Hoa Kỳ

Bé trai 8 tuổi bị xe rác cán thiệt mạng

Thursday, 26/05/2016 - 09:58:47

Sự việc xảy ra lúc 1:30 xế trưa thứ Tư, tại ngã tư giữa đường 15 và đường Michael Place, trong một khu dân cư yên tĩnh gần trường trung học Newport Harbor. Khi các nhân viên cứu hỏa đến nơi, họ tìm thấy cậu bé vẫn còn nằm bên dưới xe rác, đã chết vì chấn thương quá nặng.



Bé trai 8 tuổi bị xe rác cán thiệt mạng

NEWPORT BEACH – Vào hôm thứ Năm, nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ một bé trai 8 tuổi bị xe rác cán chết vào 1 ngày trước đó. Sự việc xảy ra lúc 1:30 xế trưa thứ Tư, tại ngã tư giữa đường 15 và đường Michael Place, trong một khu dân cư yên tĩnh gần trường trung học Newport Harbor. Khi các nhân viên cứu hỏa đến nơi, họ tìm thấy cậu bé vẫn còn nằm bên dưới xe rác, đã chết vì chấn thương quá nặng.

Hiện chưa rõ tai nạn xảy ra như thế nào, và sự việc vẫn đang được điều tra bởi Cơ quan California Highway Patrol, vì có liên quan đến một chiếc xe thương mại. Đến chiều tối thứ Tư, chiếc xe đạp của cậu bé vẫn còn nằm dưới xe rác – vốn thuộc sở hữu của hãng CR&R Inc, có trụ sở ở Stanton, là công ty nhận trách nhiệm thu dọn rác cho thành phố Newport Beach.

Không có nhân chứng nào nhìn thấy vụ tai nạn, và cảnh sát đang tìm hiểu xem, cậu bé đang chạy hay đang dắt xe đạp khi em bị tông trúng. Chiếc xe rác khi đó đang trên đường thu gom rác như thường lệ. Cảnh sát cho biết, người tài xế xe rác bị sốc trước sự việc, ông ở lại hiện trường và hợp tác nghiêm túc với điều tra viên. Không có dấu hiệu cho thấy xe rác đã chạy quá tốc độ, và người tài xế cũng không bị ảnh hưởng bởi rượu hay ma túy. Cậu bé thiệt mạng là học sinh lớp ba trường tiểu học Newport Heights.

Bắt giữ 3 kẻ trộm tại Garden Grove

GARDEN GROVE – Ba người đàn ông đã bị bắt vào trưa thứ Tư, sau một cuộc rượt đuổi ngắn tại thành phố Garden Grove. Vào lúc 12:11 trưa, cảnh sát Garden Grove nhận tin báo về một vụ trộm đang diễn ra tại ngôi nhà trên đường Weldon. Một nhân chứng đã nhìn thấy 3 nghi can đi vào sân sau của ngôi nhà, và khiêng ra nhiều đồ vật. Các nghi can sau đó rời đi trên một chiếc Infinitive màu bạc, ngay trước khi cảnh sát đến nơi.
Sau đó không lâu, cảnh sát nhìn thấy một xe hơi trùng khớp với mô tả của nhân chứng ở góc đường Magnolia và đường Garden Grove. Những người trên xe đã không chịu ngừng lại theo lệnh của cảnh sát. Khi những kẻ này lái xe bỏ chạy, cảnh sát nhìn thấy chúng đã vất bỏ nhiều đồ đạc ra khỏi xe.

Đến đường Beach, đoạn phía nam xa lộ 22, cuộc rượt đuổi chấm dứt và 2 nghi can nhảy xuống xe chạy bộ, tay tài xế vẫn ngồi lại trên xe. Sau cùng, cả 3 nghi can đều bị bắt với các tội xâm nhập gia cư, trộm cắp, vi phạm lệnh quản thúc, và sở hữu vũ khí khi đang chịu án phạt. Tất cả những tên này đều là người da đen, trong độ tuổi từ 22 đến 27, và là cư dân Los Angeles.

Một người nhảy ra trước xe lửa để tự sát

ORANGE – Một người đàn ông đã thiệt mạng vào sáng thứ Năm, sau khi bị xe lửa Metrolink tông trúng, trong sự việc được cho là một vụ tự sát. Người đàn ông nêu trên đã bước ra đường rầy và bị xe lửa số 633 tông trúng lúc 9:30 sáng, tại giao lộ giữa đường xe lửa và đường Palmyra, thuộc thành phố Orange. Đoàn xe lửa khi đó đang chạy từ Laguna Niguel đến Mission Viejo, và sau đó đến Fullerton.

Người đàn ông, trong độ tuổi 30, đã chết ngay tại hiện trường, và được cho là đã cố tình tự sát. Danh tính người này chưa được tiết lộ. Trên xe lửa đang có 7 hành khách. Những người này được cho rời xe lửa lúc 10 giờ, và được Metrolink cung cấp phương tiện khác để đến trạm mà họ mong muốn. Sự việc đã ảnh hưởng đến các đoàn xe Metrolink tại Orange County và Inland Empire, và cả một xe lửa Amtrak.

Kẻ giết người chặt xác nhận án 26 năm tù giam

DANA POINT – Một người đàn ông California đã bị kết án 26 năm tù giam vào hôm thứ Tư vừa qua, vì tội giết chết bạn gái tại Panama, dùng mã tấu chặt xác, và vất bỏ thi thể nạn nhân trong rừng. Bị cáo Brian Brimager đã nhận tội đối với cáo buộc giết người mức độ 2, vì đã đâm chết cô Yvonne Lee Baldelli, 42 tuổi, cư dân Dana Point, và phi tang xác chết trong một hòn đảo ở Panama, nơi hai người cư trú khoảng 2 tháng vào năm 2011.
Theo lời công tố viên, sau khi giết người, Brimager còn nói đùa trên mạng xã hội rằng hắn ta muốn bán 1 cây mã tấu, đã được dùng một lần để chặt xác người, và gần như hoàn toàn mới. Brimager cũng rút hết tiền trong trương mục ngân hàng của cô Baldelli, và gởi email dưới tên cô, để gia đình và bạn bè của nạn nhân tưởng rằng cô vẫn đang đi du lịch. Ngoài ra, Brimager còn giết 2 con chó của cô Baldelli, và vất bỏ tấm khăn giường dính máu, cùng quần áo và nữ trang của nạn nhân.

Một người dân Panama đã tìm thấy hài cốt của cô Baldelli trong một túi ba-lô vào năm 2013. Các bằng chứng cho thấy Brimager đã đánh cô Baldelli gãy răng, gãy mũi, và đâm cô nhiều lần, sau đó kéo xác nạn nhân vào bồn tắm để chặt thành nhiều phần. Công tố viên cho biết, Brimager giết cô Baldelli vì cô đã phát hiện ra hắn có bạn gái và 1 con gái ở San Diego. Sau khi giết người tại Panama và trở về Hoa Kỳ, Brimager đã kết hôn với người bạn gái ở San Diego.

Hai chiến đấu cơ bị rơi ngoài khơi North Carolina

NORTH CAROLINA – Hai chiến đấu cơ của Hải quân Hoa Kỳ đã bị rơi ngoài khơi North Carolina, trong một nhiệm vụ huấn luyện vào hôm thứ Năm. Cả 4 phi công trên 2 máy bay đều nhảy dù xuống biển Atlantic, và được một tàu đánh cá và tàu của Vệ binh duyên hải vớt lên. Các phi công sau đó được trực thăng đưa đến bệnh viện với vài vết thương nhẹ.

Hai chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet, có căn cứ tại Virginia, bị rơi lúc 10:40 sáng, gần bờ biển Cape Hatteras, do một “trục trặc khi tập luyện,” theo viên chức Hải quân cho biết. Trước đó, lực lượng Vệ binh duyên hải đã loan báo rằng, 2 máy bay quân sự đã va chạm vào nhau trước khi bị rơi xuống biển Atlantic. Vùng biển này là là tuyến đường hải hành rất đông đúc, bởi các chuyến tàu đi và về Norfolk – một trong các cảng biển thương mại bận rộn nhất miền đông Hoa Kỳ.

Hai phi công được cứu bởi tàu đánh cá Tammy, và 2 phi công còn lại được cứu bởi trực thăng của Vệ binh duyên hải. Một trực thăng khác sau đó cũng đã đón 2 phi công trên tàu cá Tammy, và cả 4 người sống sót được đưa vào bệnh viện Norfolk Sentara. Các phi công có những vết bầm tím, nhưng sức khỏe vẫn ổn định. F/A-18 Hornet là chiến đấu cơ chịu được mọi thời tiết, và là máy bay tấn công dùng trong các lực lượng chiến thuật. Chi phí chế tạo 1 chiếc Hornet ít nhất là $57 triệu Mỹ kim.



Bị phạt $48,000 vì dùng thiết bị gây nhiễu sóng điện thoại di động

FLORIDA - Một người đàn ông ở Florida đã bị phạt $48,000 Mỹ kim, vì sử dụng thiết bị gây nhiễu sóng điện thoại di động trong khi di chuyển trên xe hơi. Lệnh phạt được đưa ra bởi Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang FCC hôm thứ Tư vừa qua. Người đàn ông tên Jason Humphreys, đã giấu thiết bị công suất cao gây nhiễu sóng điện thoại dưới ghế trong chiếc Toyota Highlander. Xe này được Humphreys dùng để di chuyển hàng ngày, và đã làm đứt mạng điện thoại di động của những người xung quanh ông trên suốt đường đi.

Theo hồ sơ của FCC, hành động của ông Humphreys đã gây ảnh hưởng đáng kể đến mạng viễn thông, đồng thời phá vỡ hệ thống liên lạc của cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp khác. Trước khi bị phát hiện, FCC và cảnh sát liên bang đã phải theo dõi đồng thời cố gắng xác định "vùng chết viễn thông biết đi" này từ năm 2014.

Về phía mình, Humphreys giải thích với chính quyền rằng, hành động của ông là do đã "chán ngấy với việc nhiều người dùng điện thoại di động khi lái xe.” Dù ý định này là tốt, nhưng đã làm trái pháp luật, vì tiểu bang Florida không cấm sử dụng điện thoại trong khi điều khiển xe, mà chỉ cấm nhắn tin.

Trước đó, FCC cũng đã phạt công ty công nghệ CTS của Trung Quốc $35 triệu Mỹ kim, do quảng cáo và bán hơn 285 thiết bị có chức năng làm nhiễu tín hiệu viễn thông. Những sản phẩm của CTS có thể phá sóng di động, Bluetooth, Wi-Fi, radio hay định vị GPS... Một số model có phạm vi ảnh hưởng lên đến gần 1 cây số.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT