Hoa Kỳ

Bé 8 tuổi chết khi cố cứu người thân khỏi ngôi nhà cháy

Wednesday, 22/01/2014 - 08:34:35

Một bé trai 8 tuổi đã chết trong một vụ cháy tại căn nhà mobile home, nằm trong một khu dân cư khá giả tại New York vào sớm thứ Hai, khi cậu bé đang cố gắng cứu một người thân bị khuyết tật đang còn kẹt trong nhà.




Em Tyler Doohan và hiện trường vụ cháy.
 
NEW YORK CITY - Một bé trai 8 tuổi đã chết trong một vụ cháy tại căn nhà mobile home, nằm trong một khu dân cư khá giả tại New York vào sớm thứ Hai, khi cậu bé đang cố gắng cứu một người thân bị khuyết tật đang còn kẹt trong nhà.

Em Tyler J. Doohan, cư ngụ ở East Rochester, đang ở trong nhà của người thân tại thị trấn Penfield gần đó vào tối Chủ Nhật, thì phát hiện lửa bùng lên trong căn mobile home, theo Chris Ebmeyer, chỉ huy Sở Cứu Hỏa Penfield cho biết. Khi các nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đến nơi vào khoảng 4 giờ 45 sáng, Tyler đã đánh thức và giúp đưa 6 người khác rời khỏi căn nhà cháy, trong số này có 2 em nhỏ 4 tuổi và 6 tuổi.

Sau đó, Tyler đã quay trở vào nhà để tìm cách cứu ông nội của mình, ông cụ là người khuyết tật và không thể tự mình ra khỏi căn nhà. Ông Ebmeyer nói: “Lúc đó, lửa đã lan tới mặt sau của căn nhà. Và thật bất hạnh là cả hai ông cháu đều chết vì sức nóng và khói”. Thi thể của họ được tìm thấy rất gần nhau trong gian phòng ngủ phía sau nhà. Chú của Tyler cũng đã thiệt mạng trong đám cháy, xác ông được tìm thấy trong một căn phòng phía trước nhà.

Mẹ của Tyler, bà Crystal Vrooman khóc và nói: “Chuyện này làm cho tôi rất hãnh diện về con của tôi, nhưng tôi chỉ muốn con tôi sống lại mà thôi.”

Cậu bé đã rời khỏi người cô của mình ở bên ngoài căn nhà cháy, và chạy trở lại vào bên trong nhà để cố gắng cứu ông nội, theo bà Vrooman cho biết. Hai ông cháu được tìm thấy gần nhau, bên một chiếc giường trong căn phòng phía sau. Dường như bé trai đã cố gắng nâng ông nội ra khỏi giường thì bị khói và lửa nhận chìm, theo người chỉ huy cứu hỏa cho biết. Bà Vrooman nói rằng, Tyler và ông nội của bé rất thân thiết với nhau.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra, nhưng được cho là một tai nạn, và có thể là do chạm điện. Hiện chưa biết tình trạng của sáu người sống sót ra sao.

Ông Ebmeyer nói rằng, có thể ngôi nhà này đã không có máy báo động khói. Ông rất tiếc rằng, trong một ngôi nhà mobile home có nhiều người sống chung như vậy, một chiếc máy báo động sẽ dễ dàng đánh thức mọi người, để kịp thời thoát ra khỏi ngôi nhà cháy. Một số thú nuôi trong nhà như chó, mèo, thỏ, và chuột hamster, cũng chết trong đám cháy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT