Thế Giới

Bé trai bốn tuổi bị chặt đầu trong lễ tế thần

Saturday, 03/10/2015 - 10:54:17

Bé trai 4 tuổi đã bị chặt đầu trong một buổi lễ rùng rợn dùng con người để làm lễ vật, tại một ngôi làng nông thôn ở miền nam Ấn Độ.

Nữ thần Kali


NEW DELHI - Một người đàn ông 35 tuổi đã bắt cóc một bé trai, khi em đang đi bộ về nhà từ nhà trẻ. Ông ấy đã giết đứa bé, trong một nghi lễ cúng tế nữ thần Kali của Ấn Độ Giáo.

Theo các cơ sở truyền thông Ấn Độ cho biết, ông Rao đã tìm cách dùng đứa trẻ làm lễ vật hiến tế cho nữ thần Kali, để đổi lấy “những năng lực thần linh.”

Bé trai 4 tuổi đã bị chặt đầu trong một buổi lễ rùng rợn dùng con người để làm lễ vật, tại một ngôi làng nông thôn ở miền nam Ấn Độ.

Người đàn ông ấy bắt cóc bé trai khi bé đang đi về nhà ở Prakasam, một vùng xa xôi của tiểu bang Andhra Pradesh.

Ông Tirumala Rao đã chặt đầu đứa trẻ trong nghi lễ tôn vinh nữ thần Kali, mong được ban cho những năng lực thần linh, theo báo Times of India đưa tin.

Ông Rao đã bị phát giác bên cạnh xác của em bé. Ở địa phương tên của bé là Manu Sagar.
Các cảnh sát viên tin rằng ông Rao đã bóp cổ cậu bé trước khi chặt đầu, vì họ tìm thấy một sợi dây thừng tại hiện trường.
Sau đó dân làng tìm cách xử phạt Rao. Họ trói ông vào một cây cột, tưới dầu hỏa lên người ông, và châm lửa thiêu sống ông, theo báo Indian Express đưa tin.

Các bô lão trong làng đã giải cứu ông khỏi đám đông và gọi cảnh sát.
Rao được đưa tới bệnh viện, bị phỏng 40 phần trăm.
Cảnh sát trưởng địa phương Ch. Srikanth nói với nhật báo Hindu, “Đây là một vụ đầu tiên thuộc loại này ở Prakasam.

“Một khi Rao hồi phục, ông sẽ bị thẩm vấn, sau khi một bác sĩ tâm thần khám nghiệm tình trạng tâm trí của ông.” Ông Srikanth cho biết người ta đồn rằng Rao có một lịch sử liên kết với những người thực hiện các nghi lễ Mật Giáo, và trước đó đã bắt cóc một cô gái nhưng không thành công.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT