Blog Tâm Sự

Bi kịch yêu nhầm người (P1): "Làm người yêu anh đi, anh mua luôn cho chiếc xe này"

Thursday, 25/05/2017 - 12:41:28

Tôi cười nghĩ anh nói đùa. Ai dè anh đi thẳng tới quầy thanh toán yêu cầu dừng hồ sơ của tôi lại và trả thẳng số tiền tôi đang thiếu. Hành động của anh khiến tôi hết sức bất ngờ.

Tôi luôn tự hào mình là một cô gái khá. Tuy không đẹp như người mẫu diễn viên nhưng ai gặp cũng khen tôi duyên ngầm. Có người còn nói càng nhìn càng thấy tôi đẹp.

Học xong cao đẳng y tế tôi xin vào làm ở một bệnh viện tư nhân. Lương hàng tháng tôi gửi một phần về cho bố mẹ, một phần tôi sắm sửa cho bản thân. Và trong lần đi mua xe mới, tôi đã gặp anh. Hôm ấy anh cũng mua xe nhưng là xe Sh. Tôi mua chiếc xe tầm trung với hình thức trả góp hàng tháng. Trong lúc ngồi chờ làm hồ sơ chúng tôi nói chuyện với nhau. Khi biết tôi trả góp, anh hóm hỉnh nói: "Hay làm người yêu anh đi. Anh mua luôn cho chiếc xe này khỏi trả góp".

Tôi cười nghĩ anh nói đùa. Ai dè anh đi thẳng tới quầy thanh toán yêu cầu dừng hồ sơ của tôi lại và trả thẳng số tiền tôi đang thiếu. Hành động của anh khiến tôi hết sức bất ngờ.

Lúc lấy xe, anh bảo tôi đưa điện thoại cho anh. Rồi anh nhá qua máy anh lấy số. Tối đó chúng tôi có cuộc hẹn đầu tiên và trở thành người yêu của nhau. Thật ra không phải tôi là cô gái hám của, mà ngay từ lúc gặp tôi đã ấn tượng bởi vẻ ngoài lịch thiệp phong độ của anh. Được anh yêu là một việc rất hạnh phúc với tôi chứ tôi không phải vì tiền.

Bi kịch yêu nhầm người (P1): Làm người yêu anh đi, anh mua luôn cho chiếc xe này - Ảnh 1.

Yêu anh là hạnh phúc cả đời này của tôi chứ không phải vì tiền. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau gần 1 năm anh luôn khiến tôi hạnh phúc. Mỗi tuần anh đưa tôi đi chơi 2 lần vào đêm thứ 2, thứ 6. Đặc biệt anh rất thích không khí ngoại thành nên hay đưa tôi ra đó. Anh nói không khí ở đó thoáng đãng, yên bình chứ không xô bồ khói bụi như trong thành phố. Anh cũng không ngại ngần chi tiền mua những thứ tôi thích. Trong một lần đi chơi về khuya, chúng tôi đã vượt rào.

Sau lần đó cứ mỗi lần đi chơi chuyện đó lại diễn ra. Anh vẫn chẳng thay đổi thái độ với tôi như trong sách báo hay nói. Ngược lại anh càng yêu thương trân trọng tôi hơn. Tôi thích gì anh cũng chiều kể cả việc đưa tôi đi du lịch suốt một tuần.

Tuy nhiên dù yêu nhau thắm thiết nhưng anh chưa một lần đưa tôi về ra mắt gia đình. Tôi bóng gió đề cập chuyện cưới xin thì anh hứa hẹn đủ kiểu. Có một lần tôi gọi điện cho anh vào ngày chủ nhật nhưng người bắt máy lại là một đứa trẻ. Và nó nói : "Bố con đang tắm". Tôi sững sờ.

Một lát sau anh gọi lại và nói đó là cháu anh. Anh xin lỗi và nói tôi đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi lại tin anh. Chẳng có người đàn ông đã có vợ nào lại đi chơi thoải mái đến khuya mà không có cuộc gọi nào. Cũng chẳng có ai có vợ lại cả gan dẫn bồ đi du lịch cả tuần như thế. Và tôi dựa vào đó để tin anh độc thân.

Bi kịch yêu nhầm người (P1): Làm người yêu anh đi, anh mua luôn cho chiếc xe này - Ảnh 2.

Chẳng có người đàn ông đã có vợ nào lại đi chơi thoải mái đến khuya mà không có cuộc gọi nào. (Ảnh minh họa)

Trong lúc yêu anh cũng có một người con trai theo đuổi tôi tên Hoàng. Hoàng bằng tuổi tôi và làm cùng bệnh viện. Nhưng vì tôi đã có người yêu rồi nên tôi tìm đủ mọi cách tránh né Hoàng. Hoàng rủ đi cà phê, ăn uống tôi đều không đi.

Một lần, tôi đang đi làm thì bị tai nạn giao thông. Ngay tức thì người tôi nghĩ đến là người yêu. Tôi gọi điện cho anh hàng chục cuộc vẫn không được. Cùng lúc đó Hoàng cũng đi làm và gặp tôi đang ngồi bệt bên vệ đường. Hoàng vội chạy tới và đưa tôi đi viện. Hôm đó chính Hoàng đã đóng viện phí, đợi tôi băng bó vết thương xong rồi đưa tôi về. Tối Hoàng còn nấu cháo, đun nước nóng cho tôi rồi mới về.

Vì bị thương ở chân nên tôi nghỉ làm một tuần. Trong thời gian đó chỉ có Hoàng đến chăm sóc tôi. Người yêu tôi gần như lặn mất tăm. Tôi gọi điện nhắn tin cho anh đều không được.

Hai ngày sau, có một người đến tìm tôi. Nhưng đó không phải người yêu tôi mà là một người phụ nữ trẻ dẫn theo một đứa trẻ tầm 3 tuổi.

(Còn tiếp)

Nguồn tin từ Báo afamily 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT