Ca sĩ Adele làm phẫu thuật thanh quản
BOSTON, Massachusetts - Phát ngôn viên của bệnh viện Massachusetts General Hospital cho biết, ca sĩ Adele đã trải qua cuộc vi phẫu thuật thanh quản để ngăn chặn sự xuất huyết thanh quản. Tình trạng này là kết quả của các mạch máu không ổn định trong thanh quản có thể bị vỡ, từng khiến cô phải hủy bỏ những buổi trình diễn đã định trước, cũng nhưng không thể xuất hiện trong phần quảng cáo cho thời gian còn lại trong năm. Nữ ca sĩ 23 tuổi người Anh đoạt giải Grammy đã đến Boston để được làm phẫu thuật với bác sĩ Steven Zeitels, đứng đầu chuyên ngành về thanh quản. Bệnh viện cho biết bác sĩ Zeitels hy vọng Adele sẽ hoàn toàn bình phục sau khi được vi phẫu thuật bằng tia laser.
Kelly Osbourne rời bệnh viện
MIAMI, Florida - Ngôi sao truyền hình và truyền thông đầy cá tính Kelly Osbourne sẽ ra viện, sau khi điều trị thương tích trên đầu. Ca sĩ kiêm tài tử 27 tuổi và cũng là người đồng dẫn chương trình E! Fashion Police viết trên trang Twitter trong ngày Chủ Nhật cho biết “mọi sự đã xong”, cô sẽ rời bệnh viện Mercy, nhưng từ chối không bình luận vào ngày Thứ Hai. Tình trạng vết thương và vì sao Osbourne bị thương chưa được rõ ràng. Cô viết trên Twittter rằng cô bị mổ nơi đầu, và người phụ trách truyền thông của cô không đưa ra bất cứ chi tiết nào. Osbourne đến Miami tham dự buổi chọn người mẫu thời trang cho loạt y phục Material Girl của Madonna. Cô nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình hiện thực nhiều tập “The Osbournes” cùng với gia đình, gồm ngôi sao nhạc rock Ozzy Osbourne. Cô đã thu âm một số album, xuất hiện trong chương trình “Dancing with the Stars” năm 2009.
Vanessa Redgrave được vinh danh
BEVERLY HILLS, California - Nhiều thập kỷ qua sau bài diễn văn nảy lửa đọc trong ngày nhận giải Oscar, nữ tài tử Vanessa Redgrave, 74 tuổi, sẽ là nữ tài tử Châu Âu đầu tiên được vinh danh đã cống hiến cho nghệ thuật điện ảnh, sau 5 thập kỷ đóng phim. Bà từng được đề cử 6 giải Oscar, và đã nhận được giải thưởng dành cho nữ tài tử phụ xuất sắc trong phim “Julia” năm 1977 khi đóng vai nhà hoạt động chống phát xít, bị Đức Quốc Xã sát hại. Lần vinh danh mới này không liên quan gì đến biểu tượng Oscar. Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Điện Ảnh và Khoa Học cho biết nữ tài tử Redgrave sẽ được vinh danh tại Luân Đôn vào ngày Chủ Nhật, nơi bà đóng chung với James Earl Jones trên sân khấu trong “Driving Miss Daisy”. Nam tài tử Jones, người được nhận giải Oscar danh dự tại buổi lễ trao giải Governors Awards trong ngày Thứ Bảy, sẽ chung vui với bạn đồng diễn của mình. Người tài tử 80 tuổi này đã bỏ lỡ buổi trao giải Governors Awards tại Los Angeles, để vai diễn không bị gián đoạn. Ông dự định tham dự giải Governor qua băng hình, nơi nghệ sĩ hóa trang kỳ cựu Dick Smith cũng được nhận giải Oscar danh dự cho sự nghiệp xuất sắc của ông trong điện ảnh. Và bà Oprah Winfrey cũng hiện diện để nhận giải thưởng nhân đạo của viện.
Justin Bieber thử nghiệm DNA
ATLANTA, Georgia – Mathew Hilzik, phát ngôn viên của Justin Bieber cho biết, hai tuần nữa khi trở về Mỹ, ngôi sao nhạc pop tuổi thiếu niên này sẽ làm xét nghiệm huyết thống, để chứng minh cậu không phải là cha đứa con của Mariah Yeater. Hilzik cũng cho biết nhóm của Bieber, năm nay 17 tuổi, có kế hoạch “mạnh mẽ theo đuổi tất cả mọi biện pháp có thể về mặt pháp lý, để bảo vệ Justin”. Mariah Yeater nói cô chỉ mới 19 tuổi khi gặp Bieber - lúc đó cậu mới có 16 tuổi - và hai người đã có cuộc quan hệ tình dục nhanh gọn sau buổi trình diễn của chàng ca sĩ trẻ tuổi này tại phòng tắm ở hậu trường Staples Center ở Los Angeles. Nhưng Bieber cho biết cậu chưa hề gặp Yeater.
Bác Sĩ Murray bị kết tội gây ra cái chết Vua Nhạc Pop
LOS ANGELES, California - Hôm Thứ Hai, vị bác sĩ của danh ca Michael Jackson đã bị kết tội ngộ sát vì đã cẩu thả cho bệnh nhân uống thuốc giảm đau quá liều đến chết. Bồi thẩm đoàn đã bàn luận gần 9 tiếng đồng hồ trước khi đưa ra phán quyết. Bác Sĩ Conrad Murray, chuyên về tim mạch, 58 tuổi, gốc ở Houston, Texas, hiện phải đối diện với bản án tối đa là bốn năm tù và có thể còn bị rút giấy phép hành nghề. Ca sĩ Michael Jackson qua đời hôm 25-6-2009, và các chi tiết về cái chết của Jackson đã là mục tiêu của một cuộc điều tra hình sự liên quan tới vai trò của BS. Murray là người duy nhất có mặt trong những giây phút sau cùng trong đời của Vua Nhạc Pop. Phiên tòa xử vị bác sĩ riêng của Jackson đã kéo dài 6 tuần lễ. Tòa đã lấy lời khai và điều trần của các chuyên viên y khoa, những người giúp việc nhà, các cô bạn gái cũ của ca sĩ Jackson cùng các nhân chứng khác. Thay vì được đóng tiền thế chân chờ nghe tuyên án, quan tòa đã cho còng tay BS. Murray dẫn ngay vào nhà giam.
Cô đào Lindsay Lohan “ra vô khám như đi chợ”
LOS ANGELES, California - Trong lúc nhiều người dân Mỹ đang say giấc trong những giờ đầu tiên của ngày Thứ Hai đầu tuần thì cô đào Lindsay Lohan đang được thả ra từ trại giam Century Regional Detention Facility ở Lynwood, California, mới được có 4 tiếng rưỡi cho bản án 30 ngày. Sở dĩ có bản án mới phải vào tù vì chính Lohan cũng nhìn nhận cô đã vi phạm lệnh tha có điều kiện trước đây của cô. Trước đây cô đã được tòa án ra lệnh là phải trình diện tại nhà giam ngày 9 tháng 11, nhưng cô đã đến nhà giam sớm hơn là vào 2 tháng 11. Lohan sẽ không phải ngồi nhà tù thêm 270 ngày nữa nếu như cô chịu làm việc công cộng trong 12 ngày tại một nhà quàn và tham gia 4 buổi học về tâm lý liệu pháp trước ngày 14 tháng 12 năm nay. Từ khi bị bắt lần đầu năm 2007 vì tội say rượu lái xe, Lohan đã vào tù ra khám như đi chợ rồi cho đến nay.
Justin Bieber thu hút người hâm mộ tại Luân Đôn
LONDON, Anh Quốc - Hàng ngàn người hâm mộ trẻ, phần lớn là phái nữ đã đợi hàng giờ để được nhìn thấy chàng ca sĩ 17 tuổi xuất hiện lần đầu tại trung tâm thương mại Westfied phía Tây Luân Đôn, và vài giờ sau đó tại khu thương mại mới của thành phố Westfield Stratford City, gần Công Viên Olympic 2012. Chàng ca sĩ đi một đoạn đường dài 18km giữa hai thương xá bằng trực thăng. Ngôi sao nhạc nhẹ này nhận được hai giải thưởng Âm Nhạc Châu Âu MTV hôm Chủ Nhật tại Belfast, đã nói với những người hâm mộ của cậu rằng, điều cậu ưa thích tại Luân Đôn là “tất cả các thiếu nữ”.
Nhà tạo mẫu Loulou de la Falaise qua đời
PARIS, Pháp Quốc - Loulou de la Falaise, người sáng tạo nữ trang và mũ cho nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent đã qua đời ngày 05-11-2011 tại tư gia ở Boury-en-Vexin, Pháp. Bà sinh ra ở Anh Quốc, mẹ là Maxime Birley quốc tịch Ái Nhĩ Lan, là người mẫu cho Elsa Schiaparelli, và cha là Alain de la Falaise, người Pháp. Bà trưởng thành tại Luân Đôn và Nữu Ước, trở thành người viết về thời trang, nhà thiết kế và người mẫu cho nhiếp ảnh, gặp Saint Laurent năm 1968, và 4 năm sau gia nhập vào công ty của ông. Saint Laurent ca ngợi sự quyến rũ, khả năng cảm thụ đặc biệt và tài năng thiết kế của bà, người đã ghi nhận được sự tương phản của các gam màu. Những viên đá màu sáng, những cành hoa men khổng lồ và những trái tim bằng đá thủy tinh khiến bà được yêu mến, và những vật này được xem như là “bùa may mắn” của bà. Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nhà quý tộc Ái Nhĩ Lan Desmond Fitzgerald ở tuổi 18, bà kết hôn với Thadee Klossowski de Rola, con trai của họa sĩ Balthus năm 1977, và có một người con gái, mà Saint Laurent làm cha đỡ đầu. Bà nghỉ hưu năm 2002.
Ca sĩ Avril Lavigne và bạn trai bị tấn công tại LA
LOS ANGELES, California - Nữ ca sĩ người Gia Nã Đại Avril Lavigne và bạn trai của cô là tài tử Brody Jenner bị 5 người tấn công ở bên ngoài khách sạn Roosevelt Hotel, biểu tượng của Hollywood. Lavigne, 27 tuổi, người có dĩa đơn nổi tiếng “Sk8er Boi” và “Girlfriend”, đã thông báo tai nạn này trên trang Twitter: “Tôi không đánh trả. Tôi không tin vào điều ấy. Nói cho rõ ràng thì tôi bị 5 người tấn công ban đêm không biết từ đâu đến. Không hay lắm…”. Cô cho biết cô bị đau vì con mắt đen bầm, chảy máu mũi, tóc bị giật ra, bị trầy xước, bị vết bầm và vết cắt. Jenner, 28 tuổi, anh khác cha của anh em nhà Kardashian nổi tiếng cũng viết về sự việc này, rằng: “Mới ra khỏi bệnh viện với vết sẹo mới trên mặt tôi”. Không có vụ bắt bớ nào, dù Sở Cảnh Sát Los Angeles nói họ nhận được tin có “một cuộc đánh nhau ngoài trời trong khu vực đó”.
Ca sĩ Andy Williams bị ung thư
BRANSON, Missouri – Cuối tuần qua, ca sĩ kỳ cựu Andy Williams, người nổi tiếng với bản ballad “Moon River” nói với người hâm mộ rằng ông đã được chẩn đoán bị ung thư bàng quang. Người nghệ sĩ 83 tuổi đời này đã loan báo tin trên với khán giả, trong buổi trình diễn trực tiếp tại Hý Viện Moon River của ông ở Branson, Missouri, trong chương trình biểu diễn “Giáng Sinh 2011 củaAndy Williams”. Trang mạng của nhà hát không đề cập chi tiết đến việc chẩn đoán, nhưng nói “vì lý do sức khỏe, Andy có thể không xuất hiện trong chương trình Giáng Sinh trực tiếp của ông”. Williams đã bỏ qua 4 buổi trình diễn trong tuần qua, và lần đầu tiên xuất hiện vào tối Thứ Bảy 5-11. The Lennon Sisters và các nhạc sĩ khác đã làm tròn chương trình tại Moon River khi ông vắng mặt.
Sách kêu gọi dùng roi vọt dạy trẻ bị công kích
PLEASANTVILLE, Tennessee - Những trẻ em chết vì chịu hình phạt cực đoan của cha mẹ, những người từng được cố vấn về cách dạy con qua quyển sách “To Train Up a Child” (Dạy Con Nên Người) của vợ chồng Mục Sư Michael Pearl, khiến dư luận phẫn nộ và tác giả đang bị công kích mạnh mẽ. Mục Sư Pearl, 66 tuổi, cùng vợ là Debi, 60 tuổi, tự xuất bản quyển sách với tổng số phát hành là 670 ngàn quyển, đặc biệt được phổ biến trong gia đình Kitô hữu chính thống có con em học tại gia. Cuốn sách đề nghị cha mẹ dùng “roi vọt” dạy trẻ em để chứng tỏ thẩm quyền. Như họ đề nghị trừng phạt trẻ 6 tháng tuổi bằng ống nước đường kính 1/4, dùng dây thắt lưng, thìa gỗ, cây liễu với các trẻ lớn hơn. Tháng 09-2011, công tố viên ở Sedro-Woolley, Washington, đã truy tố vợ chồng Larry và Carri Williams tội giết người bằng bạo lực khi tìm thấy bé Hana, 11 tuổi, con gái nuôi người Ethiopia của họ trần truồng, gầy gò, chết vì thân nhiệt hạ và suy dinh dưỡng ở sân sau nhà. Bé Hana bị đánh bằng ống nhựa như lời đề nghị của ông Pearl. Bé Lydia Schatz, 7 tuổi người Liberia, con gái nuôi của gia đình Kevin và Elizabeth Schatz ở Paradise, California, đã chết vì bị đánh trong nhiều giờ. Và bé Sean Paddock ở Johnson County, N. Carolina, bị quấn trong mền đến chết ngạt, cũng vì bà mẹ đã đọc trang web của gia đình Pearl. Ông Pearl và những người Kitô chính thống bảo thủ cho rằng Kinh Thánh dùng nhục hình “để từ bỏ quan niệm về loài người, mặc lấy bản tính vĩnh cửu của Thiên Chúa”. Ông bác bỏ quan điểm cho rằng giáo lý của ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của các trẻ em. Nhiều nhóm Kitô hữu đang làm áp lực với nhà bán sách Amazon để ngăn chặn việc phát hành sách của ông ta.