Thể Thao

Bị FBI điều tra, chủ tịch FIFA Sepp Blatter bất ngờ từ chức

Tuesday, 02/06/2015 - 08:18:09

Một trong hai nguồn tin của báo Times tại New York đã giấu tên vì cuộc điều tra đang được tiến hành sâu rộng hơn, và người này nói về ông Sepp Blatter như sau, “Ông ta chính là mục tiêu của FBI. Ông đã là mục tiêu từ lâu rồi.”

Bài THANH NGUYỄN

ZURICH - Trước một cuộc họp báo được triệu tập khẩn cấp tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy sĩ hôm thứ Ba 2/6, Chủ Tịch Sepp Blatter vừa tái đắc cử hôm thứ Sáu tuần rồi đã tuyên bố từ chức. Như vậy là chuyện có chiều hướng sẽ xảy ra trong con mắt của rất nhiều thì rốt cuộc đã diễn ra. Nhưng lại sớm hơn ai ngờ!

Ông Sepp Blatter rời phòng báo chí sau khi tuyên bố từ chức ngày thứ Ba, 2 tháng Sáu, 2015. (Valeriano Di Domenico/Getty Images)



Tại Hoa Kỳ, nguồn tin của nhật báo Los Angels Times cho biết ông Blatter chính là mục tiêu hàng đầu trong cuộc điều tra nạn tham nhũng, hối lộ trong Hiệp Hội Bóng Đá Thế Giới. Một trong hai nguồn tin của báo Times tại New York đã giấu tên vì cuộc điều tra đang được tiến hành sâu rộng hơn, và người này nói về ông Sepp Blatter như sau, “Ông ta chính là mục tiêu của FBI. Ông đã là mục tiêu từ lâu rồi.”
Trong khi đó tại Zurich, nói là một cuộc họp báo khẩn cấp thì có khi cũng chưa đúng; phải nói là một cuộc họp báo “cực kỳ khẩn cấp” khi nhân vật chính của buổi họp báo không ai khác hơn là Chủ Tịch của FIFA. Các phóng viên có mặt tại chỗ đã tường thuật là các chuyên viên âm thanh đã phải cấp kỳ gắn hệ thống dây nhợ cho hệ thống phát thanh trong phòng họp! “Cực kỳ khẩn cấp” có nghĩa là một cuộc họp báo thuộc hàng “cao cấp” như thế mà rốt cuộc chỉ có vỏn vẹn 15 phóng viên được kịp thời thông báo và đến dự.
Đối với các phóng viên có mặt thì thoạt đầu người ta cũng chỉ phỏng đoán là chắc ông Blatter sẽ chính thức lên tiếng về nguồn thông tin mới mẻ cũng như nóng hổi nhất, sau khi có chứng cớ chính thức là tổ chức bóng đá Nam Phi đã có văn kiện trước đây xác nhận là số tiền mà giới điều tra của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ coi như thuộc diện hối lộ lên đến $10 triệu Mỹ kim là có thực và văn bản đó được gửi cho không ai khác hơn là Tổng Thư Ký của FIFA Jerome Valcke. Tất nhiên là số tiền đó được chi trên danh nghĩa phục vụ hoạt động của một tổ chức nào đấy trong phạm vi hoạt động của FIFA.
Trước đây thì cả Valcke lẫn Blatter –một đàng là Tổng Thư Ký, một đàng là Chủ Tịch thì đương nhiên làm việc sát sườn với nhau- tuyên bố là không hề biết gì về cái vụ $10 triệu đó. Phiền một cái là văn thư xác định số tiền đó là gửi cho đích thân Valcke chứ không ai khác. Vừa mới hôm trước, Chủ Tịch Hiệp Hội Bóng Đá Nam Phi Jordaan tuyên bố là nước ông không hề hối lội FIFA để được bầu cho Nam Phi trúng thầu trong việc tổ chức Wolrd Cup năm 2010. Vậy thì ngày hôm sau lại lòi ra văn bản nêu trên của chính Hiệp Hội Bóng Đá Nam Phi chứ không từ đâu khác.
Giới làm ăn buôn bán phi pháp trên đất Hoa Kỳ này cũng như ở các nước văn minh phương Tây xưa nay vẫn “ngán nhất” là điều mà trong thuật ngữ pháp lý tiếng Anh gọi là “Paper trail,” tức là dấu vết chứng từ trên giấy tờ. Hôm xảy ra vụ bắt bớ bảy nhân viên cao cấp của FIFA tại Zurich trong ngày thứ Tư, trước cuộc bầu cử Chủ Tịch FIFA vào ngày thứ Sáu tuần trước, thì Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã xác định rõ rằng đây chỉ là phần mở đầu của toàn bộ vụ việc mà FBI cũng như Sở Thuế Vụ Hoa Kỳ đã tiến hành theo rõi từ hơn hai mươi năm nay.
Trong cuộc họp báo, ông Blatter đến trễ cả hơn nửa tiếng. Rốt cuộc sau phần giới thiệu của người phụ trách buổi họp báo với lời phát biểu ngắn gọn là “Chủ Tịch Blatter sẽ lên phát biểu và sau đó sẽ không trả lời báo chí” thì đến phiên ông Blatter lên bục. Tóm lược nội dung những gì ông nói:
Ông ta tự cho mình là người xưa nay vẫn đặt trọng tâm hoạt động trong việc gầy dựng, củng cố và cải tiến FIFA thế nhưng những mục tiêu kỳ vọng cũng như mong ước thì đã không thành hình theo ý muốn của mình. Sở dĩ ông ta đứng ra tái ứng cử là vì tự thấy mình có trọng trách phải tái ứng cử để có thể tiếp tục lèo lái FIFA đi cho đúng đường đúng hướng, thế nhưng kết quả cho đến giờ này cho thấy là tuy tái trúng cử nhưng ông ta vẫn không có được hậu thuẫn cần có của tuyệt đại đa số giới thiết tha với nền bóng đá thế giới. Bởi thế mà ông quyết định từ chức. Ông sẽ triệu tập một đại hội bất thường của FIFA để bầu lên một tân Chủ Tịch. Ông ta nói là phiên họp khoáng đại thường niên theo lịch trình cho đến giờ là mãi đến tận tháng 6 năm 2016, nhưng chờ cho đến đấy thì lãng phí thời gian một cách không cần thiết, cho nên cần có một phiên họp bất thường để giải quyết việc nêu trên.
Domenico Scala, viên chức cao cấp của FIFA phụ trách công tác điều tra nội bộ để đảm bảo mọi quy định cũng như thủ tực của FIFA đều được tuân thủ, tiếp lời Blatter, nói rằng phiên họp khoáng đại và bất thường đó sẽ được triệu tập trong khoảng từ tháng 12 cuối năm nay cho đến tháng Ba 2016 !
Sau đó là giải tán, phóng viên báo chí không được hỏi gì tiếp. Mà còn phải hỏi cái gì nữa bây giờ? Người mà ai nấy đều coi như chịu trách nhiệm tối hậu về những tệ nạn của FIFA từ 17 năm nay thì đã chính thức tuyên bố từ chức tuy mới vừa được tái đắc cử chưa quá một tuần lễ.
Nhưng nhìn lại vấn đề từ những gì đã diễn ra trong không đầy một tuần nhật vừa rồi thì ta thấy có điều nổi bật, hết sức kỳ lạ. Chả nhẽ phải đợi cho đến khi người ta trưng ra văn bản thuộc loại chứng cứ không thể chối cái như vậy mà cả Tổng Thư Ký Valcke lần Chủ Tịch Blatter không tự mình biết mười mươi là trước sau gì một chứng cớ kiểu như vậy cũng sẽ được phanh phui?
Mới hôm thứ Sáu vừa rồi, trả lời một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Thụy Sĩ thì Sepp Blatter có nói, “Việc gì tôi phải từ chức? Nếu từ chức thì hóa ra tôi tự nhận mình có lỗi?”
Những người xem chừng không mấy thích thú về chuyện này là ông Vladimir Putin bên Nga vì ông ta cho là đầu đuôi cũng chỉ vì Hoa Kỳ qua vụ FIFA mà muốn “thọc gậy bánh xe” vào nước Nga trong vụ Nga được tổ chức World Cup vào năm 2018. Hôm cuối tuần thì lại chính Blatter đăng đàn tố cáo Hoa Kỷ chủ mưu muốn cho ông thất cử trong vụ bầu bán vừa rồi. Mà rồi cái anh cầu thủ lão thành của Brazil là Pelé chả biết mấy hôm rày có theo dõi tin tức báo chí gì hay không, mà mới hôm qua đây đã lên tiếng cho rằng việc tái bầu cử Sepp Blatter vào chức vvụ Chủ Tịch FIFA là “chí phải”!
David Gill, Chủ Tịch hiệp hội bóng đá bên Anh mấy tuần trước đây tuyên bố là nếu Blatter tái đắc cử thì ông ta không nhận chức vụ Phó Chủ Tịch được luân phiên sắp xếp cho ông. Blatter tái đắc cử thì ông ta đệ đơn từ chức. Blatter phê phán ông ta gay gắt. Chỉ có điều là sau khi từ chối không nhận nhiệm vụ mới thì ông Gill tuyên bố: “Tôi không chắc Blatter sẽ còn ở chức vụ này trong vòng hai năm.”
Hình như ông Gill có phần dè dặt, bởi nếu ông theo dõi cho thật kỹ những gì mà Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ người ta theo dõi từ trên 20 năm nay thì mấy viên chức cao cấp của FIFA bị bắt tại Zurich ngày 27/5 mới chỉ là mấy con “cá bé”! Lắm người không để ý đến sự thể là đâu có phải cơ quan Tư Pháp của Thụy Sĩ cứ thế mà khơi khơi “làm việc” song hành với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ để tiến đến việc cho chính lực lượng cảnh sát của mình bắt giữ ngần ấy nhân vật chủ chốt của một tổ chức đóng đô tại Thụy Sĩ, với một Chủ Tịch là người Thụy Sĩ ? Họ phải được trưng dẫn bằng cớ cỡ nào thì mới nhập cuộc như vậy chứ?
Tóm lại thì David Gill lạc quan! Blatter không ngồi tại chức trong vòng ít nhất 2 năm mà thực tế là không đầy 4 ngày tròn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT