Người Việt Khắp Nơi

Bệnh nhân lao gốc Việt bị giam trong xà lim áp lực tiêu cực

Sunday, 14/12/2014 - 11:12:19

Vào sáng thứ Ba tuần này, bà quản lý Beverly Hale nói với nhật báo Newnan Times-Herald, “Ông ấy sẽ không trọ ở đây, thế thôi, vì chúng tôi không có phòng trống.”

NEWNAN, Georgia – Một người mắc bệnh lao hiện đang bị giam trong nhà tù Troup County, vì ông không tuân theo qui định chữa trị bệnh lao. Khi được thả ra khỏi tù, ông cũng sẽ không được đi đến khách sạn Stay Lodge, theo quản lý của khách sạn địa phương này cho biết.
Vào sáng thứ Ba tuần này, bà quản lý Beverly Hale nói với nhật báo Newnan Times-Herald, “Ông ấy sẽ không trọ ở đây, thế thôi, vì chúng tôi không có phòng trống.”
Ông Võ Đào, cư ngụ tại Newnan, một thị xã nằm cách thành phố Atlanta khoảng 50 dặm về hướng tây nam. Ông đã bị giam trong nhà tù Troup County từ giữa tháng 11 vì ông đã không hoàn tất việc điều trị bệnh lao theo quy định bắt buộc. Ông đã được chẩn đoán mắc bệnh lao trong tháng Ba, theo hồ sơ tòa án cho hay.
Thẩm phán Emory Palmer của Tòa Thượng Thẩm Coweta đã ra lệnh cho ông Đào phải ở trong tù cho đến khi bệnh lao của ông “biến cải,” không còn gây truyền nhiễm nữa. Lệnh tòa cũng nói rằng ông Đào sau đó sẽ được chuyển đến Stay Lodge. Ở đây ông sẽ bị “biệt giam cho đến khi nào hoàn tất việc điều trị của mình.”
Tuy nhiên, việc sống tạm ở Stay Lodge sẽ không thể xảy ra. Bà Hale cho biết lần đầu tiên bà nghe nói về chuyện ông Đào là khi một người khách trọ tại motel đưa cho bà xem một bài báo viết về trường hợp ông ấy. Tờ Newnan Times-Herald đã viết về bệnh nhân ho lao này trong số báo ra ngày Chủ Nhật.
Bà Hale cho biết nhiều người khách đã lo ngại và đang muốn rời khỏi motel. Bà cho biết rằng cách đây khoảng một tháng, bà đã nói chuyện với một người từ Sở Y Tế Coweta, về một bệnh nhân đến từ bệnh viện. “Tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi không có sẵn phòng; chúng tôi đã đầy khách rồi.” Cách một tuần sau, phụ nữ ấy gọi điện thoại một lần nữa, và bà Hale nói với cô ấy rằng bà đã có một danh sách chờ đợi với 20 người có tên trên đó.
Ông Đào hiện đang bị giam trong đơn vị y tế tại nhà tù Troup County, trong một buồng được gọi là buồng “áp lực âm tính” (negative pressure). Phòng này là nơi giữ cho không khí không lọt ra ngoài, được sử dụng để kiểm soát những người bị bệnh truyền nhiễm.
Theo hồ sơ tòa án, ông Đào được phóng thích trong tháng Hai, từ bệnh viện St. Francis Hospital ở Columbus. Ông được thả ra bởi lệnh buộc ông phải hoàn tất một đợt điều trị bệnh lao.
Ông Đào vi phạm mệnh lệnh của Ủy Ban Y Tế Muscogee, vì thiếu chín tháng bài lao. Ông cũng đã không tuân hành những lệnh tự giam trong nhà, trong khi ông còn có thể truyền nhiễm bệnh.
Vào ngày 18 tháng 11, Ủy Ban Y tế Coweta County đã nộp một bản thỉnh nguyện khẩn cấp để biệt giam ông Đào. Lúc đó ông đang ở trong bệnh viện Piedmont Newnan Hospital. Thỉnh nguyện thư khẩn cấp nói rằng ông Đào đã cung cấp một địa chỉ không chính xác và thông tin liên lạc cũng thiếu chính xác cho Ủy Ban Y Tế Muscogee (CBOH). Bản kiến nghị này cũng nói rằng ông đã “lảng tránh mọi nỗ lực” của MCBOH nhằm theo dõi cuộc điều trị.
Vì thế tòa đã yêu cầu bắt giam ông ta vào nhà giam đặc biệt trong thời gian chờ giải phép chữa trị cho ông hết bệnh lao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT