Hoa Kỳ

Bé trai được quà bất ngờ sau khi tặng tiền cho đền thờ Hồi bị phá hoại

Sunday, 22/11/2015 - 10:55:58

Jack đã tặng $20 Mỹ kim trong số tiền tiết kiệm mà em đã kiếm được bằng cách giúp làm những công việc trong nhà và dành dụm tiền để mua một máy iPad Apple.

Em Jack và lá thư cảm tạ (Facebook)


AUSTIN - Khi Jack Swanson, một cậu bé bảy tuổi sống ở Texas, tặng tiền tiết kiệm của em để trợ giúp trong công tác sửa chữa và làm sạch một giáo đường đạo Hồi ở địa phương bị phá hoại trước đó, cậu bé đã không mong đợi được đền đáp.

Thế nhưng sau đó em trai này đã nhận được một món quà cảm tạ rất rộng lượng từ Cộng Đồng Hồi Giáo Hoa Kỳ.

Jack đã tặng $20 Mỹ kim trong số tiền tiết kiệm mà em đã kiếm được bằng cách giúp làm những công việc trong nhà và dành dụm tiền để mua một máy iPad Apple.

Sau đó Jack nhận được một bưu kiện bất ngờ chứa một iPad kèm với lá thư được viết như sau:
“Jack thân mến, bạn đã để dành được $20 để mua một chiếc Apple iPad.
“Nhưng sau đó một nhà thờ Hồi Giáo địa phương bị phá hoại.

“Thấy vậy, bạn hiến tặng $20 cho nhà thờ Hồi giáo này ở Texas với tấm lòng quảng đại tuyệt vời và với trái tim nhân hậu của bạn.

“Hãy vui hưởng chiếc Apple iPad này, với lời cảm ơn chân thành của chúng tôi.
“Thân mến, Cộng Đồng Hồi Giáo Hoa Kỳ.”

Theo tin của báo Telegraph, người đứng đằng sau món quà tặng là ông Araslan Iftikar, chủ bút của của nguyệt san Hồi Giáo Islamic Monthly. Ông từng đưa ra một lời nhắn trên Facebook, nhờ mọi người giúp tìm cha mẹ của Jack, và từ thông tin ấy ông đăng bài về chuyện cậu bé nhận được món quà.

Trước đó trong tuần qua, Trung Tâm Hồi Giáo Pflugerville (ICP) đã bị phá hoại. Có người đã bôi phân và ném những trang sách xé ra từ cuốn thánh kinh Koran. Cảnh sát xem vụ này là một tội ác hận thù, theo tin của đài truyền hình địa phương KXAN. Thị xã Pflugerville nằm về phía bắc thành phố Austin.

Bà Laura Swanson, mẹ của Jack cho biết, em trai này đã rất buồn khi nghe về chuyện đã xảy ra tại ngôi đền. Sau khi nói chuyện với mẹ, Jack liền quyết định tặng khoản tiền tiết kiệm của em để giúp trả chi phí làm sạch ngôi giáo đường.

Bà Swanson kể với đài KXAN, “Chúng tôi đã ngồi trong xe và nói về việc có ai đó đã bôi phân vào nhà thờ của người khác, và điều đó thực sự là một hành đồng quá khủng khiếp.
“Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp về mục đích của các nhà thờ, và về chuyện các ngôi giáo đường của mọi người đều là quan trọng.

“Thật là kinh tởm. Bất kể niềm tin của bạn, của tôi, hay của ai đó. Mọi niềm tin tôn giáo đều rất quan trọng.”

Ông Faisal Naeem, thành viên hội đồng quản trị ngôi đền ICP, nói rằng sự hiến tặng của Jack đã cho ông niềm hy vọng.

Ông nói với đài KXAN, “Đó là $20, nhưng đến từ Jack gom góp những đồng xu của bé, thì số tiền đó có giá trị $20 triệu, cho tôi và cho cộng đồng chúng tôi. Điều này mang lại hy vọng cho tôi, vì đó có nghĩa là không phải chúng ta sống trong xã hội với người này chống lại người kia.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT