Bạn thích bài này?
Font-Size:
Bồ Đào Nha suýt thua Đan Mạch; Đức thắng Hòa Lan dễ dàng
(VienDongDaily.Com - 13/06/2012)
Trong ngày Thứ Tư 13-6-2012, có hai trận Bảng B, được mệnh danh là “tử thần” giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch, Hòa Lan và Đức. Cả hai trận đều diễn ra ở Ukraine.
LVIV/KHARKIV, Ukraine - Cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo đã qua một giây nghẹt thở và giật mình thì đã muộn ngay trước khung thành Đan Mạch khi một mình một chợ với trái bóng mà lại sút ra ngoài. Ronaldo không thể che giấu bộ mặt mắc cỡ với một cú sút rất đơn giản bình thường mà một cao thủ cũng vào lưới, còn dễ hơn đá phạt 11 mét vì không có thủ môn.
Trong ngày Thứ Tư 13-6-2012, có hai trận Bảng B, được mệnh danh là “tử thần” giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch, Hòa Lan và Đức. Cả hai trận đều diễn ra ở Ukraine.
Phút lỡ làng cho ngôi sao, được Real Madrid mua lại của Manchester United với giá 131 triệu Mỹ kim, đã được một đồng đội phòng hờ cứu chuộc bằng một trái làm bàn giúp cho Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch với tỷ số 3-2 thật vất vả.
Trong khi đó, Đan Mạch, sau khi bị gác trước 2-1 ở hiệp một, tinh thần hơi hốt hoảng. Nhưng vào hiệp hai, tiền đạo Niklas Bendtner đá đánh đầu vào khung thành Bồ Đào Nha gỡ hòa 2-2. Sau khi đã thua Đức 1-0, Bồ Đào Nha ở trong thế bấp bênh bị loại nếu hòa Đan Mạch.
May nhờ tiền đạo phòng hờ Silvertre Varela làm bàn vào phút 80 chuyển hòa thành thắng. Đây là cú làm bàn cứu mạng cho đội tuyển Bồ Đào Nha đứng hàng thứ 5 trên thế giới. Ronaldo gặp nhiều xui xẻo và bị chèn ép tối đa trong trận này, không thể thi thố tài nghệ tuyệt luân bóng tròn. 12 phút đầu bóng không đến chân, Ronaldo chỉ chạy tới lui như rong chơi. Và khi vận may đến, cơm dọn sẵn lại để bị đổ mất ăn.
Hai cú làm bàn dẫn trước của Bồ Đào Nha do công của Pepe và Helder Postiga.
Đan Mạch đá hay hơn dự kiến. Phòng thủ và tấn công đều vững và sắc bén nên đã chịu đựng nhiều đợt tấn công của Bồ Đào Nha. Trong khi đó, hàng phòng thủ của Bồ Đào Nha lỏng lẻo, rời rạc, thiếu xông xáo vào tranh bóng, nên để lỏng hai cánh tả hữu cho đối phương câu bóng vào trước khung thành cho đồng đội làm bàn.
Trận kế tiếp, Bồ Đào Nha gặp Hòa Lan và Đan Mạch gặp Đức. Thủ quân Ronaldo và đồng đội ở lại hay lên đường về nước tùy thuộc vào kết quả trận gặp Hòa Lan. Nếu đội Áo Cam muốn trả thù Đan Mạch vì thua 1-0 sẽ để cho Bồ Đào Nha thắng. Vì dù có thắng Bồ Đào Nha, Hòa Lan cũng lên đường về nước. Nếu như thế thì mất mặt cho một đội bóng lừng danh thế giới thua ba trận trong vòng loại một giải túc cầu lớn. Chuyện chưa từng xảy ra từ xưa đến nay.
Trong khi ấy Mario Gomez đã ghi hai bàn cho đội Đức thắng 2-1. Hòa Lan gỡ 1 trái do công của tiền đạo Robin van Persie. Trận đấu diễn ra tại thành phố Kharkiv ở Ukraine. Hai bên thi đấu tương đối ôn hòa nhẹ nhàng.
Gomez ghi bàn đầu tiên phút 24 từ một đường truyền cánh hữu vào trước khung thành, chỉ cần giơ chân gạt, bóng vào lưới. 14 phút sau, từ cánh phải giữa sân, Bastian Schweinsteiger chuyền bóng đến chân, Gomez sút một cú, bóng đi như hỏa tiễn tornardo vào góc trái trên khung thành Hòa Lan.
Tiền đạo Hòa Lan van Persie đã gỡ một trái phút 73 từ một đường bóng của đồng đội truyền cho từ giữa sân, van Persie xoay người sút vào góc phải khung thành Đức, thủ môn nhoài người ra bắt không kịp.
Huấn luyện viên Hòa Lan Bert van Marwijk đã phải thừa nhận: “Chúng tôi thua một đội bóng rất hay và nếu muốn thắng Đức thì chúng tôi phải là một đội hàng đầu với những cầu thủ thượng thặng. Điều đó đã không xảy ra cho khi chúng tôi có một số cầu thủ không được hay cho lắm”.

Thứ Sáu 15-6-2012, Bảng D, giờ miền Tây Hoa Kỳ:
Ukraine gặp Pháp lúc 09 giờ sáng
Thụy Điển gặp Anh lúc 11 giờ 45 sáng

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/bo-dao-nha-suyt-thua-dan-mach-duc-thang-hoa-lan-de-dang-XeXXkZTt.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.

Nhà văn Nguyễn Ninh Thuận với Nỗi Lòng & Khát Vọng

Nguyễn Ninh Thuận gửi tất cả về giúp các Thương Phế Binh Quảng Trị và các cựu giáo chức Sư Phạm Qui Nhơn đang trong hoàn cảnh túng thiếu. Đây quả là tấm lòng hiếm quý của một nhà văn.

Nhà soạn nhạc P.Q. Phan trước khi mở màn

Nhiều khi người ta diễn giải ý tưởng về tác phẩm theo cách mà tôi không hình dung ra trong đầu, và tôi có thể thích hoặc không thích nó. Nhưng khi phần sáng tác đã hoàn chỉnh, người ta có quyền diễn giải tác phẩm theo ý mình, đó là chuyện tự nhiên và tôi phải chấp nhận chuyện này.

Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế: Còn Thêm Một Tuần Hào Hứng

Mà chuyện về các cuốn phim Việt Nam được trình chiếu tại Đại Hội thì thật hấp dẫn, nói hoài không hết.

Chuẩn Bị Ra Mắt Sách Nhạc Toàn Bộ Sáng Tác Phạm Đình Chương

Ông không chỉ biết đến trong lĩnh vực sáng tác, mà còn là một ca sĩ với nghệ danh Hoài Bắc, cùng các anh em Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng lập ban hợp ca Thăng Long danh tiếng một thời.
Quảng cáo