Hoa Kỳ

Bé gái 9 tuổi bị hàng xóm sát hại

Wednesday, 18/12/2013 - 09:34:04

Một bé gái 9 tuổi ở tiểu bang Ohio, mà lần cuối cùng được nhìn thấy là khi bé chơi trong khu nhà mobile home, đã chết và được tìm thấy trong một thùng rác, sau một cuộc tìm kiếm ráo riết. Hôm Chủ Nhật vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ nghi can, vốn là hàng xóm của gia đình nạn nhân, và từng được gia đình này coi là một người bạn.



Nạn nhân Reann Murphy, nghi can Jerrod Metsker (ảnh nhỏ), và hiện trường vụ án.
 
AKRON, Ohio – Một bé gái 9 tuổi ở tiểu bang Ohio, mà lần cuối cùng được nhìn thấy là khi bé chơi trong khu nhà mobile home, đã chết và được tìm thấy trong một thùng rác, sau một cuộc tìm kiếm ráo riết. Hôm Chủ Nhật vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ nghi can, vốn là hàng xóm của gia đình nạn nhân, và từng được gia đình này coi là một người bạn.

Cảnh sát trưởng Travis Hutchinson của Quận Wayne cho biết trong một cuộc họp báo rằng, nghi can Jerrod Metsker, 24 tuổi, đã bị bắt vì cáo buộc giết người, chừng 12 tiếng đồng hồ sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của bé Reann Murphy, ở gần nhà bé tại Smithville, cách Akron độ 30 dặm về phía Tây nam. Nghi can cũng chính là người đã gọi số 911 để báo tin em bé mất tích.

Bé Reann được nhìn thấy lần cuối cùng vào tối thứ Bảy, lúc bé đang chơi ở bên ngoài trong một khu vực chung của một khu nhà mobile home. Bé được báo cáo mất tích sau 8 giờ tối. Cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, và hàng xóm cùng tham gia vào việc tìm kiếm Reann, họ đi tới từng nhà và tìm khắp cả khu vực. Xác của em bé được tìm thấy vào khoảng 1 giờ 35 sáng Chủ Nhật. Reann đã bị siết cổ chết.

Tại cuộc họp báo, công tố viên Dan Lutz của Quận Wayne nói, “Chúng tôi luôn cầu nguyện cho gia đình nạn nhân. Đây là một vụ án khủng khiếp, đặc biệt là trong những mùa lễ.”

Metsker bị bắt tại nhà riêng sau khi hắn ta phớt lờ những tiếng gõ cửa, và các cảnh sát đã nhận được chìa khóa từ một thành viên gia đình. Ông Richard Murphy, cha của bé Reann, nói rằng Reann là một cô bé “luôn yêu mến mọi người”, và ông muốn thấy “sự trừng phạt nặng nề nhất” cho kẻ đã giết con gái ông.

Marilyn Briggs, người sống trong một căn nhà bên cạnh khu mobile home, nói rằng bà không quen biết bé gái hay gia đình nạn nhân, nhưng bà bị sốc vì vụ giết người. Bà Briggs nói: “Tôi rất buồn cho gia đình, và chuyện này lại xảy ra khi sắp đến Lễ Giáng Sinh. Thật là khủng khiếp. Người ta không bao giờ nghĩ rằng một chuyện như vậy sẽ xảy ra trong nơi mình ở.”

Bà Briggs mô tả khu nhà ấy hơi tồi tàn, nhưng nói chung là an toàn, và bà nói thêm rằng trong 8 năm sống ở đây, bà chưa từng nghe nói đến một tội ác nghiêm trọng nào xảy ra trong khu vực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT