Hoa Kỳ

Bé 7 tuổi chỉ nặng 25 pound vì bị gia đình bỏ đói

Monday, 21/07/2014 - 08:16:02

Một bé trai 7 tuổi đã bị gia đình ngược đãi bằng cách bỏ đói, và em bị đánh đập mỗi khi tìm cách lấy trộm thức ăn. Có những khi quá đói, em bé này đã phải ăn các con côn trùng mà em bắt được ở sân sau nhà. Người mẹ, Mary Rader, 28 tuổi, và ông bà của cậu bé là Dennis và Deana Beighley

 
PENNSYLVANIA – Một bé trai 7 tuổi đã bị gia đình ngược đãi bằng cách bỏ đói, và em bị đánh đập mỗi khi tìm cách lấy trộm thức ăn. Có những khi quá đói, em bé này đã phải ăn các con côn trùng mà em bắt được ở sân sau nhà. Người mẹ, Mary Rader, 28 tuổi, và ông bà của cậu bé là Dennis và Deana Beighley, đã ra đầu thú tại văn phòng công tố Quận Mercer vào Thứ Tư trước, vì bị cáo buộc các tội tấn công nghiêm trọng, khống chế trẻ em trái pháp luật, giam người trái phép, gây nguy hiểm cho trẻ em, và tội đồng phạm.

Em bé, sống tại Greenville, được nhân viên xã hội đưa vào bệnh viện vào tháng trước, khi người này phát hiện em bé chỉ còn da bọc xương. “Đứa bé đã bị bỏ đói,” theo lời Tiến Sĩ Jennifer Wolford của bệnh viện nhi đồng Pittsburgh. Bà mô tả em bé là “trường hợp bỏ bê tệ hại nhất mà bà từng thấy trong suốt 7 năm làm bác sĩ nhi khoa.”

Bé trai này sống cùng mẹ và ông bà và 3 anh chị em khác, gồm 2 chị em gái 4 tuổi và 11 tuổi, và một anh trai 9 tuổi. Hai em bé gái đều khỏe mạnh, cậu bé 9 tuổi có vẻ hơi nhẹ cân, nhưng không nghiêm trọng như nạn nhân 7 tuổi. Cậu bé nhỏ tuổi nhất này chỉ nặng có 25 pound khi em được đưa đến bệnh viện. Từ tháng 6 đến nay, nhân viên bệnh viện cho biết cậu bé đã tăng thêm được 20 pounds.

“Loại thuốc quan trọng nhất để chữa trị cho bé tại bệnh viện chính là thức ăn,” Tiến Sĩ Wolford nói. “Nếu để bé trong tình trạng đó chỉ thêm 1 tháng nữa, bé có thể bị suy tim và tử vong. Tôi không hiểu tại sao chuyện này lại không bị phát hiện. Cậu bé bị bỏ đói trong chính ngôi nhà của mình, trong khi những người khác đều khỏe mạnh.”

Người mẹ Rader giữ cậu bé ở nhà không cho đi học, và cậu bé chỉ được cho ra chơi ở sân sau nhà, nơi cậu bắt côn trùng để ăn. Trong nhà, cậu bé chỉ được cho ăn một ít cá tuna và trứng. Cậu bé cũng thường xuyên bị đánh bằng dây nịt, khi bé lấy trộm bánh mì và bơ đậu phộng để ăn. Bé cũng bị phạt bằng cách cho tắm nước lạnh như nước đá.

Người mẹ và ông bà Beighley đã được thả sau khi đóng tiền thế chân, và những người này sẽ phải ra tòa vào ngày 30 tháng 7. Các em nhỏ con của Rader đều được giao cho nhân viên xã hội chăm sóc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT