Thể Thao

Bayern Munich, Juventus, Barcelona và Real Madrid vào bán kết giải UEFA

Wednesday, 22/04/2015 - 05:41:31

Atletico Madrid phòng ngự rất chặt và hiệu quả; thế nhưng Real Madrid mà cứ tấn công không ngưng nghỉ từ hiệp 1 qua hiệp 2 thì trước sau gì Atletico cũng “trúng đạn.”

Ronaldo là người đưa banh cho Chicharito sút vào lưới. (Getty Images)

 

Vòng tứ kết giải UEFA Champions League

Bayern Munich, Juventus, Barcelona và Real Madrid sẽ vào bán kết

Bài THANH NGUYỄN

Vòng tứ kết lượt 2 giữa Bayern Munich (Đức) với Porto (Bồ Đào Nha) tại Munich và giữa Barcelona với Paris Saint Germain tại thành phố Barcelona kết thúc hôm thứ Ba 21/4 với Bayern Munich thắng Porto 6-1 và Barcelona thắng PSG 2-0.

Lượt 2 giữa Juventus (Ý) với Monaco (Monaco, nhưng thuộc liên hiệp bóng đá Pháp) tại Monaco, và giữa Real Madrid với Atletico Madrid tại sân nhà của R.M ở Madrid đã kết thúc ngày thứ Tư 22/4 với kết quả Juventus hòa Monaco 0-0 và R.M thắng A.M. 1-0.

Bayern Munich với Porto

Đấu với nhau ở lượt 1 ngày 15/4 tại thành phố Porto bên BĐN thì chả hiểu Bayern Munich quờ quạng hay sơ sẩy thế nào mà lại đi thua Porto 1-3; (chắc chắn không vì chủ nhà người ta ép uống “Bồ Đào Mỹ Tửu” quá chén)! Trở về Munich, tỉnh táo hơn, gà nhà gần chuồng hơn cho nên Bayern thắng Porto với tỷ số hơi “khó coi” đối với một cặp cùng vào tứ kết với nhau như thế.

Paris Saint Germain với Barcelona

Cũng ngày 15/4 mà Paris Saint Germain đấu tại sân nhà ở Paris với Barcelona nhưng để thua 1-3 thì xem ra cũng đã “kỳ cục,” bởi thế cho nên ngày 21/4 đôi bên đấu ở sân nhà của Barcelona mà PSG thua 0-2 thì chẳng còn gì “kỳ cục,” tuy trong đội của Pháp vẫn có Zlatan Ibrahimovic nhưng lại vắng vóng tay đội trưởng kiêm hậu vệ nòng cốt là Thiago Silva bị chấn thương ngay trận bên Paris chỉ sau it phút đầu tiên. Mà anh Zlatan này thì đã bị cấm không được đấu 4 trận giữa các đội trong nước với nhau vì hồi tháng Ba nói năng rất “quá đà, quá mức” khi phê phán trọng tài cho nên bị hội đồng kỷ luật của liện hiệp hội bóng đá Pháp trừng phạt. Sau khi đám chóp bu của PSG “hát bài ca con-cá-nó-sống-vì-nước” (cầu thủ sống nhờ sân bóng) thì người ta “xem xét lại” và chỉ treo giò đương sự 3 trận thay vì 4. Chả biết có phải vì thế mà vẫn còn tí buồn phiền gì chăng; chỉ biết là trong trận lượt 2 ngày 21/4 thì Ibra bị phe Barca chúng nó chèn ép, chả làm ăn được gì trên sân! Bối cảnh của một trận bóng, những chuyện “bên lề,” lắm khi quan trọng chẳng kém ngay chính trận bóng là thế!

Juventus với Monaco

Và cũng ở lượt 1, ngày 21/4 giữa Juventus với Monaco thì cũng lại có điều rất đáng nói. Juventus đứng đầu bảng Seria A bên Ý. Monaco hiện đứng thứ 3 trong Ligue 1 của Pháp. Ấy thế mà đấu với Monaco ngay tại sân nhà ở Turin của mình mà Juventus cũng vất vả lắm mới thắng được 1-0. Để rồi khi đấu với nhau lượt 2 tại Monaco thì Juventus không làm được gì hơn là vẫn phải đành chịu hòa 0-0 và lọt vào bán kết với 1 bàn thắng duy nhất khi tính tỷ số cả 2 lượt. Kể ra thì Juventus không thua cũng đã là may vì Monaco chẳng từng cho cỡ như Arsenal bên Anh đo ván ở vòng 16 đội là gì ?

Trường hợp giữa Real Madrid với Atletico Madrid

Riêng trường hợp giữa Atletico de Madrid với Real Madrid là rất đặc biệt.

Real Madrid là đương kim vô địch UEFA Champions League của Âu Châu. Liệu có lọt được vào chung kết để đi đấu với ai đấy tại Berlin vào tháng Sáu tới đây và tiếp tục giữ chức đó hay không thì là chuyện hạ hồi phân giải. Riêng cái chức vô địch cho đến giờ này của giải đó, thì ấy là chuyện cứ mỗi lần nhắc lại là đội Atletico de Madrid lại như thể muốn lên cơn điên vì uất ức! Không uất ức thế nào được một khi vào năm 2014 tại Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha, trong trận chung kết để tranh giải UEFA Champions League thì Atletico de Madrid thắng Real Madrid 1 bàn trắng từ đầu cho đến hết 90 phút.

Thế rồi chỉ trong 3 phút phù du của thời gian phụ trội, A.M. loay hoay thế nào mà đến đầu số phút phụ trội đó thì tay hậu vệ Ramos của R.M. đánh đầu lọt lướt Atletico một quả để gỡ hòa. Giá mà cứ như thế không thôi thì sau 3 phút phụ trội đôi bên còn có thể đấu tiếp 30 phút trong 2 hiệp phụ trội nữa. Thế nhưng Ramos vừa làm bàn thì tiền đạo Bale, trung đạo Marcelo rồi tiền đạo Ronaldo theo nhau bồi tiếp 3 bàn thắng, để dứt hồi còi của trọng tài thì Atletico Madrid thua Real Madrid một cách tức tưởi là 1-4!

Ngày 14/4 khi đấu với nhau ở vòng tứ kết lượt 1 kỳ này thì Atletico, nói gì thì nói, vẫn còn “nhờn nhợn” khi nghĩ đến chuyện cũ, bởi thế mà hôm đó đấu ở chính sân nhà Vincente Calderon của mình thì phe Atletico đã đấu hết sức thận trọng, trong khi Real Madrid hầu như là tung hoành trên sân; vì mới 2 tháng trước đây, khi đấu trong nhóm Liga với nhau thì Real Madrid đã thua Atletio một cách thảm hại với 4 bàn trắng.

Bởi vậy mà vào tứ kết ở giải châu Âu này thì R.M. cũng có cái gì đấy như thể “lấy lại tí danh dự.” Ai nấy theo rõi trận banh hôm 14 thì cũng đều thấy là R.M. nắm phần ưu thế, nhưng vì phe kia phòng thủ rất hiệu quả cho nên rốt cuộc đôi bên vẫn hòa 0-0. Bởi vậy mà ngày 22/4 khi đấu lượt 2 ở sân Bernabeu của Real Madrid thì đội này lại càng phải tìm đủ mọi cách để thắng, chứ còn hòa không thôi là kể như thua vì đối phương thắng bàn nào để hòa với mình thì bàn thắng tại sân người ấy được tính thành 2; tức là đội đấu ở sân nhà kể như thua!

Từ đầu đến đuôi, Real Madrid áp đảo và Atletico lo thủ. Huấn luyện viên Ancelotti của R.M. có lẽ vì hụt đi 4 cầu thủ nòng cốt là hai tiền đạo Benzema với Bale, hai trung đạo Marcelo với Modric – tất cả đều do bị chấn thương kỳ trước- cho nên ông ta chọn sách lược “tiên hạ thủ vi cường,” tạm che đấu những mặt khuyết của mình do vắng bóng 4 cầu thủ nồng cốt bằng cách cứ thế tổng tấn công.

Nhưng nói vậy thì cũng oan cho số 11 người của Real Madrid trên sân. Không có Bale với Benzema thì cho Javier Hernandez (“Chicharito”, có nghĩa là “hạt đậu bé tí”) với Isco đứng thay vào đấy. Không có Marcelo với Modric thì cho Coentrao với Carvajal vào thay. Bề nào thì tay trung đạo thiện chiến là cậu người Đức Tony Kroos thì vẫn lành lặn trên sân. Và cái đám 11 người này xem ra lại còn đấu ngoạn mục hơn cả khi có cặp Benzema với Bale trên sân; tuy ai nấy đều biết là Coentrao kém tháo vát hơn Marcelo, và thực tế là khó có ai sánh được ở cương vị trung đạo do Modric đảm nhận.

Atletico Madrid phòng ngự rất chặt và hiệu quả; thế nhưng Real Madrid mà cứ tấn công không ngưng nghỉ từ hiệp 1 qua hiệp 2 thì trước sau gì Atletico cũng “trúng đạn.” Hai lần ba lượt, Ronaldo với Chicharito đã suýt làm bàn trong gang tấc. Và cho đến phút thứ 76, với anh người Thổ Nhĩ Kỳ của Atletico là Arda Turan bị thẻ đỏ phải ra khỏi sân thì hệ thống phòng thủ của Atletico lại thêm ngặt nghèo vì chỉ còn 9 đấu với 10 trên sân, không kể thủ môn.

Quả nhiên, vào phút thứ 88, Real Madrid tiến quân ồ ạt vào trước khung thành Atletico. Từ bên cánh phải Ronaldo lừa banh giữa mấy tay hậu vệ và đá tạt quả banh qua cho Hernandez (“Chicharito”) đang hườm sẵn trước khung thành. Chicharito sút thẳng vào lưới trong khi thủ môn Oblak vẫn còn mải thủ thế bên góc phải để đề phòng cú sút của Ronaldo.

Huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid quàng vai Javier Hernandez ("Chicharito") là người đưa Real Madrid vào bán kết. (Getty Images)

Cả cái khán đài Bernabeu của đội Real Madrid vốn đã hò hét không ngưng nghỉ từ đầu trận đấu thì đến phút thứ 88 đó từ hò hét đã trở thành gào thét. Cũng may mà mọi người không đến nỗi đứt hơi vì thêm 5 phút phụ trội thì đám “fans” của R.M. cũng chỉ phải gào thét thêm có mỗi 5 phút đó trước khi giảm bớt âm thanh để cùng bải hoải tứ chi chả thua gì cầu thủ đang rời khỏi sân.

Chưa biết ai sẽ đấu với ai. Chỉ biết là Juventus, Barcelona, Real Madrid với Bayern Munich sẽ vào bán kết, một cặp ngày 4/5 và một cặp ngày 5/5. (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT