Hoa Kỳ

Bị phạt $190,000 Mỹ kim vì ngược đãi động vật

Friday, 18/04/2014 - 09:03:38

Chủ nhân của một tiệm bán động vật ngoại nhập tại Lake Elsinore vừa được lệnh phải bồi thường cho thành phố và tổ chức bảo vệ động vật PETA gần $190,000 Mỹ kim, nếu muốn thoát án tù. Tổ chức PETA đã thực hiện một cuộc điều tra bí mật, và phát hiện hàng ngàn con chuột và động vật bò sát đã chết hoặc



Xác chuột chết tại tiệm Global Captive Breeders.
 
COTO DE CAZA, California – Chủ nhân của một tiệm bán động vật ngoại nhập tại Lake Elsinore vừa được lệnh phải bồi thường cho thành phố và tổ chức bảo vệ động vật PETA gần $190,000 Mỹ kim, nếu muốn thoát án tù. Tổ chức PETA đã thực hiện một cuộc điều tra bí mật, và phát hiện hàng ngàn con chuột và động vật bò sát đã chết hoặc đang sống trong điều kiện tồi tệ tại cơ sở kinh doanh này.

Mitchell Steven Behm, 55 tuổi, cư dân Coto de Caza, chủ tiệm bán động vật Global Captive Breeders, đã nhận tội đối với hàng chục cáo trạng về các tội ngược đãi động vật, theo một thỏa thuận nhận tội với công tố viên vào ngày 3 tháng 4. Behm bị kết án vào hôm Thứ Tư vừa qua, với 5 năm quản chế và 200 giờ phục vụ cộng đồng. Trong thời gian bị quản chế, ông ta sẽ không được nuôi giữ động vật, hay hoạt động trong ngành kinh doanh động vật.

Quan tòa Judith Clark đã ra lệnh cho Behm phải bồi thường $102,000 Mỹ kim cho thành phố, và khoảng $88,000 Mỹ kim cho PETA, tổ chức đã điều tra sự việc và giúp thành phố dọn dẹp sau đó.

Behm và cựu quản lý David Delgado, mỗi người bị truy tố hơn 100 tội ngược đãi động vật. Delgado, 30 tuổi, cư dân Rialto, cũng đã nhận tội. Anh ta sẽ ra tòa vào ngày 22 tháng 5, và đối mặt với hình phạt tối đa là 5 năm 4 tháng tù giam.

Vào tháng 12 năm 2012, hơn 18,000 con chuột – được nuôi làm thức ăn cho trăn và rắn – và hàng trăm động vật bò sát, đã bị thu giữ tại tiệm Global Captive Breeders. Các con chuột và bò sát còn sống đều phải bị tiêu hủy sau đó trong quá trình dọn dẹp. Tiệm Global Captive Breeders bắt đầu kinh doanh vào năm 2009. PETA gọi đây là vụ thu giữ động vật lớn nhất tại California.

PETA bắt đầu tự mình điều tra tiệm Global Captive Breeders sau khi nhận được bằng chứng từ một người nhân viên làm việc tại tiệm, và sau đó đã báo cảnh sát. PETA đã đăng nhiều video lên trang web của mình, cho thấy hình ảnh những xác động vật phủ đầy giòi bọ, các con chuột cố gắng giữ cho đầu cao hơn mặt nước trong những chiếc lồng bị ngập, và 1 nhân viên bắn chết 1 con chuột bằng súng bắn đạn sơn BB...

Hàng chục nhân viên đã phải làm việc suốt 8 ngày trong mùi hôi thối, để phân loại các xác động vật. Trong khi đó, chuột và trăn sổng chuồng bò khắp tòa nhà.

PETA nói rằng, số tiền bồi thường của bị cáo Behm sẽ giúp tổ chức này tiếp tục hoạt động để chống lại tình trạng ngược đãi động vật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT