Bé gái gốc Việt thiệt mạng trong vụ sập chung cư Đài Loan
Saturday, 13/02/2016 - 12:07:09
Trần Mỹ Nhật, cũng em gái của Mỹ, và bé gái Lâm Tố Cầm, con gái cô Nga, 7 tuổi, được cứu sau 60 giờ kẹt trong tòa nhà đổ nát.
ĐÀI NAM - Vào sáng thứ Sáu, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bé Trần Cát Tường trong đống đổ nát. Bé Tường mới có hai tháng tuổi, được xác định đã thiệt mạng trong tòa nhà chung cư 17 sập ở miền nam Đài Loan, trong trận động đất mạnh hồi tuần trước.
Bé Tường là con gái cô Trần Ngọc Mỹ, 36 tuổi, quê ở Đồng Nai, lấy chồng Đài Loan. Gia đình cô Mỹ có bốn người gặp nạn, nhưng lực lượng chỉ cứu được ba người. Mỹ đã đi làm khi xảy ra động đất.
Trần Ngọc Nga, em gái của Mỹ, được cứu hôm Chủ Nhật 7/2, một ngày sau khi xảy ra động đất vào sáng sớm thứ Bảy.
Trần Mỹ Nhật, cũng em gái của Mỹ, và bé gái Lâm Tố Cầm, con gái cô Nga, 7 tuổi, được cứu sau 60 giờ kẹt trong tòa nhà đổ nát.
Ngoài ra, trong ngày thứ Bảy 6/2, lực lượng cứu hộ cũng cứu được ba người trong gia đình cô Đặng Thị Thu, gồm chị Thu và hai con. Cô Thu, 35 tuổi, quê ở An Giang, sống cùng gia đình tại tầng 6 tòa nhà chung cư.
Như vậy, đến nay, trong số hai gia đình cô dâu Việt gồm bảy người bị nạn, lực lượng cứu hộ cứu sống được 6 người, còn một cháu nhỏ đã mất. Hiện sức khoẻ 6 người đã ổn định.
Trận động đất mạnh 6.4 độ Richter gây rung chuyển sáng 6/2 khiến một chung cư 17 tầng ở thành phố Đài Nam bị sập hoàn toàn và nhiều ngôi nhà khác hư hại nghiêm trọng. Tính đến hôm nay, 96 người chết và 30 người vẫn mất tích.
Trong mấy ngày qua, nhân viên cứu hộ từng tìm thấy thi thể một người đàn ông với cánh tay quấn quanh thi thể người phụ nữ, một hành động như bảo vệ cô gái khỏi những mảnh vỡ rơi xuống. Đội cứu hộ đã vất vả để có thể tách hai thi thể ra khỏi nhau để di chuyển.
Hai thi thể sau đó được xác định là Cai Meng và Huang Ruoxin, cả hai đang là sinh viên trường Đại học Kun Shan.
Người địa phương đổ lỗi cho nhà thầu xây chung cư đã sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng dẫn đến thảm nạn sau thảm họa. Lực lượng cứu hộ nói cơ hội tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát của chung cư trên thấp nhưng họ vẫn cố gắng hết mình.
Một tòa án ở Đài Nam ngày thứ Sáu đã ra lệnh tịch thu trên $900,000 Mỹ kim của chủ đầu tư chung cư 17 tầng bị sập là ông Lin Ming-hui và ba người khác có liên quan. Lin Ming-hui và hai người khác bị bắt giữ với cáo buộc bất cẩn trong công việc dẫn đến chết người. Người thứ tư bị tịch thu tài sản là thầu xây dựng tòa chung cư Wei-kuan nhưng người này chưa bị bắt giữ.
Theo thông cáo từ chính phủ Đài Nam, số tiền $900,000 cũng là con số ước tính ban đầu để đền bù thiệt hại cho gia đình các nạn nhân trong vụ sập chung cư trên. Hiện chính phủ cũng xác định các bất động sản thuộc sở hữu của Lin Ming-hui gồm ít nhất 30 lô đất ở Đài Nam và ra lệnh chính quyền địa phương phải ngăn cản việc bán tài sản nếu có.
Một lễ tưởng niệm nạn nhân vụ động đất được tổ chức ở Đài Nam trong ngày thứ Sáu với sự tham gia của Tổng Thống Mã Anh Cửu và nữ tổng thống đắc cử Thái Anh Văn.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay