Hoa Kỳ

Bé sơ sinh mỉm cười khi nhìn thấy rõ mẹ lần đầu tiên

Sunday, 25/01/2015 - 10:17:43

Cô Megan McMorris, mẹ của đứa bé, đã quay video hình ảnh bé gái Louise, 8 tháng tuổi, sau khi bé được đeo một cặp kính mới, giúp giải quyết những vấn đề thị giác của bé.

Bé Louis với mắt kính giúp thấy được mẹ.


DENVER, Colorado - Một phim video đã gây xúc động vì chiếu cảnh một trẻ sơ sinh mỉm cười, sau khi bé “nhìn thấy” mẹ rõ ràng lần đầu tiên. Đoạn phim này cũng làm cho hàng triệu người khác chia sẻ niềm vui đó.
Cô Megan McMorris, mẹ của đứa bé, đã quay video hình ảnh bé gái Louise, 8 tháng tuổi, sau khi bé được đeo một cặp kính mới, giúp giải quyết những vấn đề thị giác của bé.
Louise được sinh ra với chứng bạch tạng, có nghĩa là bé không có sắc tố trong da, tóc hoặc mắt. Hậu quả là bé gặp phải những vấn đề thị giác suy yếu.
“Một khi bé thực sự có thể nhìn thấy tôi, thì như thể muốn nói Ồ, chào Mẹ, Mẹ đó à.” McMorris nói như vậy, lúc đứa con gái nhìn cô qua cặp kính. “Bé mừng lắm. Ít nhất bé đã không bắt đầu khóc.”
Video chiếu cuộc gặp gỡ đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem, trong vòng chưa đầy hai tuần.
Trong video, Louise dường như phá ra cười khi Megan nói chuyện với bé.
Cô McMorris cũng nói rằng, với cặp kính thuốc mới, được chế tạo một cách đặc biệt, Louise đã có thể chơi đùa với anh Mason, từ khi bé nhìn thấy rõ ràng hơn những gì mình đang làm.
“Bé có thể với tay ra phía mọi thứ, vì bé bây giờ có thể nhìn thấy chúng. Nếu tôi bước vào một căn phòng, tôi có thể nói rằng bé có thể nhìn thấy một cái gì đó,” McMorris nói với đài ABC News, về khả năng mới của Louise.
McMorris nói rằng một hậu quả của bệnh bạch tạng là Louise có xu hướng dựa vào thính giác nhiều hơn là vào thị giác. Vì vậy mà McMorris thường hát cho con gái nghe, để tạo mối liên hệ gắn bó với bé gái.
Cô McMorris nói, “Tôi có thể hát cho bé nghe, và tôi biết bé thực sự lắng nghe. Đó là việc của chúng tôi. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT