Hoa Kỳ

Bé trai mắc kẹt trong máy bán thú nhồi bông

Saturday, 25/10/2014 - 09:37:18

Gia đình bé cho biết họ không ngạc nhiên về trò nghịch ngợm của chú bé. Cũng giống như hầu hết các em bé cùng độ tuổi, Colin Lambert thích nói chuyện điện thoại, nhảy múa và ngắm hình ảnh của mình trên Facebook.

MARYVILLE, Tennessee – Một bé trai tinh nghịch không thể cưỡng lại một cơ hội để chơi với cả đám con thú nhồi bông đủ màu đủ sắc. Vì vậy chú bé bò lọt vào một máy bán đồ chơi, và đã bị mắc kẹt trong đó. Sở cứu hỏa nhanh chóng đến giải cứu, nhờ vậy mà bé không bị thương.



Gia đình bé cho biết họ không ngạc nhiên về trò nghịch ngợm của chú bé. Cũng giống như hầu hết các em bé cùng độ tuổi, Colin Lambert thích nói chuyện điện thoại, nhảy múa và ngắm hình ảnh của mình trên Facebook.
Hôm thứ Ba vừa qua, 21 tháng 10, là ngày hoàn hảo về sự việc cho chuyện chụp ảnh Colin, sau khi chú bé 18 tháng tuổi này bị mắc kẹt trong một máy bán đồ chơi. Khi ấy bà ngoại của Colin đang trông chừng cháu, nhưng có một lúc bà quay nhìn đi nơi khác.
Bà Diane nói với O 'Neill, “Tôi nhận được văn bản nhắn tin, cúi xuống nhìn, hất màn hình, nhìn xuống và không nghe tiếng động lớn. Với Colin, mình phải nghe tiếng động lớn, hoặc là không nhìn thấy nó trong 10 giây nữa. Tôi chỉ nhìn thấy được đôi chân của nó. Nó đã bò vào được. Tôi nắm lấy hai chân nó, và nó đá văng tay tôi ra. Rồi nó vào được bên trong, trèo lên trên vách kiếng, và ngồi lên đống đồ chơi.”
Bà O'Neill cho biết cháu trai của bà rất thích trườn vào và bò lên gần như mọi thứ nó bò tới được, vì vậy bà không ngạc nhiên khi thấy bé chui vào trong máy. Nhưng bà lo lắng về những mối nguy hiểm bên trong máy.
Bà O'Neill nói, “Điều tôi sợ nhất tôi là cháu sẽ trèo ra lại, và cố gắng chui ra ngoài. Tấm nhựa mà họ giữ các món đồ chơi đã bị nứt và bể ở nhiều chỗ. Tôi sợ cháu sẽ cố gắng trèo qua và bị thương.”
O'Neill liền gọi cảnh sát, và gọi cô con gái đang ngủ sau một ngày dài làm việc.
Mẹ của bé Colin nói, “Bà ngoại xuất hiện tại nhà tôi, lúc 5 giờ, đánh thức tôi dậy để nói, Chuyện là thế này: Mẹ đã gọi cho sở cứu hỏa, và bà giải thích một hồi lâu. Rồi tôi nói: Con chỉ muốn biết là cháu nó có ổn không. Bà cho tôi xem tấm ảnh, chồng tôi và tôi bật cười, vì chúng tôi không lấy làm lạ? Theo tôi nghĩ, không lúc này thì lúc khác, thế nào cháu cũng làm một chuyện nghịch ngợm gì đó giống như thế này.”
Trở lại bên trong tiệm máy giặt, người ta có thể nhìn thấy cái máy bán đồ chơi mà bé Colin từng bị mắc kẹt, được gắn lại bằng băng keo. Trong khi đó, bà Colin nói rằng các nhân viên cứu hỏa Maryville đã để cho bé đem một món đồ chơi về nhà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT