Thế Giới

Bị nhện chui vào tai mà không hay biết

Sunday, 12/06/2016 - 11:41:09

"Tôi gặp y tá và nói rằng: 'Có gì đó đang sống trong này. Tôi nghĩ là mình bị nhiễm trùng nhưng chồng tôi nói rằng anh ấy một vật sống bên trong'" bà Price nhớ lại. "Cô ấy soi đèn chiếu, nói Được rồi, rồi đi tìm ai đó có thể lôi nó ra."

Bà Victoria Price và con nhện tìm thấy trong lỗ tai.

 

ANH – Khi Victoria Price, một phụ nữ sống tại thị trấn Porthcawl miền nam xứ Wales, Anh quốc, liên tục bị đau tai, bà không thể ngờ rằng mình sẽ lấy ra được một con vật con sống và ngọ nguậy. Khi cơn đau tai càng lúc càng trầm trọng, bà Price đã nhờ chồng kiểm tra lỗ tai, và người chồng khẳng định ông nhìn thấy con gì đó đang nhúc nhích trong tai của bà. “Nổi da gà”với thông tin này, bà Price lập tức đến Bệnh viện Princess of Wales để tìm cách lấy con vật ra.

"Tôi gặp y tá và nói rằng: 'Có gì đó đang sống trong này. Tôi nghĩ là mình bị nhiễm trùng nhưng chồng tôi nói rằng anh ấy một vật sống bên trong'" bà Price nhớ lại. "Cô ấy soi đèn chiếu, nói Được rồi, rồi đi tìm ai đó có thể lôi nó ra."

Bác sĩ Sarah Gaze kể, việc lấy con nhện ra không gặp trở ngại, nhưng có lẽ cũng không phải là một kỷ niệm vui vẻ gì cho bệnh nhân. Cô nói, "Con nhện còn sống khoẻ mạnh và ngọ nguậy liên tục... nó phải to gấp đôi kích cỡ mà tôi nghĩ. Victoria rất dũng cảm. Chính tôi còn cảm thấy sợ, nhưng đó là công việc nên tôi phải đấu tranh với nỗi sợ hãi của bản thân."

Bà Price là thành viên trong câu lạc bộ cứu nạn Newton và thường đi bơi ngoài biển vài lần mỗi tuần. Bà cho rằng con nhện đã chui vào chiếc áo có mũ trùm của bà khi bà thay đồ ngoài bãi biển, rồi chui vào tai khi bà về nhà.

"Khi tôi về nhà và tắm gội, điều đầu tiên nó muốn làm là tìm một chỗ trú ẩn nào đó ấm và khô nên nó chui thẳng vào tai tôi. Tôi nghĩ mình bị đau tai là vì bị nó nhảy lên màng nhĩ," bà Price nói. May mắn là "cư dân tạm trú" trong tai của bà không gây ra tổn thương nghiêm trọng nào, và cũng không đẻ trứng ở bên trong.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT