Cha bé nghĩ rằng mẹ bé hoặc một trong mấy đứa con lớn hơn trở lại đem bé ra khỏi xe. Mẹ bé thì tưởng rằng cha bé hoặc anh chị của bé đã đưa bé ra khỏi chiếc xe.
POMONA, Nam California – Một bé gái 3 tuổi gốc Á Đông đã chết, sau khi bé bị bỏ quên trong một chiếc xe nóng bức ngột ngạt, sau một chuyến đi chơi của gia đình ở Pomona.
Cảnh sát không nghi ngờ đây là một vụ tội phạm, và nói rằng mọi chuyện dường như là một tai nạn bi thảm.
Bé Kiara đi chơi cùng với gia đình vào hôm Chủ Nhật. Theo nhà chức trách cho biết, gia đình họ Li rời khỏi nhà vào buổi sáng để đi viếng mộ ông nội. Sau đó, họ đi ăn trưa và ăn kem. Họ trở về nhà vào lúc khoảng 1 giờ trưa, ai nấy đều quá mệt. Kiara ngủ ở ghế sau của chiếc xe.
Cha bé nghĩ rằng mẹ bé hoặc một trong mấy đứa con lớn hơn trở lại đem bé ra khỏi xe. Mẹ bé thì tưởng rằng cha bé hoặc anh chị của bé đã đưa bé ra khỏi chiếc xe. Khi đã vào trong nhà, mọi người đều ngủ trưa một giấc.
Cách sau đó chừng bốn giờ đồng hồ, họ nhận thấy Kiara mất tích.
Họ tìm thấy bé bất tỉnh trong chiếc xe hơi nóng. Không có dấu hiệu cho thấy chiếc xe bị khóa lại. Nhiệt độ địa phương trong khu vực là khoảng 95 độ F vào ngày Chủ Nhật 21/6.
Kiara đã được đưa vào bệnh viện Valley Pomona, và sau đó bé chết ở đây.
Những người cổ động cho sự an toàn nói rằng những loại tai nạn như vậy xảy ra, khi một gia đình ra khỏi thông lệ bình thường của họ, và bận rộn hoặc sao nhãng một cách bất thường.
Các chuyên gia nói rằng những vụ như vậy là những sai lầm của con người, và bạn nên biết rằng chuyện ấy có thể xảy ra với bất kỳ người nào, ngay cả những bậc cha mẹ có tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Cảnh sát không nghi ngờ đây là một vụ tội phạm, và nói rằng mọi chuyện dường như là một tai nạn bi thảm.
Bé Kiara đi chơi cùng với gia đình vào hôm Chủ Nhật. Theo nhà chức trách cho biết, gia đình họ Li rời khỏi nhà vào buổi sáng để đi viếng mộ ông nội. Sau đó, họ đi ăn trưa và ăn kem. Họ trở về nhà vào lúc khoảng 1 giờ trưa, ai nấy đều quá mệt. Kiara ngủ ở ghế sau của chiếc xe.
Cha bé nghĩ rằng mẹ bé hoặc một trong mấy đứa con lớn hơn trở lại đem bé ra khỏi xe. Mẹ bé thì tưởng rằng cha bé hoặc anh chị của bé đã đưa bé ra khỏi chiếc xe. Khi đã vào trong nhà, mọi người đều ngủ trưa một giấc.
Cách sau đó chừng bốn giờ đồng hồ, họ nhận thấy Kiara mất tích.
Họ tìm thấy bé bất tỉnh trong chiếc xe hơi nóng. Không có dấu hiệu cho thấy chiếc xe bị khóa lại. Nhiệt độ địa phương trong khu vực là khoảng 95 độ F vào ngày Chủ Nhật 21/6.
Kiara đã được đưa vào bệnh viện Valley Pomona, và sau đó bé chết ở đây.
Những người cổ động cho sự an toàn nói rằng những loại tai nạn như vậy xảy ra, khi một gia đình ra khỏi thông lệ bình thường của họ, và bận rộn hoặc sao nhãng một cách bất thường.
Các chuyên gia nói rằng những vụ như vậy là những sai lầm của con người, và bạn nên biết rằng chuyện ấy có thể xảy ra với bất kỳ người nào, ngay cả những bậc cha mẹ có tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Người chuyển giới không xấu, nhưng trong thời đại rực rỡ Biden thì đã quá biến-thái-và-bịnh-hoạn
2 năm trước đã có cảnh báo cha mẹ Mỹ về vụ trường học có furry groups. Có người tưởng kể chuyện phim. Năm nay nhiều trường bị bể chuyện ...
Xe bốc cháy trên freeway I-94 ở Minnesota, nạn nhân được người dân đi đường dũng cảm kéo khỏi đám cháy
Nhờ sự dũng cảm như những anh hùng của người dân đang lái xe trên freeway cứu giúp mà giữ được mạng của nạn nhân xe cháy
Điểm tin Hoa Kỳ xoay quanh ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2024
Cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã ngủ với bà tài tử phim heo, Stormy Daniels và quay qua gạt ông Trump để lấy tiền trám ...