Thể Thao

Bayern Munich tàn sát Arsenal trên sân Munich

Thursday, 05/11/2015 - 07:44:52

Chelsea ngày nay trở thành một thứ “nửa gà nửa quạ” trong làng bóng đá bên Anh vì nó là đương kim vô địch từ mùa bóng năm trước nhưng qua năm nay đang lận đận ở hạng thứ 15 trong tổng số 20 đội của Premier League.


Bàn thắng thứ 4 của Bayern Munich từ cú sút của Arjen Robben trong trận Bayern thắng Arsenal 5-1. (Getty Images)

 

Bayern Munich tàn sát Arsenal trên sân Munich

Hôm thứ Tư vừa qua là ngày 2 của đợt đấu thứ 4 (Matchday 4) vòng 32 đội, giải UEFA Champions League, với 8 trận cho các nhóm E, F, G, H. Hôm thứ Ba 3/11 là 8 trận, ngày 1 của cùng một đợt đấu, cho 4 nhóm từ A đến D; mỗi nhóm gồm 4 đội. Những đội thuộc loại “yêng hung” như Real Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, Manchester United, Manchester City thì đã kéo nhau ra sân hôm thứ.

Hôm thứ Tư đến phiên những đội có tiếng tăm như Bayern Munich, Barcelona, Arsenal, Porto và một anh chả biết nên liệt vào hạng “gà”, hạng “lông” , hay hạng “gà trụi lông” là cái đội Chelsea ở bên Anh. Chelsea ngày nay trở thành một thứ “nửa gà nửa quạ” trong làng bóng đá bên Anh vì nó là đương kim vô địch từ mùa bóng năm trước nhưng qua năm nay đang lận đận ở hạng thứ 15 trong tổng số 20 đội của Premier League; tức là chuyện leo lại lên hàng đầu không còn là mối ưu tư bằng chuyện làm sao đừng để cho tụt xuống một trong ba hạng cuối rồi bị đưa xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng Hai, dưới Premier League! Hôm thứ Tư Chelsea đấu với đội Dynamo Kyiv từ Ukraine vượt biển qua đấu bên sân Stamford Bridge của Chelsea ở London.

Và tình hình sau một ngày 16 đội đấu đá với nhau vào cùng giờ là như sau:

Hai cái sân đấu xa nhất xuống phía Nam châu Âu là sân Camp Nou của Barcelona dưới Tây Ban Nha và nhích lên một chút là sân Olimpico ở Rome, là hai nơi đỡ lạnh lẽo nhất. Dưới Camp Nou là 18 độ C, còn ở Rome là 17 Độ C. Còn nơi rét mướt nhất là sân Alianz Arena tại Munich của đội Bayern Munich, nơi mà thầy trò đội Arsenal từ bên Anh kéo nhau vượt biển qua đấu rồi bị Bayern nó tàn sát thê thảm. 

Còn một trận đấu xa dưới miệt Nam hơn nữa là giữa đội Bồ Đào Nha Porto với đội Maccabi Tel Aviv tuốt nơi sân Sammy Ofer Satdium ở Haifa, thành phố đông dân cư nhất miệt Bắc xứ Do Thái mà thời tiết lúc hai bên ra sân là 22 độ C. Mà Do Thái thì làm sao lại thuộc châu Âu, làm sao lại có thể là thành viên của UEFA phải không nào?

Vậy thì vì những nguyên do chính trị, sau khi thương thuyết, giải trình chán chê, đến năm 1994 thì người ta, bên Âu Châu, đồng ý để cho các câu lạc bộ bóng đá Do Thái được kết nạp là thành viên của UEFA. Chứ còn trước đấy thì bóng đá Do Thái thuộc liên hiệp bóng đá Á Châu. Nhưng không thể ở lâu với phía đó cho được vì liên hiệp hội bóng đá Á Châu còn có những nước Ả Rập mà từ ngày Do Thái lập quốc cho đến nay cứ nhất quyết chủ trương đẩy hết dân Do Thái xuống biển Địa Trung Hải. Đầu đuôi tóm gọn lại là như thế!

Kết quả cho nhóm E

Barcelona thắng Bate Borisov (xứ Belarusia): 3-0. Roma thắng Bayer Leverkusen (Đức): 3-2. Lời bàn: Bate đấu không phải là kém cỏi, thế nhưng một đội ít có tiếng tăm ở Âu Châu như Bate mà chỉ thua Barcelona (vắng Messi) có 3 bàn trắng thôi thì cũng phải kể như là “giỏi”. Ngược lại Roma với Leverkusen đều có tiếng và có thể coi như ngang ngửa với nhau cho nên chênh lệch một hai bàn thắng như vậy cũng là “phải chăng”, và thực ra thì kết quả đã có thể xoay chiều mà không khiến mấy ai ngạc nhiên cho lắm.

Trong nhóm E hiện nay từ đầu đến cuối bảng là tuần tự như sau,với số điểm kèm theo: Barcelona (10), Roma (5), Leverkusen (4) và Bate (2).

Kết quả nhóm F

Bayern Munich thắng Arsenal 5-1. Olympiacos (Hy Lạp) thắng Dinamo Zagreb (xứ Croatia) 2-1. Lời bàn: Olympiacos và Dinamo Zagreb nếu nói về mặt “tiếng tăm” ở Âu Châu thì cũng đại khái như nhau. Bởi thế mà kết quả trận đấu thuộc loại “anh nào gặp ngày” thì anh ấy thắng chứ không như cái kiểu có thể tiên đoán như trường hợp Bayern đụng độ với Arsenal chẳng hạn.

Vậy thì trong trận giữa Bayern Munich với Arsenal ở sân Alianz Arena tại Munich đông nghẹt khán giả với thời tiết ngoài trời là 9 độ C thì Bayern hầu như làm chủ tình hình trên sân từ đầu chí cuối. Bayern có banh trong chân 65% thời gian. Bayern sút 21 lượt, Arsenal sút 7 lượt.

Bàn thắng quyết định của Chelsea với cú đá tự do của Willian từ 30 mét trước cấm địa trong trận Chelsea thắng Kyiv 2-1. (Getty Images)

 

Trong 21 cú sút của Bayern thì 5 lần lọt lưới là công của Lewandowski, Alaba, Muller (2 bàn) và Arjen Robben. Trong 7 cú sút của Arsenal thì một cú lọt lưới là công của anh tiền đạo người Pháp Giroud. Arsenal mà không có thủ môn lỗi lạc cỡ như Petr Cech thì số bàn thua hẳn phải hơn con số 5 nếu như ta tính số lượt sút của Bayern là 21. Mà Arsenal thì không thuộc loại đội kém bên Anh; nó đang đứng hạng Nhì bên đó, đồng điểm -25- với anh đầu bảng là Manchester City chứ không phải “thứ thường”!

Như vậy thì trong nhóm F, từ cao đến thấp hiện là như sau, với số điểm kèm theo: Bayern (9), Olympiacos (9), Dinamo Zagreb (3) và Arsenal (3).

Gary Cahill, áo xanh, trước khung thành Kyiv với bốn cầu thủ đối phương vây quanh trong trận Chelsea thắng Kyiv 2-1. (Getty Images)

 

Kết quả nhóm G

Porto thắng Maccabi Tel Aviv: 3-1. Chelsea thắng Dynamo Kyiv: 2-1.

Lời bàn: Porto là đội có tiếng tăm ở châu Âu. Nó có thắng Maccabi thì cũng không có gì lạ.  Có lạ chăng là Chelsea hiện đứng hạng 15 bên Anh mà sao lại có thể thắng Dynamo Kyiv là đứng hạng Nhì bên Ukraine, sau Shaktar Donetsk, với cùng số điểm là 31 sau 12 trận từ đầu mùa bóng bên Ukraine đến giờ!

Thắng 2-1 là thắng như thế nào? Như thế này: Bàn “thắng” đầu tiên hóa ra là do cầu thủ Dragovic của Dynamo lỡ làm cho banh lọt lưới của chính đội mình vào phút thứ 34 của hiệp 1! Thế rồi qua hiệp 2 thì Dynamo “gỡ hòa” 1-1 bằng cú sút vào phút thứ 78 của không ai khác hơn là chính cái cậu Dragovic vào hiệp 1 kia! Thiệt là chuyện dở khóc dở cười! Chelsea có banh trong chân 52% thời gian; Dynamo có 48%. Kể như tương đương. Chelsea sút 12 lượt thì Dynamo sút 11 lượt. Cũng lại ngang ngửa.

Bởi thế mà khi Dragovic gỡ hòa cho Dynamo vào phút thứ 78 thì huấn luyện viên Mourinho của Chelsea kể như là đội mình kỳ này đi “chuyến tàu suốt”! Phước đức thế nào mà vào phút thứ 83, cầu thủ người Brazil của Chelsea là Willian sút cú đá tự do từ khoảng 25 mét trước làn ranh cấm địa, làm bàn thắng vào “giờ thứ hai mươi lăm” cho Chelsea, thì lúc bấy giờ Mourinho chả còn dám tin tưởng vào bất cứ một điều gì nữa cho nên trong khi đám phụ tá quanh ông ta nhảy cỡn lên cùng với mấy chục ngàn cảm tình viên Chelsea quanh khán đài nhà, thì ông ta không hề có lấy một phản ứng gì trên mặt.

Trừ việc sau đó vài chục giây thì ông ta giơ ba ngón tay lên cho đội viên của mình trên sân cùng thấy. Cái ý là rất rõ ràng: “Còn có ba phút nữa thôi, tụi bây lo mà bảo toàn bàn thắng chứ còn bằng không thì bọn mình còn khổ nữa”! Kết quả là “bọn mình” đỡ khổ hết sức sau hồi còi kết thúc với 3 phút phụ trội.  Và trong bảng của nhóm G thì, tuần tự:

Porto (10 điểm), Chelsea (7), D. Kyiv (5), và Maccabi Tel Aviv (0).

Kết quả nhóm H

Lyon (Pháp) thua Zenit (Nga): 0-2. Gent (Bỉ) thắng Valencia (Tây Ban Nha): 1-0.

Lời bàn: Lyon mà thua Zenit St Petersburg thì kể cũng hơi lạ. Lyon hiện đứng hạng Nhì trong Ligue 1 bên Pháp, sau Paris saint Germain; trong khi Zenit đứng hạng Tư bên Nga.  Thế nhưng tất nhiên cái lẽ tương đối của sự việc là hạng nào là so chiếu với các đội khác của câu lạc bộ bóng đá nước đó; bởi vậy mà đôi bên có thắng hay thua có khi cũng do “tùy ngày”, “tùy giờ”. Còn Gent mà thắng Valencia thì cũng chẳng mấy lạ vì Gent đứng đầu bảng bên Bỉ trong khi Valencia đứng hạng 7 trong La Liga bên tây ban Nha. Tức cũng không có chuyện gì thuộc loại ngược chiều.

Bảng cao thấp của nhóm H hiện là: Zenit (12 điểm), Valencia (6), Gent (4), và Lyon (1).

Đợt đấu thứ 5 của vòng 32 sẽ vào hai ngày 24 và 25 tháng 11 này. Chuyện còn dài nhưng cam đoan là còn nhiều pha hứng thú đang chờ đợi ở cuối chân trời!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT