Người Việt Khắp Nơi

Binh Chủng Mũ Nâu Hội Ngộ Mừng Xuân Ất Mùi

Wednesday, 25/02/2015 - 08:32:46

Sau lời chúc Xuân của niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, tân Hội Trưởng Phạm Văn Thuận, cựu Hội Trưởng Phan Thái Bình và hai phu nhân cùng lên cắt chiếc bánh mừng Xuân trong tiếng vỗ tay vang rền của mọi người.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Ba binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến và Biệt Động Quân là ba binh chủng được người dân miền Nam nhắc nhở nhiều nhất với những chiến công lẫy lừng, và cũng ba binh chủng này được cộng quân nhắc đến với một nỗi khiếp đảm mỗi khi chúng phải đương đầu với những người lính mũ nâu, mũ xanh, mũ đỏ của Quân Lực VNCH.


Các chiến hữu BĐQ và phu nhân trong nghi thức chào cờ khai mạc buổi hội ngộ mừng Xuân (Thanh Phong/Viễn Đông)


Vào dịp mừng Xuân Ất Mùi, hai binh chủng Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến đã tổ chức hội ngộ và nay đến lượt binh chủng Biệt Động Quân, những chiến sĩ Mũ Nâu đang sinh hoạt trong Hội Biệt Động Quân Nam Cali đã tề tựu tại nhà hàng Paracel Seafood hôm 15.2. 2015 để cùng nhau ôn lại chuyện cũ, thăm hỏi và chúc nhau năm mới có cuộc sống an vui trên quê hương thứ hai.
Đặc biệt trong cuộc hội ngộ mừng Xuân năm nay, các chiến hữu mũ nâu đã thông báo cho nhau “Nhớ mặc quân phục đấy nhé, và cũng nhớ nhắc bà xã mặc màu áo nâu đi dự đấy”. Nhờ những câu nhắc nhở này và trong tinh thần kỷ luật vốn có của các chiến sĩ Biệt Động Quân, nhà hàng Paracel tối nay có một màu sắc đặc biệt. Ngoài các quan khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các binh chủng bạn, hàng trăm chiến sĩ Biệt Động Quân đều đội mũ nâu, các phu nhân mặc áo dài nâu thật hài hòa đẹp mắt.
Sau nghi thức khai mạc do mũ nâu Đỗ Mạnh Trường điều khiển, niên trưởng Nguyễn Văn Đương, Tổng Hội Trưởng Biệt Động Quân, niên trưởng Nguyễn Minh Chánh và Hội Trưởng Phạm Văn Thuận lên trước bàn thờ niệm hương, tưởng niệm các chiến sĩ QL/VNCH, trong đó có các chiến hữu mũ nâu đã vị quốc vong thân.
Hội Trưởng BĐQ Nam Cali thay mặt Ban Chấp Hành ngỏ lời cám ơn và chúc Tết đến các vị niên trưởng, quan khách và các chiến hữu, thân hữu, các cơ quan truyền thông. Ông Hội Trưởng nhắc lại khẩu hiệu “ Biệt Động Quân Vì Dân Chiến Đấu” và BĐQ luôn xác định lập trường dứt khoát “Không bao giờ hòa hợp, hòa giải với Việt Cộng”.
Tiếp đến, ông Hội Trưởng mời tất cả thành viên tân Ban Chấp Hành Hội BĐQ Nam Cali, nhiệm kỳ 2015 -2017 lên sân khấu ra mắt quý niên trưởng và quý chiến hữu. Tổng Hội Trưởng BĐQ, ông Nguyễn Minh Chánh, lên cám ơn sự hiện diện của quý vị niên trưởng, quan khách và thân hữu, chiến hữu. Ông cầu chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và mong rằng, một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp nhau trên quê hương không còn bóng dáng giặc thù.
Sau lời chúc Xuân của niên trưởng Nguyễn Minh Chánh, tân Hội Trưởng Phạm Văn Thuận, cựu Hội Trưởng Phan Thái Bình và hai phu nhân cùng lên cắt chiếc bánh mừng Xuân trong tiếng vỗ tay vang rền của mọi người.
Chương trình bước qua phần tiệc mừng và văn nghệ. Mở đầu với nhạc phẩm Ly Rượu Mừng do ban hợp ca BĐQ trình bày, kế tiếp là các màn trình diễn của các chiến sĩ BĐQ, phu nhân cũng như thế hệ hậu duệ. Đồng thời ra mắt Tập san BĐQ số 43 do Mũ Nâu Trần Tiễn San làm Chủ Nhiệm.
Binh chủng Biệt Động Quân được thành lập ngày 26.2.1960, lúc đầu chỉ ở cấp Đại Đội biệt lập. Sau đó, do nhu cầu chiến trường, BĐQ thành lập cấp Tiểu Đoàn (1963), Liên Đoàn (1.7. 1966). Có 5 Liên Đoàn BĐQ mang số 4,6,7,8 và 9. Mỗi Liên Đoàn có ba Tiểu Đoàn. BĐQ có một Trung Tâm Huấn Luyện nổi tiếng tại Dục Mỹ, Nha Trang. Quân trường Dục Mỹ nổi tiếng khắp Đông Nam Á về sự huấn luyện vô cùng nguy hiểm và hết sức gian khổ, theo đúng châm ngôn: “Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. BĐQ là lực lượng Tổng Trừ Bị của Bộ Tổng Tham Mưu, và có mặt trên khắp chiến trường. Trong cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân của Việt Cộng, BĐQ là một trong những đơn vị đánh tan quân cộng khi chúng xâm nhập thủ đô Saigon. Những chiến sĩ mũ nâu thường xâm trên cánh tay hai chữ “Sát Cộng”, nên khi bị bắt vào trại tù Việt Cộng sau 1975, nhiều chiến sĩ mũ nâu đã bị VC trả thù vì hai chữ này. Trải qua 8 vị Chỉ Huy Binh Chủng, người cuối cùng là Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, binh chủng Biệt Động Quân xứng đáng mang phù hiệu đầu Cọp đen đang nhe răng, sẵn sàng xé nát phanh thây quân thù Việt cộng.
Muốn có Tập San BĐQ xin L/l chiến hữu Hội Trưởng Phạm Văn Thuận: (714) 902-3401.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT