Người Việt Khắp Nơi

Biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng

Wednesday, 08/10/2014 - 09:49:38

Hy vọng giới trẻ Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta cũng sẽ có ngày toàn dân xuống đường làm cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền Cộng Sản và đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi bờ cõi.”

Bài THANH PHONG

LOS ANGELES - Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 10, 2014 khoảng 200 đồng hương trong vùng Little Saigon đã đến tập trung trước Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trong khu Hanoi Plaza, làm lễ chào cờ và lên hai xe đò Hoàng cùng một số đi xe riêng trực chỉ Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng tại số 443 Shatto Place, Los Angeles, CA 90020 để biểu tình yểm trợ sinh viên học sinh Hồng Kông đòi tự do, dân chủ.
Mặc dù đang trong ngày nhiều người phải đi làm, khí hậu lại rất nóng nhưng đồng hương đã không quản ngại. Khi đến trước Tòa Tổng Lãnh Sự, đoàn biểu tình đã chứng kiến một số người của Pháp Luân Công căng nhiều biểu ngữ phản đối Trung Cộng.

Đoàn biểu tình tuần hành ngang Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Thấy đoàn người Việt Nam đến biểu tình, mấy người Pháp Luân Công tháo biểu ngữ và rút đi nhường địa điểm cho cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi cũng thấy có ông Nguyễn Long, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Los Angeles, bác sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt liên bang Hoa Kỳ đã có mặt rất sớm.
Chiến hữu Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu, Trần Vệ và ông Vũ Long Sơn Hải kêu gọi mọi người tập trung phía bên kia đường đối diện với Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng để làm lễ chào cờ và hô vang các khẩu hiệu “Dân Chủ, Tự Do Cho Hồng Kông;” “Đả Đảo Tàu Cộng Xâm Lược Việt Nam.”
Sau đó, ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai, Trưởng Ban Tổ Chức, nói mấy lời cảm tạ đồng hương và trao micro cho bác sĩ Võ Đình Hữu, ông Nguyễn Long, ông Phạm Trần Anh... phát biểu ý kiến. Sau mỗi bài phát biểu, các loa phóng thanh lại chĩa sang Tòa Tổng Lãnh Sự để hô vang các khẩu hiệu.
Trong khi đoàn biểu tình đứng phía bên kia thì ngay trước cửa ra vào Tòa Tổng Lãnh Sự, anh Lương Khánh Hiệp, một thành viên Thanh Niên Đoàn Phật Giáo Hòa Hảo hiên ngang cầm hai tay hai lá quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam đứng ngay tại đó trước mắt người security giữ an ninh Tòa Tổng Lãnh Sự.
Có mặt trong đoàn biểu tình, chúng tôi được bác sĩ Võ Đình Hữu cho biết cảm nghĩ của ông, “Chúng tôi rất xúc động, hôm nay là một ngày đi làm mà đồng hương Việt Nam chúng ta đã đến đây khá đông để nói lên sự yểm trợ cho tự do, dân chủ tại Hồng Kông. Từ một anh sinh viên mới 17 tuổi đứng lên hô hào và hàng triệu người đã xuống đường phản đối, cuộc chiến tại Hồng Kông cần được tiếp diễn, và chúng ta cần phải ủng hộ , vì người Việt Nam chúng ta ở đây nghĩ rằng cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông là một ngọn đuốc dân chủ, hy vọng sẽ lan sang tận Việt Nam, Đông Nam Á sẽ bừng cháy lên, và hy vọng chúng ta sẽ thành công. Tôi nghĩ đây là cơ duyên tiền định có thể mang lại tự do dân chủ cho toàn vùng Đông Nam Á,”
Ông Nguyễn Long, Chủ Tịch CĐVN Los Angeles nói với Viễn Đông, “Ngày hôm nay cuộc biểu tình của chúng ta nói lên ý chí yêu chuộng tự do, dân chủ của người Việt chúng ta. Hy vọng giới trẻ Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta cũng sẽ có ngày toàn dân xuống đường làm cuộc cách mạng lật đổ bạo quyền Cộng Sản và đánh đuổi Tàu Cộng ra khỏi bờ cõi.”
Bác Dương Đình Bộ, 81 tuổi, cư dân Santa Ana, là vị cao niên nhất trong cuộc biểu tình hôm nay, nói, “Tôi thấy ông Phan Kỳ Nhơn và một số anh em kêu gọi đi biểu tình để yểm trợ anh em sinh viên Hồng Kông nên vợ chồng tôi cùng đi để bày tò thái độ với nhà cầm quyền Trung Cộng, yêu cầu họ phải tôn trọng tự do, dân chủ.”
Sư Cô Liên Như, chùa Quan Âm, trả lời câu hỏi của Viễn Đông, “Tất cả những cái gì trên thế giới đều ảnh hưởng chung với nhau, tự do cho Việt Nam thì cũng tự do cho các nước khác. Tôi chân thành cám ơn các vị trưởng lão đã cưu mang con cháu sang miền đất tự do. Ngày hôm nay chúng con xin cảm tạ các vị trưởng lão, các vị HO, các vị Quân, Cán, Chính đã hy sinh trong chế độ trước, các ngài đã hy sinh tính mạng để bảo vệ tự do, và ngày hôm nay các ngài không quản đường sá xa xôi tới đây để nói lên tinh thần gia tài của mẹ để lại cho con là hai chữ tự do. Trên 100,000 sinh viên Hồng Kong đã xuống đường tranh đấu đòi tự do, dân chủ, chúng con nghĩ sẽ rất có ảnh hưởng đến các sinh viên, học sinh Việt Nam tại quê nhà.”
Một thiếu nữ trẻ, một tay cầm cờ, một tay cầm loa chĩa thẳng vào Tòa Tổng Lãnh Sự và hô khẩu hiệu rất hăng say. Cô gái tên Kim Nguyễn, cư dân Santa Ana, cô cho Viễn Đông biết cảm tưởng của mình, “Nói tóm lại tôi làm là vì cái tinh thần của người Việt Nam mình cũng như mình ủng hộ anh em sinh viên Hồng Kong, vì tôi nghĩ nếu hôm nay sinh viên Hồng Kông thành công hôm nay thì Việt Nam mình sẽ thành công ngày mai. Mình mong rằng những thanh niên VN đang ngồi ở vỉa hè uống rượu, uống bia hãy rời cái bàn đó ra biểu tình với sinh viên thì Việt Nam mình sẽ có rất nhiều triển vọng.”
Đúng 11 giờ 45, đoàn biểu tình tuần hành từ phía đối diện Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng đi tới đường số 3, băng qua đường đi ngược về đường số 4 ngang qua cửa chính Tòa Tổng Lãnh Sự và trở về địa điểm cũ rồi lên xe trở về Little Saigon trong trật tự lúc 12 giờ trưa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT