Hoa Kỳ

Bé 8 tuổi té chết tại công viên Yellowstone

Wednesday, 20/08/2014 - 04:51:41

IDAHO – Một bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng sau khi rơi từ độ cao 550 feet (168 mét) tại công viên quốc gia Yellowstone, khi em bước ra khỏi 1 đường mòn vòng quanh một thung lũng cao 1,200 foot (366 mét), và bị trượt chân, theo nhà chức trách cho biết hôm Thứ Hai.

Bé 8 tuổi té chết tại công viên Yellowstone

                               

IDAHO – Một bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng sau khi rơi từ độ cao 550 feet (168 mét) tại công viên quốc gia Yellowstone, khi em bước ra khỏi 1 đường mòn vòng quanh một thung lũng cao 1,200 foot (366 mét), và bị trượt chân, theo nhà chức trách cho biết hôm Thứ Hai. Tai nạn xảy ra khi nạn nhân và gia đình đang đi trên một lối mòn quen thuộc dành cho du khách dọc theo thung lũng Grand Canyon của công viên Yellowstone – một lối đi dài 20 dặm dẫn tới một khoảnh đất có hàng rào, nơi du khách có thể quan sát thác nước cao nhất trong công viên.

Nhân viên tại Yellowstone đã dùng trực thăng để thu hồi thi thể của bé gái Zahra Allahyari, 8 tuổi, cư dân Poway, California. Đây là lần thu hồi thi thể thứ 2 chỉ trong vòng 2 ngày tại Yellowstone. Trước đó, vào ngày Thứ Bảy, đội cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Darien Latty, 22 tuổi, nhân viên khách sạn, bị nước cuốn vào khoảng 1 tuần trước khi đang chèo thuyền phao trên sông Yellowstone.

Mỗi năm, tại Yellowstone có khoảng 5 tai nạn chết người, khi tiếp đón khoảng 3 triệu du khách đến chơi. Công viên quốc gia Yellowstone nằm trên một khu vực rộng lớn giữa 3 tiểu bang Wyoming, Montana, và Idaho.

Bắt giữ nghi can đánh cướp tại Garden Grove

GARDEN GROVE – Một người đàn ông đã bị bắt vì bị nghi có liên quan đến 2 vụ đánh cướp gia cư tại Garden Grove, theo lời cảnh sát cho biết hôm Thứ Hai. Nghi can Jerry Coleman, 34 tuổi, bị bắt hôm Thứ Sáu trước, với các tội trộm cướp và bắt cóc, theo thông báo từ Sở Cảnh Sát Garden Grove. Cảnh sát không cho biết thêm chi tiết vì vụ án này vẫn đang được điều tra.

Vụ cướp đầu tiên xảy ra vào ngày 11 tháng 8, khi 3 thiếu niên đang ở nhà mà không có người lớn. Hai người đàn ông đã đến kêu cửa và nói rằng họ đến để giao hoa theo đơn đặt hàng. Khi các thiếu niên ra mở cửa, 3 kẻ cướp có vũ khí đã xông vào và cướp đi một số tài sản. Vụ cướp thứ 2 xảy ra vào Thứ Tư trước, khi 3 người đàn ông, cũng cầm theo giỏ hoa và bong bóng, đã xông vào một ngôi nhà qua cửa garage đang mở, khống chế 3 người lớn và 2 trẻ em trong nhà, rồi cướp tài sản.

Cảnh sát tin rằng, nghi can Jerry Coleman là thành viên của một băng nhóm tội phạm, và ngoài kẻ này, có ít nhất 3 người đàn ông khác cũng liên quan đến các vụ cướp tại Garden Grove.

Người đi xe lăn thiệt mạng trong vụ hit-and-run

FULLERTON – Cảnh sát đang truy tìm 1 tài xế lái xe tông chết người rồi bỏ chạy, sau khi 1 người đi xe lăn đã bị tông thiệt mạng tại Fullerton, tiểu bang California, vào đêm Thứ Hai khi ông đang băng qua đường. Nạn nhân được mô tả là ngoài 60 tuổi, đang đi xe lăn qua đường ở nơi không có vạch sơn dành cho người đi bộ trên đường Orangethorpe, lúc gần nửa đêm.

Nạn nhân đã bị văng đi hơn 150 feet sau khi bị xe tông. Cảnh sát Fullerton mô tả chiếc xe gây tai nạn là xe SUV màu trắng, được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang chạy về hướng Tây, đường Magnolia. Nếu người tài xế này ngừng xe, sự việc đã ít nghiêm trọng hơn, vì nạn nhân đã phạm lỗi qua đường ẩu. Nhưng vụ tai nạn đã trở thành một vụ án hình sự vì người tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bắt cá sấu khổng lồ nặng gần nửa tấn


                              

ALABAMA - Một gia đình tại tiểu bang Alabama đang tổ chức tiệc ăn mừng, sau khi bắt được một con cá sấu nặng gần nửa tấn vào cuối tuần qua. Con cá sấu, dài hơn 4.5 mét và nặng 460 ký, được 5 thành viên trong gia đình nhà cô Mandy Stokes, bắt được tại thị trấn Thomaston vào Thứ Bảy trước.

Cô Mandy Stokes cùng chồng là anh John Stokes, em rể Kevin Jenkins và hai con của Jenkins là Savannah, 16 tuổi, và Parker, 14 tuổi, phải mất tới 10 giờ đồng hồ mới bắt được con vật khổng lồ này. Stokes cho biết, cả nhóm đã rất vất vả khi nhìn thấy con cá sấu, chiến đấu với nó, rồi giết và lôi nó lên bờ.

Để đo được cân nặng của con cá sấu, một nhà nghiên cứu về sinh vật học thuộc Trung tâm nghiên cứu về Động vật hoang dã và thủy sản nước ngọt đã phải treo nó lên một chiếc máy xúc. Với vòng bụng 1.7 mét, con cá sấu này được xem là lớn nhất ở tiểu bang Alabama. Trước đó, một người tên Keith Fancher và bạn của anh cũng bắt được một con cá sấu dài 4.26 mét, nặng 380 ký, ở sông Alabama vào năm 2011. Tại Alabama, việc săn bắt cá sấu là hoàn toàn hợp pháp.

Kỹ thuật ngụy trang giống bạch tuộc

HOUSTON - Các nhà khoa học đã tạo ra một hệ thống nhân tạo bắt chước phương pháp ngụy trang của bạch tuộc và mực ống, bằng cách thay đổi màu sắc giống môi trường xung quanh. Nhóm nghiên cứu từ Đại học Houston và Đại học Illinois đã phát triển các tấm cảm biến ánh sáng mềm dẻo, có thể tự động thay đổi màu sắc, nhạy cảm với nhiệt độ và thích ứng với màu sắc môi trường xung quanh.

Công nghệ này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như công nghiệp và quân sự. “Các thiết bị này có khả năng tạo ra màu đen và màu trắng tự nhiên, phù hợp với môi trường xung quanh mà không cần người sử dụng đụng vào”, nhóm nghiên cứu cho hay.

Nghiên cứu lấy cảm hứng từ một số loài động vật thân mềm như bạch tuộc, có thể cảm nhận và biến đổi màu sắc. Tấm chứa bộ phận cảm biến ánh sáng tương tự như tế bào sắc tố trên cơ thể động vật. Bộ phận này sẽ thay đổi màu sắc trên một bề mặt phản chiếu ánh sáng màu trắng, chức năng chuyển đổi màu sắc cảm nhận được nhiệt độ trên 47 độ C. Thời gian thay đổi màu sắc vật liệu cho phù hợp với môi trường xung quanh là từ 1 đến 2 giây.

Hệ thống này có thể được dùng vào công nghệ ngụy trang, tự động điều chỉnh màu sắc phù hợp với môi trường, tích hợp vào thiết bị điện tử trong quân sự hay công nghiệp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT