Thế Giới

Biệt kích Thái Lan chết một năm sau khi cứu đội banh thiếu niên

Friday, 27/12/2019 - 07:28:26

Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm thứ Sáu cho biết, Người Nhái SEAL Beiret Bureerak, người từng tham gia sứ mạng giải cứu đội banh Wild Boar


Beiret Bureerak (Royal Thai Navy/ Facebook)


THÁI LAN - Hải quân Hoàng gia Thái Lan hôm thứ Sáu cho biết, Người Nhái SEAL Beiret Bureerak, người từng tham gia sứ mạng giải cứu đội banh Wild Boar ở hang Tham Luang vào năm ngoái, đã qua đời vì bệnh nhiễm trùng máu, vốn bị lây nhiễm trong quá trình làm việc trong hang.
Anh Bureerak đã được chữa trị suốt một năm qua, nhưng tình trạng bệnh ngày càng tệ hơn.
Trong sứ mạng giải cứu 13 thành viên đội banh Wild Boar năm ngoái, người nhái Saman Kuman, 38 tuổi, thành viên của lực lượng biệt kích SEAL Thái Lan, cũng qua đời vì thiếu oxy. Đội 18 người nhái hoạt động chính trong 3 đợt giải cứu các thiếu niên chỉ có 5 Người Nhái SEAL Thái Lan, còn lại 13 thành viên là người nước ngoài.
Các thiếu niên từ 11 đến 16 tuổi, cùng huấn luyện viên trẻ tuổi, đã bị kẹt ở hang Tham Luang vào ngày 23 tháng 6, 2018 khi vào chơi trong hang sau giờ tập banh. Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao và chặn lối ra. Họ bị cô lập suốt 9 ngày trước khi được một nhóm người nhái quốc tế tìm thấy và đưa ra khỏi hang vào ngày 10 tháng 7, 2018.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT