển vọng được đảng tiến cử vào vai trò ứng cử viên tổng thống của đảng, Nghị Sĩ Bernie Sanders từ Vermont vẫn tiếp tục tranh đấu nhằm đưa cho các lập trường cấp tiến của ông ra chính giữa trước dư luận công chúng, thay vì ém chúng qua một bên. Ông có thể làm được như vậy với chiến thắng tuy không vẻ vang nhưng đầy ý nghĩa tại Indiana ngày thứ Ba. Nghị Sĩ Sanders đã giành được 53% số phiếu, trong khi bà Hillary Clinton được 47% mặc dù bà đang là ứng cử viên hàng đầu của Dân Chủ.

Indiana là tiểu bang duy nhất có bầu cử sơ bộ trong tuần này, và chiến thắng của ông Sanders tạo được một khí thế mà ông đã nhắc đến trong lời phát biểu trước báo chí, “Tôi đã cảm được một khí thế rất mạnh. Chúng tôi hiểu rằng, và tôi không phủ nhận điều này trong một giây nào, rằng chúng tôi đang phải chiến đấu ngược lên đồi trong trận chiến trước mắt.” Ông nói tiếp rằng ông thấy “có một hướng đi tiến tới vinh quang, cho dù hướng đi đó là một con đường khá hẹp.”

Ông Sanders và bà Clinton sẽ chia 81 số phiếu đại biểu tại Indiana dựa theo tỉ lệ thắng của họ ở tiểu bang này. Do sự chia phiếu đó, ảnh hưởng của chiến thắng của ông Sanders tại đây không là bao nhiêu so với chặng đường dài sắp tới, nơi mà bà Clinton đang dẫn trước ông với khoảng 300 phiếu đại biểu.

Có lẽ vì biết trước kết quả tại Indiana, ban tranh cử của bà Clinton đã không chi một cắc nào cho tiền quảng cáo trên đài truyền hình ở Indiana, trong khi ông Sanders đã tốn khoảng $1.5 triệu Mỹ kim để có một chiến thắng tượng trưng trước ngọn đồi cao sắp tới mà ông phải leo với hết sức mình, nếu ông không muốn bỏ cuộc như ông Cruz bên phía Cộng Hòa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT