Mẹo Vặt

Bầy… bọ chuối

Thursday, 26/02/2015 - 06:44:52

Lời khen của bạn làm Hằng nở nang mặt mày, nhưng ông Cả Đẫn lại chạnh lòng: “Không khéo nhà này lại có một …. Thị Nở tân thời!”

Bài VŨ HẰNG

Đó là những con bọ nhỏ li ti như hạt bụi bám vào những trái cây chín nục, hoặc xác lá ẩm ướt đang rữa mục. Mỗi khi có ai lại gần là chúng bay nhặng lên, bám vào đầu, tóc và mặt mũi người ta, làm khó chịu vô cùng. Đó là tình cảnh của một bạn mà Hằng xin phép chia sẻ lại như sau:

Hỏi: Hi chị Hằng. Em thường biết chị lúc nào cũng có gene thông minh luôn giải quyết được tất cả mọi thứ. Cách đây rất lâu em nhớ chị có đăng nhưng em không để ý, chỉ đọc sơ qua thôi, nay em có vấn đề sau đây: Ở chung quanh chỗ làm của em có những con nhỏ xíu nhiều lắm bay lãng vãng chung quanh, con này giống như con thường đậu ở trong vỏ chuối, nó có cánh nhỏ xíu, em không biết tên gọi là gì, nếu chị biết cho em tên tiếng Mỹ luôn, tiếng Việt là gì em cũng chịu thua. Làm thế nào để giết nó hết được, mong chị chỉ dùm em đi, em nhớ sơ sơ chị bảo lấy cái hủ không, bỏ nước gì vô em quên rồi, xong để qua đêm nó sẽ đậu vào và chết hết, hãy biên rõ hoặc copy bài đó cho em. Em cám ơn chị vô cùng, nhiều nhiều lắm, nó bay vô mặt em và mọi người, đồ ăn mà để hở là nó bu cả chục con...
Đáp: Lời khen của bạn làm Hằng nở nang mặt mày, nhưng ông Cả Đẫn lại chạnh lòng: “Không khéo nhà này lại có một …. Thị Nở tân thời!”

Đặt cái phễu trên miệng hũ để dẫn dụ bọn chúng vào đây




Biết là ổng châm chọc, nhưng kệ, bây giờ mình phải làm việc trước đã.
Những con bọ sống trên xác trái cây thối rữa, gọi chung là Fruit Flies, bao gồm ruồi, muỗi, và những con bọ nhỏ li ti …. Nhỏ bé như vậy, nhưng chúng lại là một địch thủ rất khó trị của con người, cho dù bạn có là một nội tướng tài ba cách mấy. Tuổi thọ chúng không cao – chỉ sống được từ 8 tới 10 ngày mà thôi – nên để bù lại, chúng sinh sôi nẩy nở rất nhanh trong các môi trường ẩm ướt. Fruit Flies đặc biệt thích trái cây và thực phẩm thối rữa hoặc đang lên men.
Chúng ta hay nói "tự nhiên như ruồi" hoặc "không mời mà đến" thực là oan. Bởi vì, mình có "mời", có phơi bầy đồ ăn, hoa quả ra, rồi để cho thối rữa… thì chúng mới kéo đến. Nếu nhà cửa bếp núc sạch trơn thì bạn có mong đỏ mắt cũng chả có ma nào. Vậy, điều cần làm đầu tiên nếu bạn không muốn những khách không mời ấy đến thăm là giữ môi trường quanh mình cho sạch sẽ. Kẹt cái đây là cửa tiệm, chứ không phải nhà riêng, nên khó mà thu dọn theo ý của mình được.
Vì thế, ý kiến đầu tiên của Hằng là... bỏ cái tiệm đó, và kiếm cái tiệm khác khá hơn. Bởi vì, chịu đựng cảnh bầy hầy đó đã tổn thọ, mà nó dơ như vậy chắc cũng ít khách, phải không? Bọn Hằng đi làm móng, thường kéo theo cả bầy, tụi nó thính mũi lắm, nghe thấy mùi khác lạ từ ngoài cửa là dắt díu nhau "dzông" ngay, chưa kịp nhìn mặt ai để good bye nữa đó.
Trong khi chờ đợi đi chỗ mới (biết đâu bạn đã đi rồi), thì Hằng xin bầy vài cái mẹo vặt này để trị chúng:

1. Dùng dấm táo

Dấm táo (Apple Cider Vinegar) là thành phẩm đã lên men của táo, có sức hấp dẫn rất mạnh đối với Fluit Flies, giá rất rẻ và có thể mua được dễ dàng ở chợ. Dấm được hâm nóng tỏa mùi mạnh lại càng hấp dẫn hơn, và trở thành một vũ khí rất lợi hại của chúng ta.
Bạn lấy chừng nửa tách dấm táo, đổ vào trong một cái hũ sâu, thêm một vài giọt xà bông rửa chén. Mục đích của xà bông rửa chén là để dấm khỏi kéo màng trên mặt làm chỗ kê chân cho bọ. Sau đó, bỏ một trái dâu chín vô trỏng. Nếu trái dâu cứ nổi lềnh bềnh mà không chịu chìm xuống, bạn có thể bỏ cả hũ dấm vào trong tủ đá chừng 20 phút.
Lấy hũ ra và đặt một cái "phễu" giấy để dẫn dụ địch quân vào đây. Cái phễu rộng vành, ngửa mặt lên trên, còn cái lỗ nhỏ cắm vào miệng hũ. Bọ sẽ lần theo mùi dấm hấp dẫn, tụ tập về đây, chui qua miệng phễu và trầm mình dưới đáy hũ, rồi chết “sướng” dưới đó, chẳng có con nào nghĩ tới bay lên để thoát ra đâu.
Sau một ngày bạn sẽ thấy mặt nước đen đặc xác bọ, chắc là rất giống Bạch Đằng Giang chôn xác quân Nguyên ngày xưa, Hằng tưởng tượng như vậy. Có thể thay nước khác nếu thấy quá sợ, bằng không cứ để vậy cho đến khi đã thâu tóm hết đám bọ vào trong “hồ lô”.

2. Dùng bọc plastic

Mẹo này đơn giản hơn, bạn chỉ việc bỏ trái cây chín nục (chuối, cam...) vào trong một cái lọ rộng miệng, lấy bọc nhựa (plastic wrap) bao miệng, cột thun lại, rồi chọc lỗ trên miệng lọ, để nhử cho bọn chúng bay vào.

3. Đãi rượu địch quân

Nhân đạo hơn, bạn có thể đổ rượu đỏ (red wine) vào hũ, rồi cũng bọc lại như trên. Ruồi bọ rất thích say sưa. Chỉ khác một điều là chúng say rồi chết "sướng," chứ không giống như mấy ổng say sưa rồi về nhà làm khổ vợ con. Hằng không vơ đũa cả nắm nhé. Với lại, bọn em chả dại gì mà chê bai các ông, bởi vì … không có chàng thì em ở với ai?
Đến đây chắc bạn cũng đã đủ khí giới để đối phó với đám địch quân tí hon này rồi. Thử xem có work không, rồi mình nói chuyện tiếp nhé.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT